Bác chỉ giúp em là "người nhà em" đâu ạ? Em cũng có nói bác cộc cằn câu nào đâu, em vào cái thớt quen thuộc của em thì lại thấy lôi Barca ra bình luận nên em nhắc bác thế thôi tránh làm loãng những nội dung trong thớt, còn nếu bác thấy thích thì bác cứ tiếp tục ạ, em xin phép được nhường cho bác còn em lại mở cái thớt khác để có chỗ yêu Milan của em ạ.
Các bác tranh luận nhau hơi quá, theo em thì đây là " thớt AC" chúng ta nên nói chuyên về những vấn đề liên quan đến AC MILAN...
Hoàn toàn nhất trí với bác về Milan & những gì liên quan đến Milan...Kẻ thù của Milan chẳng hạn Vote cho những xung đột giữa Đỏ đen ( AC Milan ) & Xanh đen ( Inter Milan ) :lol: Em chưa bao giờ thích được Xanh Đen ( Inter Milan ) ngay cả khi đội bóng ấy dành cú ăn 3 lịch sử cùng Mourinho . Có điều gì đó của AC Milan khiến em vẫn " sướng " hơn xo với nửa thành Milan còn lại .
Em thông cảm với Buffon các bác ạ. Anh này đã cống hiến cả cuộc đời của mình cho Juventus nên những điều tiếng sau trận đấu có ý nghĩa gì. Maradona, Henry và nhiều huyền thoại bóng đá khác... cũng chấp nhận gian lận vì đội bóng của mình như Buffon và không ai có thể trách các cầu thủ này ngoài đối thủ của họ. @Baohun: Điều đặc biệt của Milan đến từ truyền thống của họ bác ạ. Juventus được xem là đội bóng Italia --> lối chơi bảo thủ nặng về chiến thuật, Inter Milan được xem là đội bóng nước ngoài vì sử dụng quá nhiều ngoại binh, có khi là 11/11 --> thiếu cá tính và bản sắc. Trong khi đó Milan được xem là đội bóng Italia chuộng hàng ngoại với đội hình gồm các cầu thủ Italia chủ yếu là hậu vệ và tiền vệ làm nền tảng kết hợp với các cầu thủ tấn công xuất sắc người nước ngoài, chính điều này mang lại sự đa dạng trong lối chơi của Milan. Ngoài ra trong lịch sử Milan có rất nhiều cầu thủ đặc biệt xuất sắc và cá tính, đoạt được Quả bóng vàng nhiều hơn Inter và Juve rất nhiều. Theo em là vậy
Vâng bác Haiauden . Chỉ cần nhìn những hình ảnh cầu thủ mà bác post lên cũng đủ lâng lâng cảm xúc rồi . Họ có thể không phải là những cầu thủ xuất xắc & vĩ đại nhất nhưng ở 1 thời điểm nào đó họ luôn biết tạo ra những khoảng khắc...vĩ đại Đỏ đen Milan đại diện cho " xã hội đỏ " dưới sự điều hành của vị chủ tịch...thủ tướng nước Ý . Xanh đen Milan đại diện cho " xã hội đen " dưới bàn tay của tập đoàn dầu mỏ nhà Moratti . Hai nền văn hóa bóng đá hoàn toàn đối lập nhau...sống chung mái nhà San Siro . Lửa hận thù luôn âm ý & bùng phát mỗi khi họ chạm trán nhau . Các bác Milan hẳn sẽ...thấm nhuần điều này... :lol:
chùm phóng sự ảnh của bác haiauden hay và đẹp quá! ôi!những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ! bác tý tránh xung đột nhá,em chỉ hơi hỏi bác black tý cho dzui về barca mà các bác đã vào định tranh luận rồi! :mrgreen:
Nhìn ảnh của bác haiauden những hình ảnh trong ký ức lại trở về với những cú thoát rồi bứt phá thần tốc của Sheva và những đường chuyền đẹp như vẽ của thiên thần Kaka thủa nào. Càng nhớ thì càng thêm giận thím Mou đã đày đọa cả 2, bắt Sheva của em phải đá như "trâu rừng" còn Kaka thì phải chém như Pepe, thế có khác nào đem đôi tay của nghệ sỹ Piano đi cuốc ruộng :evil:
Đồng ý bác là Sheva & Kaka đều là những nghệ sỹ nhưng không nên quá trách Mou . Vấn đề theo em nằm ở tính thích nghi của cầu thủ . Với em 1 cầu thủ hay & đẳng cấp là cầu thủ có thể thích nghi với nhiều chiến thuật khác nhau theo yêu cầu của HLV . Dù biết phong cách chơi bóng của từng cầu thủ là riêng biệt & khó thay đổi nhưng cũng có nhiều " nghệ sỹ " dù qua tay của Mou vẫn không giảm sút mà còn...bùng nổ hơn nữa . Ví dụ lớn nhất là CR7 . Mẫu cầu thủ đậm chất kỹ thuật & hoa mỹ từ thời MU nhưng qua tay Mourinho chỉ 2 mùa bóng thì càng...đáng sợ hơn . Sorry vì hơi ngoài lề Milan . Các bác thông cảm nghen
CR7 không hẳn là một cầu thủ đậm chất kỹ thuật và hoa mỹ. Còn nghệ sĩ thì lại càng là một từ quá xa xỉ với Ronaldo.
