Hoàn toàn đồng ý với bác về nhận định này. Milan là một đội bóng truyền thống và đáng được các đội bóng khác tôn trọng.
"đêm san siro mặt sân ko được tốt"bạn đã phải mất bao nhiêu thời gian cho 1 buổi chuẩn bị xem một đội bóng mà ban yêu thích? với tôi đó là một đêm ngủ muộn nếu trận đấu diễn ra vào rạng sáng và một buổi tối cuối tuần ko làm việc,ko bên gia đình chỉ để đơn giản đc xem đội bóng mình yêu thích mà thôi,có thể là hơi ích kỉ và mang 1 chút gì đó bất cần nhưng chảng sao cả bởi với tôi ------a c milan luôn là 1 điều gì đó thật đặc biệt! trận đấu rạng sáng qua cũng như mọi trận đấu khác của ac milan ,vẫn ko cần ca fe nhưng vẫn thức để xem và tất cả đã ko thất vọng vì màn trình diễn của các cầu thủ con cưng,họ đã thi đấu một trận đấu rất tuyệt vời sức mạnh và chiến thuật quá hợp lý,điều mà ngay cả real madrid mùa này với những đôi chân triệu triệu phú và một bộ óc quái kiệt của Mou cũng khó có thể làm đc khi đối đầu với barca,đó là sức mạnh ở nơi trung tuyến với khả năng phát động và làm bóng tinh tế của Seedorf những pha đánh chặn đầy quyết tâm của Ambrosini,bên trên hơi tiếc cho IBRA và robinho vì những pha bỏ lỡ rất đáng tiếc ở mấy phút đầu và nhất là phút thứ 20' của IBRA khi đối mặt với valdes sau đường truyền của BOATENG lại dứt điểm quá hiền,nhưng đó cũng là nhẽ công bằng vì nếu chúng ta ghi bàn biết đâu barca sẽ khác nhi? nhưng đặc biệt nhất đêm qua chính là antonini nhiệt tình, xông xáo, khả năng phán đoán tình huống cực tốt cùng những cú tắc bóng chính xác, Antonini đã cản phá thành công rất nhiều những đường lên bóng của Leo Messi, Alexis Sanchez và Cristian Tello, giúp khung thành của Abbiati tránh được nhiều phen sóng gió.bên kia bonera cũng có 1 ngày thi đấu đúng với phong độ,cà đó là neste và mexes đầ khôn ngoan ,xin cảm ơn đôi bàn tay vàn của abiatti người đã tù chối rất nhiều cơ hội!!!! đêm qua boateng hơi vật vờ trong những pha cản phá,và nocerino thi đâuc tròn vai xin cảm ơn tất cả các anh,hay giữ bầu máu nóng và trái tim thi đấu như đêm qua để cho trận lượt về sẽ còn khó khăn gấp bôi,nếu lượt về chúng ta ghi bàn như trận đấu trên sân nou camp tháng 9 ở vòng đấu bảng,tất cả sẽ là dấu chấm hết cho barca !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hmmm... Bác nên bớt "phẩy" thêm "chấm" vào. Tình yêu của bác rất lớn nhưng mà em đọc muốn ná thở luôn :mrgreen: Chọc tí thôi, bác cào cào đừng giận Em có 1 feeling là năm nay Milan và Bayern Munich chạm trán nhau ở trận chung kết, chứ chẳng phải Baca hay Real nào cả Fans Milan tự tin lên nhé.
Trong đội hình Milan của em em luôn sử dụng Pato. Robinho kỹ thuật rất tốt, ghi đc những bàn thắng rất đẹp nhưng sức đè yếu quá, ko chịu nổi mấy tay hậu vệ trâu như Puyol hay Pique. Hy vọng Pato sẽ góp mặt ở trận lượt về
Một bài cảm nhận hay về trận đấu Milan-Barca, em paste cho các bác cùng đọc, bài viết về những cảm xúc giống hệt với em -------------------- Cuộc chiến của những gã trai đích thực Tôi không muốn phân tích nhiều về trận đấu giữa Milan và Barca, tôi chỉ muốn nói đến cảm xúc tuyệt vời mà đã rất, rất lâu rồi mới tìm lại được. Hai đội vào trận như những võ sĩ quyền anh hạng nặng, nếu Barca đang là ĐKVĐ thì Milan cũng giống như nhà cựu vô địch, sau khi giành vô số vinh quang vẫn muốn tận hưởng cảm giác chiến thắng thêm một lần nữa. Không né đòn, không run