Andriy Shevchenko (Andriy Mykolayovych Shevchenko, born 29 September 1976, Dvirkivschyna, Kiev Oblast) is a Ukrainian football. nói về SHEVA em khoái nhất là anh ta làm hat-trick vào lưới BARCA hùng mạnh với những Rivaldo, Luis Enrique, Figo, Amor, Pep Guardiola, Giovanni, đặc biệt còn có người đăc biệt Mourinho làm trợ lý cho ông Van Gaal.ở trận lượt đi tại KIEV Dynamo làm gỏi BAR 3-0 sheva co 1 bàn, lượt về tại thánh địa NouCamp Bar bị Dynamo Kiev cho knock out với tỉ số 0-4 tổng 2 lượt trận là 7-0 nghiêng về Dynamo. . tiếc là năm đo Dynamo bị loại bơi B.Munich ở bán kết, k là vào gặp MU ở trận chung kết rồi. Em hoan hô bác caocaolatre8x lập ra bang hội AC MILAN để ae có nhiều điều kiện giao lưu thêm, biết đâu năm nay AC-MU ở chung kết C1 thì 2room này ''rôm'' phải biết. Em cổ động cho 2 đội này từ đầu mùa rồi. ở giả Italia với em số 1 là sắc đỏ đen này đấy ạ
MILAN - BARCA 1994 kỷ niệm ngọt ngào khó phai!!!! Hy vọng bác Berryfun nhìn thấy hình ảnh này sẽ bồi hồi nhớ lại ký ức đẹp ngày xưa lại ùa về như 1 cơn gió mùa thu đang đến. hehehe!
đêm qua bà đầm già thành turin có vẻ như đã hơi già so với chính mình cách đây gần mười năm :lol: bị catania cầm chân ,và khoảng các với ac milan của chúng ta bây giờ chỉ còn là 1 trận thắng,giữa tuần này ac milan sẽ có trận đấu tại vòng 2 lượt trận đấu bảng UEFA Champions League với chú bé tí hon Viktoria Plzen trên sân nhà san siro,trước khi đến làm khách trên sân của juventus! cảm ơn bác mike và quankien đã sửa lỗi dùm em,rất hi vọng các bác sẽ tham gia vào room này cho rôm rả! :mrgreen:
là người hâm mộ bóng đá italia nên em cũng lọ mọ kiếm được cái CD này,gồm tất cả các ca khúc của các clb bóng đá italia nổi tiếng,những giai điẹu quen thuộc và ko thể ko nghe trước mỗi trận đấu!
Tình hình là đêm ngày mai AC Milan gặp Viktoria Plzen ở Champions League. Cái đội này là đội nào thế các bác, chẳng hiểu sao nó lại qua được vòng sơ loại để vào được đến vòng bảng các bác nhỉ. Em chửa biết thằng này, cụ nào có thông tin về CLB này không ạ?
Viktoria Plzen tân vương của giải VĐQG SÉC,trở lại sân chơi châu lục sau 39 năm,vượt qua vòng sơ loại khi đối thủ chỉ là Rosenborg,trong đội hình chẳng có chú nào có số má cả!chắc lại may mắn thôi! Trước trận Bayern munich-MAN CITY các bác có nhận định j ko?
Thanks bác caocao..., thế thì trận này nhạt nhỉ, AC cố gắng tạo được hưng phấn cho các cầu thủ để cuối tuần về đi Turin cho nó may mắn Bayern đang vào phom, Robben đã trở lại và vẫn lợi hại như xưa. ManC chưa ổn định, hàng công thì khả quan nhưng hàng thủ thực sự chưa chắc chắn và vẫn còn khá nhiều vấn đề nội bộ chưa được giải quyết. Cộng thêm nữa là kinh nghiệm và bản lĩnh ở UEFA Cup thì thua BM nhiều Em dự BM 2-1 ManC
Dạ!dĩ nhiên lại là 1 buổi tập dượt trên sân nhà như đưa thêm phương án cho hàng công,cho Temu taiwo,emanualson,có thêm thời gian để thích nghi,trận này chỉ có mỗi A.Cassano là tiền đạo,IBRA và vịt con cũng như Robinho chưa thể ra sân,có lẽ chỉ mong chờ đột biến từ hàng tiền vệ thôi.Em tính cất Seedorf cho nghỉ để cho AQUILANI,NOCERINO,VAN BOMEL,AMBRO,EMANUALSON đá,cho ông Cassano lởn vởn là ok. Còn về trận Bayern-Man City em hoàn toàn đồng ý với bác,đêm nay Man xanh hầu như ko có cửa thắng tại hang hùm.
