Lực lượng vừa thiếu vừa yếu lại phải chinh chiến trên 2 mặt trận. Em nghĩ vị trí thứ 2 cho Milan tại Calcio và tứ kết C1 đã là một thành công. Cũng buồn nhưng không quá buồn vì sức người có hạn, sức bạn thì vô cùng :mrgreen: Juve đã trở lại quá lợi hại. Hy vọng đây sẽ là động lực để Berlusconi tăng cường lực lượng cho Milan trong mùa hè này. Em lại mê Rooney mới chết
Tạm biệt Sandro NESTA!!!!!GOODBYTE Quá nhiều những tiếc nuối và nước mắt đã rơi của các milanista! người trung vệ vĩ đại của chúng ta cuối cùng cũng nói lời giã từ,không tiếc nuối sao được-khi mà anh ra đi để lại 1 khoảng trống vô bờ bến nlơi hàng phòng ngự.Anh đã chơi bóng và nâng tầm phòng ngự lên thành 1 thứ nghệ thuật với những pha tắc bóng chính xác đến từng minimet và những pha kèm người đầy kỹ xảo.Bạn còn nhớ mùa hè năm đó-chính xác ngày 31-8-2002,cái ngày mà đêm hôm trước người đội trưởng của Lazio vẫn còn tập tành và vui vẻ cùng đồng đội nhưng sáng hôm sau đã phải khăn gói rời lazio sang milan,để cùng với R.costa,pippo inzaghi và seederf trở thành những bổ sung đầy tham vọng của ngài chủ tịch-khi ông muốn làm lại milan và cũng như cứu vớt chính mình. thế mà đã 10 năm rồi,những cống hiến của anh cho milan quá nhiều và cũng chẳng thể viết lên thành lời được,anh cũng chính là người đã làm chúng ta vơi đi phần nào lỗi nhớ paolo maldini,và cũng khoả lấp đi phần nào về 1 thứ thần tượng mới tìm thấy ở milan.Bây giờ khi ở tuổi 36-đã gặp phải vô vàn chấn thương và trồi sụt về phong độ,nhưng xem anh đá 4 trận gặp Barca,thì mới thấy anh vẫn còn rất tốt để chơi bóng đỉnh cao mặc dù anh vẫn khiêm tốn khi nói "messi đã nhanh hơn mình",sẽ chẳng biết bao giờ mới lại có 1 bộ đôi ngày nào trên tuyển ý với canavaro-nesta,và bộ đôi bên ac milan paolo-nesta hôm nay trận gặp novara ,sẽ là trận đấu cuối cùng chúng ta còn đc xem anh trong màu áo đỏ đen,và cũng là lời chia tay của anh tới khán đài san siro rực lửa,sẽ có những cơn mưa nước mắt trên khán đài và trong lòng các milanista trên toàn thế giới! sau anh sẽ là tê giác gattusso và pippo huyền thoại! cảm ơn các anh vì tất cả,vắng các anh khán đài và người hâm mộ sẽ rất buồn,euro này cũng vậy,mầu áo thiên thanh sẽ nhạt nhoà đi rất nhiều!