Đen cho Mou là sở hữu Sheva và Kaka khi cả hai đều ở bên kia triền dốc rồi, đã bên kia rồi mà còn bắt thay đổi phong cách với lối đá thì là điều không tưởng, nếu Mou biết liệu cơm gắp mắm thì sự nghiệp của Sheva đã không ngắn ngủi đến thế và chắc Mou cũng không bị Chelsea sa thải sớm như vậy. Kaka thì vẫn còn hy vọng trở lại nhưng cũng rất mong manh vì sự cạnh tranh vị trí tại RM hiện tại quá khốc liệt. Giận thím Mou theo kiểu giận cá chém thớt thôi chứ việc Sheva bỏ Milan sang Chelsea đã được dự báo trước là lành ít dữ nhiều rồi nhưng vì cái tình với Ambramovich nên anh phải làm, còn vụ Kaka sang RM cũng thế, nói cho đúng thời thế là "hy sinh vì đại nghiệp" thôi, để Milan trả thù RM vụ Fernando Redondo ngày xưa :lol:
Galiani là một tay quá lọc lõi và sảnh sỏi trên thị trường chuyển nhượng nên AC Milan biết rất rõ khi nào cần mua cầu thủ nào, bán cầu thủ nào, giá bao nhiêu. Kaka được bán cho RM với mức giá quá cao so sánh với phong độ và tình hình chấn thương của cậu này ở thời điểm đó nên thương vụ này được coi là cú lừa thế kỷ Trở lại trường hợp của Sheva, em thấy nếu có ai đáng trách thì chỉ có thể là Abramovich khi ông này vung tiền mua bằng được một cầu thủ không phù hợp với lối chơi của đội bóng mình và cũng không quan tâm đến ý kiến của HLV. Nếu Abra chịu khó nghe ý kiến của Mou, có lẽ Chelsea đã không phí 1 đống tiền vì Mou không phải là tay mơ trong việc chọn mua cầu thủ. Oezil, Khedira, Carvalho, Di Maria, Benzema, ... được mua với mức giá rẻ hơn Sheva, Torres nhiều nhưng họ thật sự tỏa sáng trong lối chơi của RM và phù hợp với triết lý của Mou. Em nghĩ Sahin, Concetrao cũng sẽ tỏa sáng trong mùa sau khi họ bình phục chấn thương và hòa nhịp được vào đội bóng. Em nghe nói RM đã đề nghị trao đổi Kheidira + L. Diarra + 20 triệu euro lấy Thiago Silva. Y kiến các bác thế nào? :wink:
Không nên, Kheidira đang được thổi lên để bán cho được giá chứ thực sự không phải là một món hàng đặc biệt trên thị trường chuyển nhượng, lối chơi, vị trí,... của cầu thủ này trên thị trường khá nhiều. Lass thì là hàng thải từ đầu mùa rồi, không đi được đâu đành phải ở lại thôi. Thiago Silva lại khác, tuy cũng đã gần 30 nhưng ở vị trí của anh có thể thi đấu ở phong độ đỉnh cao nhiều năm nữa cộng với việc hàng thủ Milan đang khủng hoảng trầm trọng, nếu mất Thiago gần như sẽ chẳng còn chút sức mạnh nào
Benzema có trước khi Mou đến Real, bác ạ. Ngoài ra, thực tế cho thấy cũng hết sức bình thường như bất cứ HLV nào khác, Mou cũng mua phải nhiều cầu thủ kém chất lượng hoặc không có đóng góp nhiều cho đội bóng với rất nhiều tiền.
