May mà hòa, giờ thì phải đợi Juve hòa và thua mới còn hy vọng. AC bắn phá thế mà được mỗi trái. Thật là chán nhưng còn may hơn MU
định cứ dữ mãi 888 mà ngứa ngáy chân tay ko chịu nổi,lên em xuất quan,chém tới bến :lol: ac milan gặp GENOA chắc chắn là sẽ thắng vì genoa đang mất phương hướng,nhưng thắng cũng chẳng làm gì cả khi mà lão bà cũng chỉ phải gặp đội bóng đã xuống hạng là cesena,có lẽ mùa bóng đã kết thúc.
Cả 2 ông lớn đều thắng vất vả vòng này đấy cụ cào cào ạ :mrgreen: Riêng AC phải nhờ hơn người và bàn thắng muộn của Hoàng Tử mới có trọn vẹn 3 điểm đấy Genoa trận này đá rất hay.
To cào cào Giữ 3 con tám làm dề Topic hot mấy hôm nay ko thấy vào chém gì cả,lặn gì mà sâu thế. AC mùa này vứt đi rồi để mùa sau rồi tính thôi.
cái chỗ em bôi đỏ :x :lol: chỉ đúng hiệp 1 thôi vì hôm qua trời mưa hiệp 1 20' đầu mạng lát quá anh Đức ạ :shock: đầu hiệp 2 chú Max chú ý tung cassano và kevin boateng vào ac milan đá khủng quá có tình huống hơi hài là phút 85' sau tình huống Boateng ghi bàn thấy sân vận động hô ầm ầm em lại cứ tưởng juventus bị ghi bàn,ai dè mấy bố cdv của genoa nó hô cười ac milan của mình vì lúc đó juventus cũng đang dẫn trước cesena,và người ghi bàn lại là......... marco đệ nhị mới đau chứ!
Tưởng đã gặp may khi Pirlo đá hỏng quả pen rồi, thế mà juve vẫn thằng . Đêm qua xem Real đá Pen " rùa" quá.
anh hải hôm qua mà "nhúng" 2 trận này cửa trên thì "lĩnh" đủ :lol: em tiếc cho real và mou quá,đá trên sân nhà mà lại camorun thì thua là đúng thôi,cứ đá như bình thường xem nao?ai lại 2-0 rồi co cụm giảm nhịp độ trận đấu xem ac milan đá hiệp 2 hôm qua đã quá,tay max đó rất cá tính,khi bế tắc tung hết tiền đạo và tiền vệ công vào?chơi tất tay luôn :mrgreen:
vầng! :lol: hôm qua em nghe phong phanh mấy ông tổng của ac milan tính sa thải max để vời ông pep về mới vớ vẩn chứ? tay pep đó trình gì mà dẫn ac milan :x
Mùa này có thể Milan không thể bảo vệ được Scudetto nhưng em tin nếu Max còn được tin dùng thì mùa sau Milan sẽ có bộ mặt khác, triết lý bóng đá của Max em rất thích, khoa học nhưng vẫn giàu cảm xúc, năm nay ông không thể làm gì được vì "thiếu bột làm sao có thể gột nên hồ"
em cũng ủng họ max,rất cá tính và luôn chơi kiểu phổi bò nhưng cũng ko thiếu toan tính,nếu thêm nhân sự thì lên bổ nhiệm DON FABIO vào vị trí giám đốc kĩ thuật còn bỏ trống sau khi LEONNARDO ra đi thôi!
Ông em bị hoang tưởng rồi, trình như Pep giờ cả thế giới bóng đá mời còn chả được ngồi đó mà chê :lol:
anh phidiep ít cập nhật thông tin quá,lên chém em hơi nặng tay đấy nhá :twisted: ac milan sắp đá với siena rồi,hi vọng là thắng và mong novara làm đc điều gì đó để lão bà tạm dừng chân về đích!!!!!!!!!!hic!hic
trận này cũng như trận trước,em lại càng tiếc cho cassano,giá như anh ấy ko bị chấn thương và nghỉ gần hết thì có lẽ ac milan ko phải khổ thế này!
Chia buồn với các bác tuy nhiên cuộc đua chưa kết thúc các bác vững tin nhé. Trong lúc đó thì hãy sang EPL để cổ vũ cho MU cho trận chiến với MC vào đêm mai nhé.
Cập nhật cái gì hở em, Pep đã rời ghế HLV ở Barca nhưng mời được Pep về dẫn dắt là không hề đơn giản đâu ông em ạ.
có muốn mời Pep thì chắc cũng phải chờ mùa sau nữa, Pep chả đã nói là nghỉ ngơi 1 năm còn j, với cả em chả tin Berlusconi chịu bỏ tiền ra đầu tư cho AC, chán ông này lắm rồi, thôi chỉ hi vọng Max tiếp tục gắn bó thôi.
Mấy ông coach thì ông nào chẳng nói " tôi cân thơi gian nghỉ ngơi, tôi dành thời gian cho gia đình, tôi muốn rời xa bóng đá vài ba hôm". Cứ đợi đến hết mùa bóng và sau EU sẽ có rất nhiều vụ chuyển nhượng. hy vong MILAN có sự bổ sung kịp thời. Biết đâu Capello trở lại?
Mải mê với vụ cưới xin của cô em gái họ,giờ mới online,và hay tin ông pep gì đó nghỉ làm HLV tại barca mà lòng thấy chán quá,vì phong phanh mấy sếp của ac milan có ý định vời ông này về làm HLV .Thật sự em yêu milan nhưng rất ghét tay chủ tịch clb silvio gì đó mấy năm gần đây,khi chỉ đạo mấy tay đàn em mua bán rất vớ vẩn và cầu thủ thì mua mà ko tham khảo ý kiến hlv,nhưng khi đội bóng thua vì theo sự chỉ đạo nhân sự của ông ta thì y rằng là HLV là người chịu báng.Thử hỏi mùa bóng này,nếu với nhân sự liên tục bị sáo trộn và mất gần như nửa đội hình vì chấn thương mà ko có tài tăng của Max thì ac milan đừng nói là lọt vào tứ kết C1 và ghanh đua scudetto với juventus mà có khả năng là trượt dài dài luôn.Ngay cả nếu ancelotti cũng thế thôi,sẽ ko thể làm tốt hơn Max,và càng ko thể là cái tay pep gì đó cho nên nếu sa thải Max và kéo theo là Ibra thì khả năng ac milan sẽ lại rơi vào thời kỳ khủng hoảng,theo em silvio lên nghỉ hưu đi là vừa vì cung cách của ông ta ko còn phù hợp với thế giới bóng đá đương đại,khi luôn thích siêu sao nhưng ở dạng hết date,và giá thì phảii dẻ nếu có thê xin gửi thông điệp tới BLD ACMILAN làm ơn hãy giành cho Max những gì tốt nhất,và yên tâm sẽ gặt thành tích,còn hãy nói "không" với PEP vì như chính ông HLV này nói"thực ra ko có tôi Barca vẫn sẽ thành công"
Thế Pep nói thế và ông em tin là thế ư?! 13/16 chức vô địch trong tất cả các giải đấu tham gia trong vòng có 4 mùa giải. Pep nói thế là khiêm tốn hay thật lòng? Nếu là bất cứ ai khác liệu có được như vậy không?! @ anh thấy hơi bất ngờ với nhận xét của ông em. Bị tước mất chiến thắng (nếu có thật), cay cú, thua độ hay đơn giản là không ưa thì cũng không nên sổ toẹt hết thành quả đó chứ. Pep, Mou, Dimateo... Đều là những HLV giỏi, ít nhất là ở góc độ dụng nhân.