Bài viết HAY & XÚC ĐỘNG quá... Gửi tặng Ngôi Nhà Đỏ Đen , cá nhân em cũng có chút xao lòng khi từng chứng kiến những thành công , nụ cười lẫn nước mắt của họ trong suốt 1 thập kỷ qua . Từng người một rời khỏi ngôi nhà Milan mà họ đã từng sống một cách hạnh phúc trong đó, để đến những chân trời mới, để lại phía sau những nhớ nhung sầu muộn và bao tiếc nuối cho những người đã yêu mến họ tận đáy lòng. Yêu như yêu anh em trong nhà, như người tình không phải trong giấc mộng, mà là ở đời thực, vì họ có thể nhìn thấy, cảm thấy và thậm chí chạm vào người những thần tượng rất đỗi đời thường và gần gụi biết bao. http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia ... nh_di.aspx Hẳn người viết bài này phải có tình yêu thật mãnh liệt dành cho sắc màu Đỏ Đen bác Caocao8x nhỉ ? Xin 1 lần được gọi Milan với cái tên mà các Milanista luôn trìu mến : MILAN BẤT TỬ
Milan những năm tháng đỉnh cao luôn chơi thứ bóng đá làm mê hoặc lòng người . Họ là những nghệ sỹ thực sự dù là chơi tấn công hay phòng ngự . Sự thanh thoát trong những bước chạy của Kaka , những đường tỉa bóng đẹp như tranh vẽ của Pirlo , những pha ăn mừng bàn thắng đến cuồng dại của Pipo hay thậm chí là những hơi thở nhẹ nhàng , bình thản của cặp trung vệ Maldini & Nesta sau những cú tắc bóng....Tất cả , tất cả đều được nâng tầm nghệ thuật như bác Caocao8x nói...
Vâng , MU cũng là đội bóng đáng xem bậc nhất Châu Âu nhưng em lại thấy MU hấp dẫn & hiệu quả chứ chưa đẹp ạ Em thích xem sự căng thẳng đến tột độ mỗi lần MU dồn ép đối thủ ở những phút cuối trận , nghẹt thở lắm...bóng cứ bùm bùm vào khu vực nhạy cảm 16m50 nhiều khi chả biết để làm gì...thế rồi bỗng nhiên...VAÒoooooo...mà phải mãi đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu mới biết....VÀO :lol: Rất tiếc cho MU của bác mùa giải này hoàn toàn trắng tay...Muốn viết đôi điều gì đó trong Topic MU của bác nhưng sợ...nhiều bác đanh đá , chém em chạy không kịp... :lol:
Cule của MU rất welcome, bác yên tâm vì MU hay may mắn ở phút cuối kiểu cuối đời gặp...Lan nên bác cứ vào topic chia sẻ những nhận định "khách quan" của mình bác nhé... Kính!
suốt cả buổi em cứ ngồi bên bàn phím chỉ để tìm đường link xem trận đấu của đội bóng mình yêu mến,và chỉ để nhìn lần sau cuối những chiến binh nesta,gattusso,seedorf,pippo,trên thảm cỏ san siro mà cuối cùng cũng chỉ là vô vọng! ko có kênh nào có!!!!!!!!!!!!!!!! buồn quá và em cũng đã xem đc!
1 thế hệ cầu thủ tài năng, cá tính, hào hoa và rất đẹp trai đã chia tay San Siro. Rất đồng cảm với bác Cào, bác Hun, bác Mai. Em nghĩ còn lâu lắm bóng đá Italia mới có được một cầu thủ dũng mãnh, tinh tế như Nesta hay sắc bén, ranh mãnh như Inzaghi. Cá tính của các cầu thủ này không phải ai trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp cũng có được!