AC Milan: Rút ruột Genoa? Những gương mặt sáng giá của Genoa đang trở thành mục tiêu chính trong kế hoạch tăng cường tuyến giữa AC Milan. >> Milan vẫn chưa thắng >> Milan: Pato lại chấn thương >> Roma chiến thắng, Luis Enrique thở phào Cuối tuần trước, GĐTT của AC Milan, Ariedo Braida đã thân chinh đến dự khán trận đấu giữa Chievo và Genoa. Cho dù Genoa bại trận 1-2 thì Braida vẫn có được câu trả lời tích cực về 2 mục tiêu mà họ theo đuổi: Cristobal Jorquera và Kevin Constant. Cả hai chơi khá thuyết phục trên hàng tiền vệ đội bóng miền Bắc Itatia. AC Milan đã có cơ sở để bắt đầu chiến dịch lôi kéo bộ đôi tiền vệ Genoa ngay trong kỳ CN mùa Đông sắp tới. Tăng cường tuyến giữa hiện là nhiệm vụ cấp bách số một đối với đội bóng của HLV Massimiliano Allegri. Kể từ đầu mùa giải, hàng tiền vệ áo đỏ đen vẫn phải xoay quanh hai lão tướng Mark van Bommel và Seedorf, trong khi Boateng, Gattuso và Ambrosini phải điều trị chấn thương. Hiện đội quân của HLV Allegri vẫn đang chơi khá tốt, nhưng dấu hiệu lão hóa rõ rệt và lực lượng mỏng manh trên hàng tiền vệ sẽ cản trở họ trong cả chặng đường dài phía trước. Vì thế, AC Milan cần bổ sung gấp những gương mặt trẻ trung và tài năng để tăng cường chiều sâu cho tuyến giữa. Thực ra ở kỳ CN mùa Hè vừa qua, họ đã mang về những tân binh chất lượng như Aquilani và Nocerino. Nhưng từng đó vẫn là chưa đủ trong bối cảnh AC Milan phải cày ải trên nhiều mặt trận. Do đó, Jorquera và Constant trở thành những mục tiêu hàng đầu ở kỳ CN sắp tới. Cả hai đều mới gia nhập Genoa ở mùa giải năm nay nhưng đã sớm hé lộ không ít tiềm năng. Với Constant, anh đã có 1 bàn thắng sau 4 lần ra sân. Tiền vệ 24 tuổi chính là một gương mặt ưu tú trong thế hệ vàng 1987 của bóng đá Pháp, từng đoạt chức vô địch U17 châu Âu vào năm 2004 cùng với lứa Benzema, Nasri, Ben Arfa, Menez. Tuy nhiên, hiện tại Constant lại chọn khoác áo ĐT Guinea quê mẹ. Ưu điểm đáng kể nhất của cựu cầu thủ Toulouse nằm ở lối chơi đầy kỹ thuật và tốc độ. Tương tự Constant, Jorquera mới cập bến Genoa hồi mùa Hè nhưng đã nhanh chóng chiếm một vị trí không thể thay thế. Tiền vệ người Chile sở hữu đầy đủ tố chất của một cầu thủ Nam Mỹ: khéo léo, khôn ngoan và có khả năng gây đột biến. Chính sự góp mặt của Jorquera và Constant đã giúp Genoa thi đấu khởi sắc ở giai đoạn đầu Serie A mùa này. Chắc chắn AC Milan hiểu rõ họ cần những tiền vệ chất lượng như Constant và Jorquera đến thế nào. Và một lời đề nghị “đánh cả cụm” có thể sẽ sớm được gửi tới Genoa.
Dạ!thật vinh dự được bác tham gia,hồi World cup italia 90 em chỉ nhớ chung kết Áchentina và Đức gặp nhau và Đức lên ngôi vô địch,bài hát Mùa hè italia của Giannini đã trở lên bất tử! Bác hồi đó có xem Euro 92 tại Đan mạch ko?năm đó Đan mạch có anh em nhà Laudrup và peter mũi đỏ đó,xem hay phết,hồi đó xem con đen trắng national thế nào ngủ quên sáng hôm sau dậy cháy luôn TV!
Em thì thích AC từ C1 năm 89 rồi hồi đó đá final vơi steua.Bucarets. 4-0 giống trận C1 năm 94 ạ. năm sau tiếp ăn tiếp Benfica 1 nhót. Hồi đó Bar mà động vào AC khỏi phải bàn cứ ra về ôm hận là cái chắc!. Năm 1992 EURO ở ĐỨC chỉ có em của Laudrup là Bryan thôi ạ. còn ông anh Micheal Laudrup bất đồng với đội tuyển k thèm tham gia ạ. hồi đó nhà em có con sony 14'' màu rồi xem phê lồi mắt. đúng EURO trc 2 tuần thì khuân nó về đắt lòi kèn. giá bgio làm dc em LCD rồi. Nói về trc trận lượt đấu thứ 2 này AC MILAN đang đón 3 cầu thủ trở lại. ''Theo thông báo trên trang chủ của Milan, bộ ba Zlatan Ibrahimovic, Daniele Bonera và Luca Antonini đã trở lại tập luyện bình thường hôm thứ Hai vừa qua và trận gặp Viktoria Plzen tại lượt đấu thứ hai vòng bảng Champions League. Trong đó, sự trở lại của Ibrahimovic là một tin không thể vui hơn đối với HLV Max Allegri khi mà hàng công của Milan đang què quặt hơn bao giờ hết.'' Ngoài bộ ba nói trên, tiền vệ kỳ cựu Massimo Ambrosini cũng có thể kịp bình phục cho trận đấu với Viktoria Plzen .
