bianconeri chính thức hít khói bám đuổi ac milan của chúng ta với 2 điểm ít hơn,khi rang sáng nay họ phải rất vất vả mới cầm hòa bologna trong trậ đấu bù,vậy là lợi thế 1 trận đối đầu trở lên vô nghĩa hoan hô bologna!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hy vọng khoảng cách sẽ là 4 điểm vào cuối tuần này. Hàng công của Juve tiếp tục cùn thì khả năng này rất dễ xảy ra. Mùa hè này Milan mua được Higuain từ RM thì thật tuyệt vời. Ngoài ra RM có 2 cầu thủ sắp bị thải loại nhưng rất đáng quan tâm là Sahin và Altintop. Hy vọng ngài Hói sẽ không bỏ qua các cơ hội hấp dẫn này.
Milan nên chú ý Cantona đệ nhị là cầu thử quan trọng của MU Berbatop. Đây là cầu thủ rất hay đánh gót, đánh ta lông, vỉa má trong, lắc đầu vào góc xa của các khung thành, đẳng cấp...
9g tối nay, Milan sẽ gặp đối thủ Lecce đang xếp thứ 18 trên sân nhà San Siro. Đội hình dự kiến: Abbiati - Abate, Bonera, Thiago Silva, Mesbah - Nocerino, van Bommel, Muntari - Emanuelson - Ibrahimovic, Robinho. Juve sẽ gặp Genoa đang đứng thứ 14 trên sân khách. Genoa không phải dễ chơi với nhiều tay "số má" như Gilardino, Kucka, Palacio,... lại được chơi sân nhà nên Juve không dễ xơi. Hy vọng khoảng cách sẽ là 4 điểm vào lúc 11g tối hôm nay. Anh em Milanista chú ý theo dõi
một trận đấu khá tẻ nhạt,nhưng ac milan vẫn giành chiến thắng với 2 bàn cách biệt do nocerino và ibra ,trong khi đó lão bà có trận hòa thư 17 trên sân genoa,và vẫn bất bại!!!!!!!! họ đã kém ac milan 4 điếm !!!!!!!!!!!!
Vâng, đôi bạn cùng tiến :roll: Tối qua Sir có skype bác Hói đề nghị đổi Berbatov lấy hậu vệ cánh trái xuất sắc của Milan là Mesbah. Bác Hói đang nghiêm túc cân nhắc khả năng này vì dù sao thì Milan cũng cần 1 tiền đạo dự bị cho Ibra, Pato và Pippo. Bác Mike chú ý theo dõi nhé
Đang có tin đồn Ibra lại giở chứng cãi lộn với lão hói & đòi về La Liga... Quả thực với tính khí thất thường của Ibra thì thật khó cho các HLV khi sử dụng những cầu thủ như vậy... Mới đây Ibra lại gây sock khi đối xử không đẹp với 1 nữ phóng viên.... Chữ tài đi với chữ tai 1 vần .
lê nết vào vòng từ kết sau khi thua mắt mặt trên sân arsenal,chúng ta gặp ngay barca,có cơ hôi nào ko?khi mà barca chỉ còn mỗi mụrc tiêu champion legue để cứu vãn 1 mùa bóng!
Ngán là ngán cái dề đã vào đây thì phải chiến thôi muốn có mẹt ở sân VĐ bay arena thì trước sau cũng phải gặp. Nói gì thì nói gặp lúc này là hơi sớm nhưng cơ hôi thì ngang nhau thôi 50-50.
đá như hai trận vòng bảng thì cũng chẳng ngán đâu đại ka! em chỉ sợ ko còn đủ quân mà đá cho ra hồn,ở trận lượt đi đá sân nhà ko có marco van bomel thì barca họ cày cho nát tuyến giữa!
Barca đang có lực lượng tốt hơn Milan. Nhưng nếu Milan duy trì được phong độ giống trận lượt đi với Arsenal thì chẳng có gì phải ngán Barca. Em nhấn mạnh là lượt đi.