Như những ngày cuối cấp ùa về với những kỉ niệm đầy ắp.Những mùa hè cứ đến rồi đi,nhưng ta vẫn được ở bên bạn bè từ lớp này lên lớp khác,vẫn thầy chủ nhiệm đó,chỉ khác là chương trình cao hơn 1 bậc mà thôi.Thế rồi mùa hè năm nay khác,khi ta phải tạm biệt các bạn để đi tìm cho mình một tương lai mới ở đó sẽ lớp mới bạn mới,và thế là chia tay với những hàng ghế ngồi ,với các bạn và những trò vui đùa cũng sẽ ko còn nữa.Sẽ lại có những dòng lưu bút ghi lại bên những cuốn sổ,và trên những đồ dùng như hộp bút,thước kẻ và áo đồng phục,ngày chia tay các bạn cứ bịn dịn quyến luyến và-người đàn ông bật khóc! Đêm qua,san siro cũng vậy,những giọt lệ chia tay ,những cái ôm hôn ,và những lời chia tay cũng đã cất lên,sẽ bồi hồi xúc động thế nào?khi ngày tập trung đội bóng,những ngăn đựng đồ của pippo,seedorf,gattusso,van bomel và ..sẽ để dành cho người khác.Những trò tếu táo củ tay TÊ GIÁC cũng mắt hẳn,những pha cản phá vui đùa của Nesta cũng ko còn! ở MILAN tất cả sống với nhau như những người anh em trong một gia đình,ở đó ko có chỗ cho sự ích kỷ,đố kị và là 1 trong sô những phòng thay đồ kiểu mẫu nhất châu âu.Ko kiểu mẫu sao đc,khi CASSANO,IBRA,ROBINHO những cá tính bất trị tại những clb họ đi qua lại có thể cùng sống chung trong 1 mái nhà được!và sẽ còn nhiều điều tiêc nuối! Caocao đã phải ngồi rất lâu bên bàn phím để nhìn nyững hình ảnh cuối,mạc dù vẫn phải quan sát trận MAN CITY diễn ra cùng giờ! Thế là kết thúc 1 thế hệ vàng,với đỉnh cao là C1 mùa bóng 2003 trên sân OLD TRAFORD với pha sút penalty cuối sùng của SHEVA trong trận đấu với juvetus đưa ac milan lên đỉnh cao châu âu,sẽ rất lâu mới lại có ngày đó! tạm biệt các anh,và chúc các anh ở chân trời mới thành công Milan vẫn phải tiếp tục chiến đấu để mang về vinh quang,vì cuộc sống là vậy!ko ai muốn mình mãi là kẻ số 2!
Tạm biệt một thế hệ tài năng, đẹp trai và giàu cảm xúc. Mike ngồi đây, từ bao ngày rồi, một mình trong căn gác nhỏ... Nhớ ngày nao hoa lá nở trên cây, thương lá vàng úa tàn. Thời nở rộ của Pippo ghi 2 bàn vào lưới MU trong trận Juv - MU bán kết cúp C1 năm 99, thời đỉnh của anh. Rồi Nesta làm thơ bằng những đường xoạc bóng chân đi giày ở lại làm say mê biết bao thiếu nữ khi anh khoác áo Lazio... Những cầu thủ đẹp trai tài hoa như vậy, giống như Roon, Berba, Ron, Welbeck...bản thân em muốn họ kéo càng dài sự nghiệp càng tốt, để các fan túc cầu còn được chứng kiến những khoảnh khắc diệu kì... Bác caocao8x đừng buồn nhé, vì bác luôn có em 7x ở bên. Thân
Re: AC MILAN_Quà tặng lossless tri ân các milanista Thế là mùa hè cũng đã dần qua! Ta lại trở về với mái nhà milan ,ko còn bóng dáng của cặp đôi phòng thủ lẫy lừng Nesta -Silva nữa,tuyến giữa cũng nát bươm vì thiếu tiếng gầm gừ của RENO 8 ngày nào,và Muntari thì lại lên cáng vì pha chấn thương trên bãi biển,seedorf đã đi nghỉ hè bên Braxin và trên hàng công Ibra đang tìm cách tháo chạy,những người mới đến ngoài montolivo thì chẳng có ai đáng giá để mùa sau nếu có hay thì BERLUS và các cộng sự của ông còn đem bán cả,cân bằng tài chính hay cắt giảm quỹ lương chỉ đơn giản là chiêu bài mị dân mà ông ta đang cố chẫn tĩnh các cổ động