Đồng ý với bác ! Kheidira & Diara em khẳng định chỉ có thể hay dưới bàn tay của Mourinho mà thôi . Trước giờ Mou luôn ưa thích đào tạo 1 máy quét & máy chém ở khu vực giữa sân . Thế nhưng khi ông ra đi thì những máy quét này thường vật vờ & thất sủng dưới tay các HLV khác . Ngay cả hiện tại Pepe chơi cực hay ở RM nhưng nếu qua CLB khác hoặc Mou bỏ đi thì Pepe cũng trở thành hàng thải mà thôi . Vì vậy Mourinho thường có thói quen đem theo các máy quét này về đội bóng mới của mình . Em ít được xem Thiago Silva đá nhưng có thể thấy đây là cầu thủ chơi bóng rất " đầu óc " . Em cũng nghĩ Milan sẽ không thực hiện thương vụ này cùng RM dù nhìn có vẻ...rất hời Trên hết Milan đang rất cần Silva cho việc trở lại ngai vàng ở Series A & Châu Âu .
em thấy thế này,các bác xem thế nào?cá nhân em thấy nếu bây giờ Nesta trở lại lúc đó AC MILAN có 3 hậu vệ thuộc dạng đỉnh là Nesta-silva-mexes bỏ ai và chọn ai là 1 bài toán khó,vậy sao Max allegri ko thử đẩy silva lên đá tiền vệ nhỉ,một máy quét mới mà ko cần đầu tư! Nếu được!em vẫn khoái Daniel De rosi của roma hơn,nhưng sau mùa này AC MILAN mua hậu vệ cánh là ok,tiền vệ lấy chú Motolivo và mua đứt Muntari ,Aquinali là ok! Tiền đạo vững rồi! Bây giờ xem từ giờ đến cuối mùa có kiếm đc danh hiệu nào ko đã!keke em khoái câu này của bác chikien phết! vụ Kaka sang RM cũng thế, nói cho đúng thời thế là "hy sinh vì đại nghiệp" thôi, để Milan trả thù RM vụ Fernando Redondo ngày xưâ
Đa phần nước Ý ủng hộ Juve đăng quang mùa này nhưng không hiểu sao em vẫn có niềm tin lớn dành cho Milan . Milan đang hơn Juve 1 điểm nhưng Juve vẫn còn 1 trận chưa đá Điều em mong ở Milan là sớm tìm được 1 thủ lĩnh thực sự như Maldini hay Kaka trước đây . Chúc Milan thành công ! Regards from Chelsea's Fan .
thank you! :lol: paolo maldini và kaka cùng thời mà cụ baohun00 ơi,thời kaka bay nhẩy và đạt đẳng cấp thế giới cũng là lúc reno gattuso đạt phong độ kinh khủng,anh với biệt danh Tê giác đã làm tắt ngóm mọi ngôi sao thời đó ở giữa sân với những bước chạy và khả năng càn quét ko mệt!và chính reno đã giúp kaka rất nhiều ở khả năng rọn dẹp hậu tuyến giúp kaka rảnh chân thể hiên! Hẳn bác mike còn nhớ trận thư hùng giữa ac milan và man unt năm nào?khi reno làm cr7 tắt ngóm! Người hâm mộ đả rất luối tiếc paolo maldini,nhưng giờ lại nhớ gattuso hơn-người vẫn đó-nhưng phog độ đã phải “đeo kính” mất rôi! Sau paolo chỉ có reno sứng đáng với băng đội trưỡng và sau anh sẽ la....
Vâng bác Caocao8x ! Ý em là Milan cần có 1 thủ lĩnh tầm cỡ như 2 cầu thủ em nêu tên ạ bởi ở họ luôn có tố chất của 1 thủ lĩnh đích thực từ phong độ cho đến tầm ảnh hưởng lên các đồng đội . Bác nhắc Gattuso em mới nhớ lại thời kỳ ấy Milan là nỗi khiếp sợ của các đội bóng khác nhưng theo em thì Gattuso chưa thể là 1 thủ lĩnh bởi cũng chính do lối chơi quá máu lửa của anh , đôi khi cầu thủ này cũng không kiềm chế được bản thân vì những thẻ phạt . Với em thủ lĩnh phải là cầu thủ có trái tim nóng & cái đầu lạnh .
Dạo này AC mua các cầu thủ da mầu có vẻ rất hạp. Cá nhân em thích Yaya Touré, Michael Essien về chơi tuyến giữa Milan.