rẩy, hai bên đều dùng hết sức để knock-out đối phương, các cú đấm của Barca đa dạng, nhanh, mạnh và tới tấp thì Milan như một võ sĩ dày dặn kinh nghiệm trong việc phòng thủ, ngăn chặn đối phương nhưng cũng không ngần ngại tung ra những cú phản đòn hiểm hóc. Cả hai chơi rất hào sảng, Barca không ăn vạ, Milan chơi quyết liệt nhưng không rắn, các pha truy cản của Milan chính xác đến ngoạn mục, nhiều cú sút của Barca bị chặn hoặc đổi hướng chỉ vì các hậu vệ Milan can thiệp rất kịp thời. Các cầu thủ Barca nên cảm ơn vì Milan đã chơi một trận đấu rất fair-play, cản bóng quyết liệt nhưng không thô bạo, không chặt chém, không có hành vi gây ức chế, không bu lại tranh cãi với trọng tài (hình ảnh rất thường thấy trong các trận đấu của Barca). Pha bóng Nesta buộc phải phạm lỗi với Messi, anh mỉm cười chấp nhận như một điều bình thường, rất lịch lãm và phong cách. C. Seedorf, lại buộc phải nói về anh với sự thán phục, cũng không hiểu tại sao cầu thủ người Hà Lan này lại giữ được sự dẻo dai đến kinh ngạc, các pha giữ bóng nhẹ như lụa, bấm bóng mềm như nhung và xoay trở thì như vũ công bale thực thụ, anh rất giống với Giggs ở thời điểm hiện tại, đúng là “gừng càng già càng cay”. Milan không nói nhiều vì họ đã nhiều lần vô địch CL, họ không cần chơi theo kiểu triệt hạ đối phương vì ông chủ của họ là người không bao giờ chấp nhận điều đó. Pha dứt điểm rất tồi của Ibra khiến tôi chỉ ước giá như người sở hữu cơ hội đó là Sheva, à không là Pippo thì Barca đã…rách lưới. Nhưng hôm qua, Barca cho thấy tại sao họ lại là những nhà ĐKVĐ và như để đáp lại “thịnh tình” của Milan, họ đã chơi rất “đẹp”, sòng phẳng với các pha phối hợp sáng tạo ngoài sức tưởng tượng. Tôi thực sự khâm phục khả năng di duyển chiến thuật, chạy chỗ, hoán đổi vị trí, phối hợp với tốc độ cực cao của các cầu thủ Barca, với cách đá như vậy hàng phòng ngự nào cũng phải chao đảo, đáng tiếc là Barca đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Messi thi đấu tích cực, bóng trong chân của anh biến ảo khôn lường, luôn cho người xem cái cảm giác anh chẳng cần quan tâm phía trước là bao nhiêu hậu vệ, sẵn sàng đi bóng như vào chỗ không người và Messi đã được tiếp đãi bởi Nesta theo đúng phong cách của hậu vệ Italia điển hình. Một trận đấu thú vị, à không, phải là tuyệt vời, cuộc đọ sức giữa hai đội như một bữa tiệc thịnh soạn và việc không có bàn thắng phải chăng là vì Chúa muốn hai đội tiếp tục…”tăng hai” với những gì còn tuyệt vời hơn đang chờ đợi ở phía trước. Hãy cứ hy vọng như thế, hãy mơ một giấc mơ đẹp và hãy tin dù kết quả có như thế nào thì cả hai bên đã chơi sòng phẳng hết mình vì người hâm mộ. (Theo TTVH)
Fan Milan nhà báo Anh Ngoc viêt thì quá hay rồi... nhưng em đang rất sợ nhừng lời, những cảm xúc" nghiêng về Milan" thế này, lượt về kết cục đẹp nhất có lẽ là " đấu súng" khi đó người thắng kẻ thua đều có lý do " Chúa muốn thế" :mrgreen: Milan sẽ được hưởng một niềm vui.
23h00 ngày 31.03.12 Catania - AC Milankhó khăn đang chờ đón,khi catania dưới bàn tay của Montella đang thi đấu rất hay,chúc cho 1 chiến thắng nhẹ nhàng,và bảo toàn lực lượng!
hiệp 1 chắc chắn và đầy hiệu quả,sự xuất hiện bộ 3 lần đầu tiên----AQUINALI----EMANUELSON----NOCERINO MARCO vẫn thi đấu tốt ở vị trí đánh chặn!!!!!!! hàng thủ rất hay và bộ đôi IBRA ---- ROBIN quá tuyệt!!!!! 1-0 cho binh đoàn ac milan!!!!