viên và ban huấn luyên.Max allegri có lẽ là người buồn nhất và chán nhất AC MILAN sau caocao thì phải,trong tay ông chẳng có gì cả,giống như 1 người ca sĩ hát mà ko có giàn nhạc đệm vậy,nhạt phách và lãng sẹt! Khi mà hầu hết các câu lạc bộ và các cầu thủ được mang mác SAO đã ổn định và đang tập huấn cho mùa bóng mới,thì AC MILAN bây giờ như 1 công trường ngổn ngang,công nhân thì trộn vữa nhiều hơn các thợ đắp phào,thiếu vật liệu vì ko có tiền mua chứ ko phải vì công nhân làm lãng phí,và tiến độ hoàn thiện thì luôn bị các sếp trên thúc giục.Có lẽ nào Max bỏ tiền túi ra mà mua 1 vài câu thủ ư! Cảm ơn ông chủ tịch vì 25 năm ông cống hiến và đổ tiền nâng cấp cho milan có được tầm vóc như ngày hôm nay.Nhưng có lẽ cũng chính ông và các cộng sự của mình đang bắt đầu phá hỏng nó.Max sẽ lại bị đem gia làm vật tế thần nếu milan ko "trụ hang" thành công,và thi đấu tại C1 với mục tiêu quảng bá các cầu thủ.Mục tiêu và gianh hiệu mùa bóng mới chắc chắn sẽ lại tụt sâu hơn mùa bóng qua. Buồn cho mái nhà milan sắp sửa lại giống ngừơi bạn ARSENAL! Nhân đây tặng các bác cái album "tuyển tập các ca khúc của các clb Ý" âu cũng là hồi tưởng 1 thời "nhóm 7 chị em" và serie A là giải World cup thu nhỏ! http://www.fshare.vn/file/T41893VQ1T/ mật khẩu download là maianh
Các bác gượm một thời gian chờ thầy phù thủy chuyển nhượng của Milan hành động :wink: Mấy năm nay, có ai đoán được ông thầy này sẽ làm gì cho đến khi Robinho hay Ibra cầm áo mới và toe toét cười đâu! Milan đã thu về 74 triệu USD, đã chi ... 4 triệu USD. Em dự đoán ít nhất sẽ chi ra thêm 30 triệu nữa. Vấn đề là mua ai và mua như thế nào, tất nhiên một đội bóng 100% Italia như Milan không thể ăn xài kiểu công tử Bạc Liêu như các ông chủ Nga hoặc Ả rập được. Nghe đồn rằng: anh này sẽ thay Silva anh này có thể trở về nhưng em tin nhiều nhất vào khả năng của anh này, thần đồng Brazil Leandro Damiao Ngày sinh: 22/07/1989 Chiều cao: 1.87 m Cân nặng: 84 kg Mời các thầy xem hàng của em nó cho sướng và hãy vững tin vào cụ hói http://www.youtube.com/watch?v=rgO8Gcjk ... re=related
Re: AC MILAN_Quà tặng lossless tri ân các milanista Ông em lại lầm lẫn rồi, MILAN không thể sắp sửa giống và càng không thể giống ARSENAL được. ARSENAL vốn từ trước tới nay chưa bao giờ vung tiền ra để mua cầu thủ khủng hòng đem về danh hiệu như MILAN và từ trước đến nay luôn trung thành với phương án dùng cầu thủ trẻ do mình đào tạo, chỉ mua các cầu thủ trẻ tiềm năng và săn những cầu thủ mới nổi nhưng chưa thực sự khẳng định được mình. Ngoài một vài cầu thủ có mức giá trung bình trở xuống, đa số các cầu thủ của ARSENAL đều được mua với giá rất rẻ kết hợp hợp với dàn cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1. Thành công của ARSENAL từ công thức đó và có lẽ nó sẽ tiếp tục gặt hái được thành công nhất định nếu không có sự xuất hiện của quá nhiều "địa chủ" ném tiền vào thị trường chuyển nhượng, trả lương cầu thủ ở những mức quá khủng khiến nhiều chính trị gia ở châu Âu phải lên tiếng, họ đã dùng tiền để mua lấy thành công ở giải ngoại hạng cũng như tại châu Âu. Khi mà luật công bằng tài chính được thực thi có lẽ...
