Thắng rồi, em kô dám xem quả pen của robinho, dù thủ môn buffon có chạm tay vào bóng, nhưng bàn mở tỷ số vẫn đến với Ac. Chúc mừng các cầu thủ AC đã làm sống lại niềm tin trong mỗi fan ac.
Chiến thắng không thực sự thuyết phục nhưng 3 điểm là 3 điểm ! Lần đầu tiên trong mùa, Milan đã trở lại top ... 10 Kịch tính quá
Shaarawy lập cú đúp. Boateng có bàn đầu tiên của mùa giải. Milan lên hạng 7 ! 1 đêm vui cho Milan fans. Chúc mừng tất cả
Chúa đã tạo ra El sharawy để giành cho các Milanista,Amen! Ko ai còn nhớ Ibra nữa,và Kaka cũng chẳng để làm gì?hãy cầu nguyện để Faraon ko chấn thươmg! Cuối tuần vui nhá!VNAV'S MILANISTA!
môt cuộc lội ngược dòng, một thẻ đỏ nhưng milan đã có 3 điểm, dường như chúng ta đang trở lại. Chúc mừng AC Milan
Em đã nói mà các bác cứ không tin... Khi Juve xuống hạng em vẫn tin Juve sẽ trở lại... nhanh thôi... Và em cũng đã không sai... Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi... Chúc mừng Milan, chúc mừng các fan hâm mộ...
Tks bác đã nhắc nhở câu: "Phong độ...". Đó là câu nói nổi tiếng của huyền thoại sống người Scotland vẫn đã, đang và sẽ dẫn dắt MU. Người mới được dựng tượng để tôn vinh.
Câu nói này hay và có ly nhưng chưa chắc đúng trong mọi trường hợp. Đơn giản ở Anh, Nottingham vô địch cũng kha khá lần và có 2 cái C1 nhưng giờ thì... đẳng cấp... Hạng nghiệp dư... :lol:
Re: AC MILAN_MÃI MÃI SẮC MẦU ĐỎ ĐEN!chờ Quá đúng. Milan thắng ngược lại còn ghi tới 4 bàn. Chúc mừng các bác fan nhé.
Chúc mừng AC đã trở lại đường đua quen thuộc với những chiến thắng bàng lối đá đẹp. Kô may như AC, ManC đá cũng đẹp nhưng thua đen đủi đội áo đỏ cùng thành phố với tỉ số đắng ngắt và cái chết ở phút 93 bởi cựu cầu thủ Arsenal...
khỏe ko anh? AC MILAN vẫn như mọi mùa,milanlab đã lỗi thời rồi hay sao mà mùa này chấn thương liên tục,mới nhất là trận hôm qua DE JONG với chấn thương đứt gân gót chân và ngồi ngoài chơi 6 tháng,trước đó là R.MONTOLIVO và BOATENG A.PATO toàn sao cả chắc nghỉ đá quá!!!!!!!
Cám ơn bác Caocaolatre, anh vẫn khỏe Bác Caocao ra răng rồi? De Jong rất quan trọng với Milan, giống như Tê giác Gattuso ngày trước. Montolivo có thể trở lại vào tuần sau còn Pato thì bó chiếu rồi, chờ ngày tiễn bạn lên đường thôi Rất may là tuần sau, Milan chỉ gặp 1 đối thủ hạng lông là Pescara, tuần sau nữa thì gay hơn, sẽ gặp Roma trên sân khách :twisted:
:cry: vâng!rạo này em cũng ra hết răng rồi! minhhaimdc AC MILAN đúng như anh nói "mong manh lắm,như thủy tinh vậy"rất dễ vỡ!trận hôm qua thắng phần nhiều do đội bạn phạm sai lầm thôi
Lễ bốc thăm C1 mà đưa đội nhì bảng nọ là AC gặp nhất bảng kia là MU thì em cũng khá thú vị, vì AC là đội "ưa thích" của em...