em tin hiệp 2 sẽ là rất khác! chúng ta có 45' tệ nhất trong mùa bóng này,sai lầm ko thể tiếp tục nữa nếu ko muốn dừng cuộc chơi,dẫn trước tới 4 bàn rồi,đá sân khách mà lại chơi đôi công với 1 đội bóng ko còn gì để mất thì cũng botay.com với ông MAX thât!
EL SHARAAAWY đến từ italia nhưng bố là người ai cập,pharaoong nhỏ có pha bỏ lỡ rất đáng tiếc những phút cuối hiệp 1--------------.cố lên!!!!!!!!!!!!!!!
hiệp 2 phải khác thôi,bác tài ạ!!!!!!!! em xem sopcast kênh K+HD nét căng các bác ạ,thêm bác NGÔ QUANG TÙNG bình luận quá hay!!!!!!!! quả penalty hơi nặng tay,đây có thể là bước ngoặt chăng :twisted: nếu cứ đá như hiệp 1,em cũng ko khoái ac milan vào vong 1/8 tẹo nào,xấu hổ :evil:
Vâng , cụ xem điện đóm cho lão HLV chỉ đạo hiệp 2 thế nào chứ mà cứ thế này thì ngỏm thật chứ chả chơi... Suốt 45 phút hiệp 1 đá như đi bộ xem hoa , toàn những sai lầm do hàng thủ gây ra bàn thắng chứ thực ra Arsenal chưa thể hiện miếng đánh nào xem được 1-0 : Hàng tiền vệ không chịu kèm người để đối thủ ung dung 1 mình lắc đầu . 2-0 : Hậu vệ phá bóng như chuyền vào chân đối phương 3-0 : 2 ông phòng ngự đeo sát từ giữa sân nhưng không chịu lao vào tranh chấp mà chỉ chạy theo vào vòng cấm phạm lỗi để dính phạt đền .
Các cụ không lo chỉ đạo hò hét các cầu thủ mà cứ lo post bài trên này là coi chừng Milan không có cơ hội gặp....Chelsea ở trận chung kết đâu nhá... :lol: Hiệp 2 : Khi nhà vua & Ibar nổi giận ???
ko có sự nổi giận của nhà vua và IBRA ,nhưng ac milan vẫn vào vong 1/8,đơn giản vì chúa muốn vây! bài học sương máu cho chặng đường còn lại! hoan hô arsenal!!!!!!!!
Quá xấu hổ cho AC trận này may mà Arsenal đá cũng lởm. Đây là bài học cho AC khi tiếp các đối thủ khác ở vòng sau.
Cám ơn Abbiati, em chỉ biết nói thế! Tuy Milan thiếu hơn 1/2 đội hình chính thức nhưng em cũng thấy thất vọng. Vòng sau sẽ khác, em mong vậy!
Xem mấy đội làng nhàng năm nay đá ở C1 em mới thấy tiếc tại sao Sir buông c1 mà ham cái C3 mà Sir chưa có. Hẹn gặp các bác mùa sau...
nói như bác mike,thì chắc champion league sắp thành sân sau của EUROPA LEAGUE rồi,cũng kiểu như đang nghe TANNOY giờ chưa nghe loa NAM MÔN ,lên phải bán TANNOY để mua NAM MÔN nghe sao? :mrgreen:
Đội hình MU năm nay bị bị loại rồi, chẳng lẽ một miếng bánh béo từ bở UEFA Champions League SIr không quân tâm sao, danh hiệu Champions League MU có nhiều như Real, AC Milan chăng. Theo em được biết đội bóng nào lên ngôi vô địch và có thành tích toàn thắng sáu trận ở vòng bảng sẽ nhận được tối thiểu 31,5 triệu euro, năm ngoái Mu đã thu về 53,2 triệu EU. Một con số không hề ít. -Nói về trận gặp Arsenal, lực lượng theo em không phải quá yếu, có lẽ một chút chủ quan Allegri trong chiến thuật. Nhưng cứ lê lết thế này dễ vào trận chung kết lắm. Hy vọng ký ức năm 2003 hiện về. Khi đó AC cũng rất vất vả mới vượt qua ajax và inter... rồi đến juve...khi đó chúng ta có Inzaghi và sheva. Bây giờ chúng ta cóngười cũ năm nào của ajax đó là IBRA... .
Cú nói thế là kô chuẩn rồi,đội bóng làng nhàng nên Mu mới bẽ mặt ở Basel đó cụ ơi,đã vào đến vòng này thì toàn đội hay thôi chỉ thấy chán khi xen trận đêm qua thôi cụ ạ. Mu của cụ em dự là ko vượt qua đươc Bibao ở vòng tới đâu cụ ơi,MU của cụ nên tập chung mà bám đuổi Mc đi ko là mùa này trắng tay đó cụ ạ. :mrgreen:
Nếu Milan đêm qua chỉ cần chịu khó tranh chấp như trong hiệp 2 thì các Fan đã không bị đau tim đến thế.... Do Milan đá tệ ở hiệp 1 nên Arsenal mới có chút hy vọng ở 3 bàn thắng chứ thực ra Arsenal chơi cũng bình thường lắm Chúc mừng Milan đi tiếp !!!
Hôm qua uốn riệu về không thức được để xem, sáng nay mở livescore mà giật bắn mình, hú hồn... Em cũng không hiểu Milan vấp 2 cú để đời như thế rồi mà sao cả thầy lẫn trò vẫn chủ quan vậy nhỉ, may mà là Arsenal chứ là đội khác thì lại ôm hận. Nhưng thôi dù gì thì Milan cũng đã vượt qua được cửa ải, có khi chính trận thua này lại làm cho Milan đỡ bay bổng hơn để nhìn thấy thực tại rằng nếu không duy trì được sự ổn định thì khoảng cách điểm số (nhưng thực chất chỉ là hiệu số) hiện tại với Juve sẽ dễ dàng bị san lấp và chặng đường trước mắt ở CL còn đầy chông gai.
@duchangbai,baohun00:hai cụ hôm qua hết mấy điếu,có uốn thuốc trợ tim ko.?em mấy phút cuối môi mắm môi! hết giờ :lol:
Thế thì bác phải nhìn thấy em cái buổi sáng tháng 5 năm 2005 ấy, chưa bao giờ xem xong một trận đấu mà em ngồi chết lặng lâu như thế, mất mấy ngày em không xem bất cứ một bản tin thể thao nào.
hôm nào có đá bóng thì mới có bác ạ! với lại còn tùy thuộc vào bác k+ lịch tường thuật nữa,bác thích trận MU_ATL.BILBAO nhưng K+ họ ko tường thuật thì lấy đâu ra! :mrgreen:
1 trận có rất nhiều link cho bác chọn mà,nếu link này rật khó xem,bác chuyển qua link khác! có trang để cho bác chon mà!