Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 quá ngon lành. Gắng sống đến bình minh nha các bác công chức :!: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/47862 ... a-nha.html Và bao lâu nữa thì Kharma thành thương hiệu loa Karaoke bình dân tại VN ?
Từ đây đến đó thì trong nhà phải bốc thăm: ai đi làm cửu vạn, ai chạy xe ôm... để kiếm tiền thêm.(THD)
Lương công chức của ba em mấy chục năm trước đã nuôi được cả nhà rồi đấy, thế mà giờ đây lương em không nuôi nổi em
- Buồn quá hôm rồi họp lớp thấy đến 90% bạn nam làm ngoài Nhà nước, trong đó 1 số đã làm việc ở các vị trí nghe rất kêu đã bỏ việc ra ngoài làm. Hiện lương công chức của mình chỉ đủ ăn sáng và đổ xăng.
Lương bác Huy mà ko nuôi nổi bác thì em đang nghi ngờ những tụ điểm hoa lệ nhất Sài Thành đều biết đến bác như một VI AI PI. :lol: :lol:
Cuộc thi nào cũng vậy, thí sinh chỉ là phụ mà giám khảo mới là..................... chính. :lol: :lol:
Lương công chức thấp nhưng đường thăng tiến lấp lánh. Các cụ có thể lý giải cho em : công chức chỉ có đồng lương, vậy sao các con Zời cứ nhao vào và nghịch lý là lương thấp. :lol: :lol: :lol:
Người phát biểu câu đó chắc chắn có vấn đề: không lẽ cả phòng 10 nhân viên đều thăng tiến lên làm... sếp hết hay sao? Làm công chức như ngồi trong cái... toilét, người bên ngoài muốn nhảy vào, người bên trong muốn nhảy ra :lol: Đúng là 9 năm nữa lương công chức có thể nuôi cả nhà (với vật giá của hôm nay :lol: )
Các bác ấy nói mà em xót xa cõi lòng cho cái đồng lương của em,khi em nhận tháng lương đầu tiên là 345.000đ em ước ao bao giờ cho được 1.000.000đ,nay lương em được 3.800.000đ rồi mà em chẳng mừng tí nào cả,vì 19 năm phấn đấu trong công tác chưa bị chậm lên lương lên quân hàm năm nào cả vậy mà đến nay lương em chưa bằng ngày khởi điểm,ngày đó em còn được 1 chỉ vàng nay lại không mua nổi 1 chỉ,chả biết tại lương hay tại vàng hả các bác,9 năm sau với số lương của em khi sắp về hưu em có mua nổi 1 chỉ không nhỉ,chưa nhìn thấy lương tăng mà đã thấy giá cả tăng đến chóng mặt
Lương : bổng Chức trách,chức quyền (thăng tiến lấp lánh) : lộc Bác nào phát biểu như trên có thể hiểu là công chức thì bổng thấp,nhưng lộc cao.Bổng thì cụ thể vì có luật quy định.Lộc thì một số có quy định bất thành văn,một số tùy hoàn cảnh và có thể thương lượng. Chính vì vậy có thể nói: Tham nhủng là hậu quả.Chống tham nhủng là chống cái hậu quả nên ra sao thì ai cũng biết. Nếu tiến trình đúng như dự tính thì phải chờ 9 năm nữa mới có thể giải quyết 1 trong những nguyên nhân.
Bây giờ giới công chức ( Lãnh đạo) vẫn đầy đủ nhà lầu xe hơi cần gì phải 9 năm nữa, bài viết này cách đây chừng 30 năm trước rồi các Bác ạ. :mrgreen:
- Một chân lý đơn giản như đan rổ là người đi làm lãnh lương phải đảm bảo đc cuộc sống thì họ mới có tâm-sức lo cho công việc. - Lương ko đủ thì họ phải xoay sở cho đủ. Người có tài thì xoay sở bằng chuyên môn, tài lẻ riêng ngoài công việc chính. Người bất tài thì xoay sở bằng chính lợi thế nơi công việc của mình :wink: - Một XH muốn phát triển lành mạnh, đúng hướng thì phải có một nền hành chính công tốt. Hiệu quả hoạt động của nền hành chính công chính là thước đo sự mạnh khỏe hay ốm yếu của một thể chế - Muốn nền hành chính công làm việc tốt thì phải đảm bảo đời sống cho những người thực thi công việc trong bộ máy đó ở mức trung bình-khá so với mặt bằng chung - Ở mình hiện nay em thấy mức lương của công chức chưa đủ thu hút người có tài, có năng lực tham gia bộ máy hành chính công. Mà khi chưa có người thực tài tham gia thì XH sẽ mãi đì đẹt thôi... :wink:
Tài thì phải khẳng định là có tài rồi.Không có tài sao tồn tại và lên cao được? Xã hội ta phát triển hàng thứ 2 thế giới sau TQ. Bác xem cao ốc, vila,xe con,xe siêu sang đầy đường phố (mấy ông xe máy cứ cản trở nên chắc chắn phải dep cho bộ mặt đường phố đẹp hơn) máy bay tư nhân sắp tràn về lượn đầy bầu trời (phục vụ gia đình!!!) thế mà bác nói XH đì đẹt à? Văn hóa nhập siêu (sang) thế mà không có trình sao?
E ko ở HN nhưng có mấy đứa bạn thu nhạp 5tr\ tháng,nhà thuê kêu như mìn,mà đấy là HN cái gì cũng rẻ,chỉ có đắt nhất tình người thôi
Thỉnh thoảng Cu Xếp mình lại vỗ vai: "Ông yên tâm, làm nhà nước phải kiên nhẫn. Lộc đến 1 năm bằng chúng nó cầy ngoài cả đời!" Các bác nghĩ đúng hay sai? E thì thỉnh thoảng hứng muốn nâng cấp đồ Audio thì phải trông vào làm con Lô, Con Đề, Trận bóng. :lol: Chờ đến cái năm đó of mình chắc là cái đầu of mình bị nó chém rụng mất rồi, còn đâu tai mà Audio nữa!!!!!....
Khôn cái giề, em có bà chị làm công chức ở phường, than khổ quá trời, lương tháng 2 triệu bẹt, ông chồng đành phải cắn răng chịu khó đi làm ngày làm đêm nuôi vợ vừa làm vừa đi học thêm bằng cấp này nọ để gắng lên chức Chủ tịch phường nhằm gỡ gạc những ngày khốn khó :wink: Vâng, đúng là thuở hàn vi thì lương công chức làm khổ cả nhà. Nhưng sau khi "qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai" thì "một người làm quan cả họ được nhờ" :lol: Túm lại là chỉ cần tăng lương cho mấy anh chị lính lác trong Nhà nước thôi, mấy sếp thì khỏi cần tăng lương, chỉ cần cấm chơi golf là họ có của ăn của để rồi :lol: