Ну, погоди ! So với năm 2008, giá dầu diesel tăng 40%, giá xăng tăng 17%. http://vef.vn/2012-01-04-dien-muon-tiep ... u-chu-gia-
Em cố trụ lại ở HN, và em sắp sướng rồi Người Hà Nội sắp có thu nhập 17.000 USD http://vef.vn/2012-02-28-nguoi-ha-noi-s ... 7-000-usd-
Ối chao ! tưởng đâu ngay bi giờ thì còn có lý, chờ dài cổ tới 2030 ...lúc ấy 17.000 USD chắc cũng chỉ mua được cặp loa sàng sàng cỡ 3000 đô hiện nay :mrgreen: Tiền Đô cũng mất giá chứ có phải bất biến đâu mà mừng hả mấy bác
Em ko hỉu cách tính thu nhập bình quân đầu người như thía lào mờ lòi ra con số 1700đô/người. Nhẩm tính cả dòng họ nhà em chả có ai đạt chuẩn ý cả :wink:
Có bài bình này vui quá "...Dân chúng tôi chẳng cần biết kế hoạch dài ngắn gì, chỉ thấy giờ phút này HN ko có bãi đỗ xe, ko có nhà máy xử lý rác thải, nước thải nào. Trường học, bẹnh viện, công viên, nơi vui chơi cho trẻ em và người già đều thiếu nghiêm trọng. Hà Nội hãy đầu tư làm ngay những công trình thiết yếu đó từ nay đến 2020 " :lol: Đọc bài báo thấy lạc quan hẳn ra. Có điều mấy ông đang ngồi phán kia tới 2030 thì có khi chầu giời roài chả bít bắt đền ai! :mrgreen:
Bác Yên tâm hà lội luôn đi sau về trước bác ợ :cry: . Với tư duy như hiện tại ít nhất cần 50 năm để hà lội theo kịp Tp. HCM. Bài báo đó đang mơ đến viễn cảnh khi đó ổ bánh mì (Cái bánh bao) khu phố em đang bán sẽ có giá là 500.000 vnd/cái.
Oh... các cụ chưa đọc bài báo này à http://www.zing.vn/news/the-gioi/10-die ... 37635.html Em đọc xong chỉ thẫy mỗi từ... "Bull$hit" :lol:
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012 ... rieu-dong/ Các bác ở HN sướng thật , tất cả sắp trở thành đại gia rồi còn gì ! Các báo chí đều đưa tin trang trọng ! Hic ! Các cửa hàng audio ngoài đó sắp bận rộn vì phục vụ . Thành thật chúc mừng ! Chúc mừng ạ !
Em đang tính về nông thôn phát triển VAC nghe tin hay thế này có khi lại phải cố gắng bám trụ "tuyến đầu" này vậy
Chỉ có mấy cụ dở hơi mới nghĩ ra cái trò kế hoạch kiểu dư này, cái gì mà chiến lược đến 2020, tầm nhìn đến 2050, vv....toàn cái viển vông, dở người.
Đến lúc đó các cụ ý ra văn điển hết rồi, có ji đâu mà ko dám lập kế hoạch, chiến lược, vĩ mô trong những năm bản lề..... Đi làm có đồng nào bị chặt đồng thuế đấy, qua vụ EVN em thấy tiếc hùi hụi :evil:
Cứ tưởng cao thủ chém gió với chơi thuốc nổ tập trung hết vào VNAV rồi, hóa ra bên ngoài còn đầy :mrgreen:
Xăng mới tăng 2.100 đ nhân dịp 8-3. 9 năm nữa thì lương công chức ko biết có đủ để đổ xăng không nhỉ :mrgreen:
Em không kỳ vọng lắm! nước lên thì bèo cũng nổi theo Lương cứng kỹ sư như em được khoảng 8 triệu/ tháng! Vợ em giáo viên có bằng Thạc sỹ 2,7 triệu/tháng! Cả 2 vợ chồng với 1 đứa con vừa khít chi tiêu! Mấy đồ âm thanh em phải kiếm thêm ngoài lương để bù vào!
Công nhận bộ tài chém ra tay đánh úp đúng thời điểm thật - chị em vưỡn phải cố gượng cười còn các ô mặt méo sẵn roài có nhăn thêm chút nữa cũng chả seo :wink:
Miệng quan - chôn chẻ Bộ Tài chính: chưa được tăng giá xăng dầu http://vef.vn/2012-02-21-bo-tai-chinh-c ... a-xang-dau
Sao chị em vẫn phải cố gượng hả kụ ? Còn chiện đánh úp thì thường thôi, em chứng kiến suốt từ bé đến giờ nên nhàm lắm roài :mrgreen:
Mai hết lễ bít tay chị em ngay - "em ơi xăng tăng 2k1 chị tính thêm bát phở 2k chẵn thôi nhé" :mrgreen:
Ah hóa ra đây là món quà chào mừng chị em nhân ngày 8-3 đó ạ. Úi chùi chùi độc đáo wé, nhất TG đấy kụ nhể :mrgreen:
Xơi món quà này đắng lém - đâm sau lưng người ta vưỡn còn ra giọng kể lể ban ơn , tí nữa em quăng cái TV xuống gác :evil: :lol:
Hết tháng 06 mà các bác ấy lại tăng giá điện nữa thì phiền nhỉ. Giờ chưa đến mùa hè mà đã thấy tiền điện xấp xỉ hè năm ngoái rồi :mrgreen:
Tăng giá: Điện 5%, xăng 10%, gas 20% (VEF.VN) - Theo quy luật, sau giá xăng dầu, nhiều mặt hàng khác sẽ tăng giá theo. Đáng ngại hơn, khi căng thẳng dầu mỏ chưa yên thì xăng dầu sẽ còn nguy cơ tăng giá; cùng với đó lộ trình giá thị trường đang được ngành than và điện thực hiện quyết liệt... tất cả đang khiến cho làn sóng tăng giá mới càng được khẳng định. http://vef.vn/2012-03-07-tang-gia-dien- ... 10-gas-20-