Em thì xem bóng đá từ năm 1994, nhưng đến năm 1995 xem AC đá với PSG có bác nhọ George Weah đá hay quá (sau này về AC) và cả lão Coach Leo. Trận chung kết tuy thua Ajax nhưng em lại bắt đầu thich AC từ đó. Cầu thủ em thích nhất: Zvonimir Boban sau này là Sea Dog Em xin được tham gia cùng Fan AC.
Lại nói về thé hệ các cầu thủ hồi đó mà các bác k nhắc đến SAVICEVIC quả là 1 khiếm khuyết. S10 chơi rất ấn tượng và nổi bật, cầu thủ của Nam Tư chơi rất thông minh (do thái mà) nhẵn quan chiến thuật tốt và cách điều phối bóng cho đồng đội hợp lý, kết thúc thì khỏi phải bàn, quá tuyệt! đối với 1 cầu thủ đá tự do, hơi lùi 1 tí. em đánh giá bác này cao hơn XAVI bgio . Boban là cầu thủ của Croatia chơi cũng rất hay nhưng cá nhân em k = george weah dc, cầu thủ Liberia này chơi quá hay sau khi chuyển từ PSG về. cứ mỗi tuần em lại mong ngóng để mua tờ bào thể thao & văn hoá xem kết quả các trận và xem ai ghi ban cho AC. hồi đó k có live như bgio nên phải mua báo xem mới biết kq các trân đâu. Ngoài ra em xem MU của em ở bên kia SERI A đá thắng các đội khác mấy không???? năm nay mà MU đá với AC ở chúng kết C1! thì trái tim em sẽ đau 1 nửa và vui 1 nửa!
Chứng tỏ anh em nhà mình cũng khoái Thể thao và văn hoá,em đọc tờ này cũng lâu,trước tuần ra 1 số,sau 2,rồi cả tuần!bây giờ 1 phần khu em họ ko bán TT&VH nữa nên em chỉ đọc báo mạng thôi! Hồi USA 94 xem cũng phê,năm đó Italia xuýt loại bỗng dưng "đuôi ngựa thần thánh" xuất hiện và đưa Italia vao chung kết,nhưng phải công nhận Braxil năm đó cặp Bebeto và Romario quá hay lại có Dunga nên họ vô địch xứng đáng hơn Italia,em nhớ R.baggio cũng khoác lên mình mầu áo đỏ đen nhưng hồi đó AC MILAN đang quá độ nên cũng ko thành công,thời đó có Z.boban nhưng F.baresi giải nghệ rồi!sau này có F.REDONDO và R.COSTA là 2 tiền vệ em thấy hơi tiếc,đều là những người đạo diễn sân cỏ tài hoa nhưng 1 từ sau ánh hào quang C1 cùng Real madrid thì tắt ngúm vì chấn thương,1 thì quá vô duyên với các danh hiệu.Kế đến là V.RIVALDO cũng hay và xuất sắc nhưng cũng chẳng thành công.Túm lại họ ko gặp thời tại AC MILAN!sau này Ronaldo và D.beckham đến AC đơn giản chỉ để làm kinh tế!
Bao giờ cho đến thời bộ BA người Hà Lan bay? lúc đó họ lại cho chúng (fans AC - Milanista)ta cất cánh mỗi khi AC ra sân thi đấu! Các bác Milanista vô đây chơi nhiều thông tin hay lắm. http://forums.acmilan.vn/
Sáng nay, trong khi Milan chưa ra sân thì một cựu cầu thủ của họ đã tỏa sáng rực rỡ. Về trận đấu sáng ngày mai, với sự kính trọng đúng mực dành cho đội khách, em dự đoán tỉ số 2-0 cho Rossoneri. Thật tiếc là Milan đã không thể mang về Ganso,một cầu thủ được mệnh danh là Kaka mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi.
Điều Milan cần làm bây giờ là tìm và mua 1 hậu vệ công thủ toàn diện,bởi em thấy trong vài năm trở lại đây milan hầu như ít tấn công biên,sau thời của serginho,jankulovski và kaladze thì ko có ai nữa,tốc độ khả năng dốc bóng và căng ngang cho tiền đạo dứt điểm.ABATE,ANTONINI thì mãi chưa thấy lớn,ZAMBROTTA đã già,và Teamu taiwo cần thời gian kiểm chứng!chỉ cần bổ sung 1,hay 2 hậu vệ cánh chất lượng là O.K! Nếu bác nào xem trận Bayern và Man City đêm qua có thể thấy ở C1 kinh nghiệm và bản lĩnh nó quan trọng thế nào?MAN CITY quá non!