Đây có lẽ là cặp đấu tứ kết khủng nhất Barca được đánh giá cao hơn Milan nhưng chỉ có 180 phút để thể hiện nên theo em cơ hội là 50/50 . Chỉ cần 1 sai sót nhỏ thì bất cứ " đẳng cấp " nào cũng gục ngã & không có cơ hội sửa chữa .
PARMA - AC MILAN0HOO' trên sân TARDENI của parma,mặc dù parma đã qua thời của g.buffon trong khung gỗ và cặp đôi trung vệ canavaro---thuram,phía trên là juan veron và crespo,nhưng họ vẫn còn đó quá khứ hào hùng của 1 trong nhóm "7 chị em" ,và lại đang được dẫn dắt bởi R.Donadoni 1 hlv rất có khả năng nhưng có vẻ chưa gặp thời,sẽ là 1 trân đấu rất khó khăn khi ko có robinho và pato(vẫn luôn vắng mặt) và hàng tiền vệ chắp vá,chúng ta chỉ còn mong chờ vào IBRA,nếu thắng sẽ tạo áp lực cực lớn lên juventus,có trận gặp Fiorentina sau đó ít phút! hãy chờ xem!!!!!!!!
Parma Vắng mặt: Gobbi, Palladino (chấn thương). Đội hình dự kiến: Pavarini; Zaccardo, Paletta, Lucarelli; Biabiany, Valiani, Musacci, Mariga, Modesto; Floccari, Giovinco. Milan Vắng mặt: Pato, Boateng, Merkel, Strasser, Cassano, Nesta, Abate, Robinho (chấn thương); Mexes (treo giò). Đội hình dự kiến: Abbiati; Bonera, Yepes, T.Silva, Antonini; Aquilani, Ambrosini, Nocerino; Emanuelson; Ibrahimovic, El Shaarawy.
phút thứ 54,emanuelson với pha đọc diễn từ giữa sân -------tốc độ--------bứt phá-------ghi bàn thắng thứ 2 cho milan!!!!!! tỷ số là 2-0 rồi!!!!!
Dường như mọi thứ đã bắt đầu thuận lợi cho Milan,vượt qua Parma với tỷ số 2-0 trong một thế trận không quá xuất sắc, Parma cũng có cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, đẳng cấp AC đã giúp cho họ có được lợi thế trước trận đấu juve và Fio diễn ra sau đây. Đã 20 năm nay ông chủ Berlusconi mới có mặt tại một trận đấu xa nhà của Milan, sự trở lại của Alberto Aquilani, Gatuso sẽ giúp AC có thêm nhiều sự lựa chọn trong cuốc chiến cuối mùa bóng. ............. Milan ...Milan....
Thực lực của Milan năm nay là Scudetto vì vậy cần phải giữ phong độ để duy trì khoảng cách với Juve, dường như Juve đã vượt qua được giai đoạn khó khăn khi nã đến 5 bàn vào lưới Fio vì vậy Milan càng phải thận trọng, nếu dồn lực lượng vào chiến với Barca ở CL rất có thể sẽ mất cả chì lẫn chài
Mình nói là "Nếu" bạn nhé. Chúc bạn vui vẻ với nick mới. Xin chia vui cùng các bác Milan, chiến thắng đến với ta thật nhẹ nhàng.
Nói nhanh cho vuông... Bác Xa hay Bác Gần thì cũng chỉ là tập thể của 11 cầu thủ như bao đội bóng khác có thể thăng hoa trong 90 phút nhưng cũng có thể nhạt nhòa trước các đội hạt tiêu... Đừng thấy đỏ mà tưởng chín... Ai cũng có quyền phát biểu & hy vọng trước giờ bóng lăn nhưng cái giọng phê phán phát biểu của người khác thay vì đưa ra ý kiến cá nhân mình phần nào cũng thể hiện được...Cái Tầm hiểu biết . @Haiauden : Thôi bác ạ , Có thế thì nó mới thế...