Đã khá lâu cho sự chìm xuống của 1 topic mà tôi ấp ủ và nuôi nấng! kể từ ngày AC MILAN ko còn Reno tê giác,và chìm hẳn khi mất đi T.Silva,đã quá muộn để viết về 1 điều gì đó ,an ủi cho các milanista và cho chính mình.Milan bây giờ-phải sau 82 năm người ta mới thấy,tức là gấp 2 lần rưỡi số tuổi của mình,thật là kinh khủng.Nhưng vẫn phải chấp nhận,như chính cuộc sống-đôi khi mọi thứ ko như mình mong muốn! chỉ cần một câu giữa tiết thu se lạnh "Tôi ơi!đừng tuyệt vong"
Sông có khúc, người có lúc. Hết tiền thì phải bán thiết bị chờ thời thôi Em thì chả bao giờ cạn niềm tin với Milan. Mùa này có thể thất bại, mùa sau sẽ thành công. Hãy nhìn gương của Juventus. Các sếp Milan nên đặt thêm niềm tin vào Allegri!
Ở Italia AC, Inter và Juventus là những đội bóng lớn và họ luôn biết vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Khoảng hơn một thập kỷ qua, bắt đầu thiên niên kỷ thứ 3, bóng đá Italia trải qua một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử với những scandal ầm ỹ khiến một loạt CLB bị trừ điểm, tước danh hiệu, phạt xuống hạng... Nền kinh tế Italia lao đao khiến cho các ông chủ không còn dám mạnh tay đầu tư. Đã vậy hàng loạt các CLB mới nổi do núi tiền khổng lồ của các ông chủ người Nga, các ông chủ Ả Rập... đã khiến cho các CLB bóng đá Italia không còn là điểm đến hấp dẫn của các ngôi sao hàng đầu thế giới nữa, đã vậy bản thân các anh tài bản địa hay các ngôi sao trẻ được đào tạo bởi các CLB Italia cũng lần lượt khăn gói ra đi. Với vô vàn những nguyên nhân đó việc nền bóng đá Italia nói chung và các ông lớn như AC, Inter, Juventus nói riêng xuống dốc không phanh và để các nền bóng đá khác như TBN, Anh, Đức vượt qua là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, khi tình hình kinh tế Italia dần ổn định, các cú shock đã được vượt qua, em tin nền bóng đá Italia sẽ lấy lại vị thế của vốn có của mình. Cố lên Italia. Cố lên Juventus Torino!
Udinese 2-1 AC milan con thuyền đã đắm và vị thuyền trưởng Max allegri cũng chỉ còn biết đứng nhìn nó đang chìm dần.Có nỗi buồn nào sánh tả trên khuôn mặt khắc khổ đó,ông đã làm tất cả và dường như số phận đã ko mỉm cười với ông,90' nát vụn với 2 thẻ đỏ của K.Boateng và C.zapata Và Thua trận Những ngày của Max tại Ac milan cũng dần kết thúc,ông chỉ là nạn nhân của 1 kế hoạch xxx xuẩn của tay chủ tich và gã hói! tạm biệt scudetto và bây giờ người ta đang chờ 1 người thất bại nữa R.Benitez sẽ đến,và rồi cũng chẳng biết AC MILAN sẽ đi về đâu?sẽ còn rất nhiều người phải đóng thế cho những lỗi lầm ko phải của ho,bởi chỉ đơn giản họ chỉ là những người làm công ăn lương,khi đội bóng thăng hoa chẳng ai nhắc đến công của HLV,nhưng khi thất bại họ sẽ là những người đầu tiên chịu Báng
Các bác mất niềm tin thế. Khi Bà đầm già thành Torino xuống hạng mặc dù buồn nhưng em vẫn luôn tin rằng Juventus sẽ trở lại và điều đó đã trở thành sự thật. Hãy tin, sau cơn mưa trời lại sáng!
Milan vs Parma Krkic đá chính, Boateng trở lại, El Shaarawy đang có phong độ rất cao ... Và tỉ số vẫn đang 0-0