Chào các bác Audiophile! 1 năm qua đi thật nhanh với bao bề bộn của cuộc sống kim áo gạo tiền, với những đam mê tìm thứ âm thanh "hay trong tầm giá", em hoặc chúng ta vô tình bị cuốn hút vào vòng xoay đổi chác các bù, nửa đêm quên..ăn vì mải nghe những Susan Wong,Krall,Norah John.., lòng đau như cắt vì cưới hụt Katie Melua, Sarah Brightman...,chơi vơi đi tìm âm... hình, sân khấu,tiếng trầm,tiếng treble.. Hôm nay nhìn lịch em bổng giật mình sắp đến ngày mà ai cũng biết là ngày gì, ai cũng biết phải làm gì :mrgreen: thì bỗng dưng muốn khóc :lol: Tặng gì cho ampli vô địch đây :idea: Các bác có cao kiến gì chia xẻ không? :?:
Năm nay em quyết định không xin tiền vợ để... mua quà tặng vợ! Năm nay nay em sẽ nấu cho nàng món canh rau muống (Với ý nghĩa muốn gì được đó) ăn với cá Thu chiên (Mang ý nghĩa Tiền Thu vô túi ào ào). Đó là những hành động ý nghĩa và thiết thực nhất trong những thời khắc quan trong nhất trong năm nay, điển hình là cơn Bão Giá! :mrgreen:
Định từ arcam xuống meridian à??? 8/3 mọi năm e cứ mua 1 đóa hồng nho nhỏ(100 bông) tặng là nàng cười tít mắt...năm nay thì kg,chỉ cần khoe a mua 3 gói bỉm đc tặng 1 bịch khăn giấy...đảm bảo cười tít ngay! :lol:
Vâng bác Bé Hẹ. Em định bán 24 bits đi đầu tư xuống 16 bits. Dây thì DIY, loa, đài vintage hết... Giá kinh quá rồi.
Năm nay 8/3 em sẽ bật âmpli vô địch, chờ đèn nóng, "cắm rút" và thưởng thức cùng nàng những giai điệu ngất ngây như thế là tiết kiệm nhất trong cơn bão giá :lol:
Cố gắng, hãy cố gắng nhiều vào để có 1 HE (Happy Ended), đừng để HY (Happy ...) xảy ra nha bác? :mrgreen: Em thì nhịn đi bơi từ giờ đến ngày ấy để học tập bác đây.
À, ra thế! Thế thì ngừng hết lại. Vì chị em, tập trung sức lực để tổng tấn công vào vào ngày đó. Chúc bác thành công! :lol:
Làm nóng đèn trước thì tuổi thọ đèn sẽ không cao đâu ạ! Tốt nhất mình cứ chờ mọi thứ nóng lên hết rồi đem đèn ra "xử dụng" ạ :mrgreen:
Bác này chắc vẫn là lính "phòng không" đây . Sắm amp rồi mà đèn còn tự nóng được là chuyện loạ đó bác :mrgreen: