Thì khó nên ông chồng mới cắn răng đi làm. Đó là ló cái khôn roài còn gì bác nếu o là cắn lưỡi hết roài! Cái vụ thu hồi vốn mới mệt :lol:
Vậy 1 gia đình 2 vợ chồng + 2 con tạm tính = 20tr/tháng. Coi như lạm phát thực tế 20%/năm được k ạ. Lũy tiến nôm na sau 9 năm 1 gia đình 4 người mất 132tr/tháng. Lương công chức hiện nay trung bình 4tr/tháng phải k ạ. Để nuôi được 1 gia đình lương cần tăng 33 lần.
Sếp: Này anh, thu nhập GĐ anh tổng cộng 1 tháng bao nhiêu? NV: 7tr, thưa sếp S: Vậy chi phí cả GĐ anh 1 tháng hết bao nhiêu? NV: 9tr thưa Sếp S: vậy anh lấy đâu 2 tr mà bù vào khoản thiếu? NV: Dạ thưa anh: Bi kịch GĐ là ở chỗ ấy ạh!
Lương công chức ai cũng kêu thấp, sống khổ, mà lạ cái đố bảo các bác ấy nhấc m...ông ra ngoài để làm, vì sao thế các bác, hay là các bác ấy sống bằng tinh thần là chính các bác nhỉ?
cái này gọi là giá trị của thuong hiẹu công chức, nên trên bảng cân đối kt của các bác công chức tổng tài sản lun lớn nhưng tiền và các khoản tương đg tiền là lương thui :lol:
Ra ngoài lạnh lắm, rét lắm hừ, hừ....iem ứ ra đâu. Ra ngoài vừa lạnh vừa đói lại bị bọn "tái cò" nó cạnh tranh thì iem sống ao nổi .... :mrgreen:
Mong các bác ấy, khi nhận được đồng lương mà nhân dân trả, chưa cần nghĩ đến những dự án, ý tưởng vĩ đại "phục vụ" nhân dân, mà chỉ cần nghĩ được những ý tưởng nhỏ nhỏ kiểu như làm sao để hết cảnh này: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/48357/h ... bo-di.html thì cũng quá tốt rồi.
Các bác nói sao chứ không những đủ nuôi cả nhà mà còn có dư để mua đất, cất nhà lầu, lâu lâu đổi con xe nữa! Không tin các bác cứ ra thủ đô mà xe, xe hơi đậu đầy công viên, chung cư như lá khô mùa thu ấy chứ Chứ "bọn" làm thuê cho đám nước ngoài mới thực sự nghèo. Nghe chức danh thì kêu to nhưng nào có nổi tiền mua nổi nhà đất như mấy cụ công chức!
Nhưng kể ra cũng khó kiếm được thửa đất cất nhà mà chó chạy 2 vòng là kêu ăng ẳng ăng ẳng bởi nó mệt quá vì chạy mãi mới được 1 vòng
Tuởng gì, dễ ẹch, nhà mà bị ngập lụt thì đố chó nào chạy nổi nữa vòng sân chứ chưa dám nói giáp vòng :lol:
Em cũng bye NN được 5 năm rồi, ko hối hận gì . Mịa, năm rồi CQ cũ có đợt phân đất, tiếc đứt ruột :mrgreen:
Khổ nhất vẫn là đa số những người không phải là công chức! Ví dụ như Công nhân chẳng hạn Bác tưởng dễ mà đuợc vào công chức lắm hả!
Cách đây 10 năm, lương e nhận 1.500.000đ = 3 chỉ vàng, rau muống 500đ/bó mua đc 3000 bó, nay lương gần 8tr = gần 2 chỉ vàng, rau muống 6000đ/bó mua đc hơn 1330 bó. Đau quá, làm sao đủ nuôi cả nhà. Các cụ nhà mình chỉ giỏi viết xã luận thôi, năm nay rồi sang năm chưa thấy đâu mà tính đến năm 2020. Lúc đó mấy cụ hoạch định ra chủ trương này có ngồi để theo dõi đc không, hay đi đâu rồi, dân càng ngày càng khổ, mất ruộng cày mà sân goll lại có chiều hướng tăng để phục vụ một số ít người hưởng lương đấy.
Các bác có nhớ câu phát biểu của cụ phó tể tướng NSH hồi năm ngoái ko ạ ? Đại ý :"Nếu cứ phạm khuyết điểm là đuổi thì lấy đâu ra người làm việc". Thần thiêng nhờ bộ hạ, muốn bộ hạ trung thành thì phải cắt đất, phong tước, vãi lộc cho chúng nó chứ. Các cụ CC cứ yên tâm mà cống hiến, kiểu gì lộc lá cũng rơi xuống thôi, cành trên hứng nước mưa mãi thì cũng no nên nước sẽ chảy xuống cành dưới. Chỉ có đám cỏ bợ lòe xòe trên mặt đất là nghỉ thôi :wink: :mrgreen:
Em nghĩ bác ấy phải sửa lại câu của mình "Cứ phạm khuyết điểm mà đuổi việc thì lấy đâu ra vây cánh mà dùng" :lol: mới đúng, thấy lạ là lương thì thấp mà bộ máy thì luôn phình ra.
Nhà bác đẻ thêm thằng cu thì bộ máy nhà nước cũng phải phình ra để quản lý thằng cu nhà bác chứ . Nghĩ cũng lạ, lạm phát thì thu ngân sách cũng tăng với tỉ lệ như lạm phát vì thuế đánh theo % vào giá cả hàng hoá, vậy mà tăng lương cho bằng lạm phát thì cứ la thâm hụt ngân sách, em bó đủ thứ rồi . Nhớ ngày xưa lúc nhỏ học môn lịch sử, thấy giai cấp công nhân lao động em ngưỡng mộ dễ sợ luôn, thời nay giai cấp công nhân chắc đủ ăn rồi nên chả thấy ai kêu ca gì, chỉ thấy mỗi công chức kêu ca thôi. :wink:
Theo em lương công chức khó cao vì số lượng công chức quá nhiều so với khối lượng công việc họ đảm nhận. Bây giờ rút gọn bộ máy xuống còn 1/10 là ngon ngay, công chức có thể làm nhiều gấp đôi, gấp ba nhưng thu nhập cũng có thể được tăng cả chục lần. Chứ còn duy trì như hiện tại, muốn tăng lương cao cho công chức thì chỉ có nước in thêm tiền ra thôi :mrgreen:
Mình cũng rời NN 7 năm nay rồi , cũng chả có gì ân hận Năm rồi nó trả tiền đền bù cho CB đương chức , Gần 20 năm công tác của mình đi tong . Điên ruột :mrgreen:
Thì có vãn bớt người lúc chia miếng nó mới dày :wink: . Chỉ sợ bác cố thêm 7 năm nữa sẽ điên đầu chứ ko phải điên ruột đâu :mrgreen: :mrgreen:
Lại tăng giá điện từ hôm nay rồi các bác Lạm phát theo thông tin chính thống là 18%, chắc thực tế phải gấp đôi Đặc biệt, theo nhiều chuyên gia về giá cả, nếu như theo các con số công bố trước đây giá điện sẽ phải tăng 10 - 15% trong năm 2012. Điều đó có nghĩa, 5% cuối năm 2011 chỉ là một bước đầu, một bước đi kỹ thuật về thời điểm để giảm sốc tâm lý mà thôi. Còn chắc chắn sau đây, trong năm 2012, giá điện sẽ còn những bước tăng tiếp theo. Điều có thể chắc chắn là mức tăng khó mà thấp hơn 2011.