kết thúc với tỷ số hòa 1-1 vui vẻ chấp nhận,vì trọng tài bắt quá tốt----- đăng cấp trọng tài V-LEGUE----- hàng chục pha bắt việt vị rất vớ vẩn,một bàn thắng bị từ chối dù bóng lăn qua vạch vôi dù sao vẫn đang dẫn đầu :mrgreen:
Biết làm sao được, khi AC vừa đá vừa nghĩ tới Sân Nou Camp, hy vọng Juve cũng không có kểt quả tốt trước Napoli
Trận vừa rồi Milan thiếu có ... 11 cầu thủ :shock: nên 1-1 là kết quả chấp nhận được. Các bác thông cảm, sức người chứ có phải trâu đâu ... 8) Tin vui cho Milan là Pato vừa hoàn tất chữa trị ở Mỹ và đang lăm le ra sân trong trận lượt về gặp Barca. Hy vọng Vịt con sẽ đúng hẹn
Pato đã trở lại nhưng chưa chắc đã được đá chính vì chưa đạt được phong độ cao, Ibra và Robinho sẽ được đá từ đầu để khai thác lợi thế thể lực, càn lướt trước các hậu vệ Barca, rất hữu ích cho thế trận phòng thủ phản công mà Max chắc chắn sẽ lại áp dụng cho các cầu thủ của mình trên sân Camp Nou đêm nay. Rất có thể Barca sẽ đá nhanh phủ đầu khi phòng tuyến của Milan vẫn chưa kịp ổn định, nếu giữ được thế trận trước Barca trong 30' đầu thì cơ hội cho một trận hòa trở lên là có còn để thủng lưới sớm thì rất khó khi phải dâng cao đá đôi công với Barca 30' cuối hiệp hai sẽ là cơ hội để Pato làm được điều gì đó có ích cho đội bóng đã nuôi báo cô để cho anh "cơm no bò cưỡi" từ đầu mùa đến giờ
Các đội bóng nước Anh thường thua các đội bóng Tây Ban Nha Các đội bóng Tây Ban Nha thường thua các đội bóng Ý Các đội bóng Ý thường thua các đội bóng Anh Chỉ cần Milan có được 1 bàn thắng thì Barca phải cày gấp 2 lần Milan Milan hoàn toàn có đủ khả năng xuyên thủng mành lưới Barca . Em ủng hộ Milan đêm nay.... Dự đoán : 1-1
Lần trước, bác dự đoán Man City băng băng tiến về đích, nhưng giờ Man United đang dẫn 5 điểm đó bác ạ. Cũng lần trước, bác nói sẽ xem La Liga đến vòng 35 rồi ... tắt TV và Barca sẽ sắp hàng vỗ tay chào đón Real như những nhà vô địch La Liga mới, nhưng giờ thì khả năng bác vẫn ... được xem tới tận vòng cuối Không dám chắc, nhưng em vẫn tin Barca thắng chênh lệch 1 bàn.
Barce là ai, AC là ai? Tại sao AC phải sợ Barce chứ, xét về tầm vóc thì có lẽ Barce còn dưới AC 1 bậc í chứ. Cho dù hiện tại BC dc đánh giá cao hơn thì có hề gì, hãy cứ coi BC cũng như Juve thôi, có khác chăng chỉ là tính chất knock out của trận đấu. MU từng thua MC 1-6 lượt đi ngay trên sân nhà, nhưng khi MU gặp lại MC ở lượt về thì có ai dám bảo là MU sẽ phải run sợ MC? Bởi vậy hãy cứ coi mối tương quan giữa AC và BC như là MU và MC thôi, để thấy đá với BC cũng chả khác j vơi Inter hay Juve thậm chí Catania.. Forza Milan P/S: Trưa nay e xem TV thấy Pep lại đá đểu cái sân của Milan, thì thấy thực sự Pep cũng chả khác j Mou, Nhạc bất...bao đội đá trên mặt sân đó có ai kêu đâu.
Chắc bác nghĩ Pep mong Milan thực hiện các bước cần thiết để làm chất lượng mặt sân tốt lên là để có lợi cho Barca? :roll: :roll: :roll: Mourinho ca cẩm kiểu Mou, bác so sánh khập khiễng quá.
Ko phải là có lợi cho ai bác BJ ơi, mà là chả cần thiết phải nhắc tới nó làm j, ko phải ở lượt đi BC cũng có vài cơ hội do sân trơn khiến các hậu vệ AC trượt ngã đó sao.
Đối với các đội chơi bóng dài, hoặc chơi bóng bổng, thì mặt sân không ảnh hưởng nhiều, nhưng với lối chơi bóng 1 chạm nhanh trong cự ly ngắn, thì rõ ràng Barca bị ảnh hưởng lớn hơn. Em thấy hành động ấy của Pep là hoàn toàn chính đáng, mặt sân tốt hơn cũng đồng nghĩa với việc hai đội chơi đúng thực lực hơn là mấy chữ bôi đỏ của em đấy ư?
Đồng ý với bác, hi vọng là dù đội nào thắng hay thua thì người hâm mộ vẫn dc xem 1 trận cầu mãn nhãn, nhiều cảm xúc ( hi vọng là ko bị mấy cái cảm xúc như siêu kd BC-Real).
Em còn đang chẳng hiểu nhà cái nghĩ gì? Baca đang chấp AC đến 2 hòa đây ; Hy vọng AC sẽ vị danh dự mà thi đấu.
Cám ơn bác đặt niềm tin vào Milan. Antonini, Abiati, Nesta, Ibra, ... sẽ không làm bác thất vọng Mou thì chê bai trọng tài. Còn Pep thì chê trọng tài và kiện luôn đối thủ vì vấn đề cái sân. Kiện chứ không phải đá đểu bác ạ.