vâng!nếu có dịp này thì món nợ EURO 2012 giữa em và mike sẽ được thanh toán,hehe Thật ra Milan mùa này vao vòng 1/16 là ok rồi gặp nhóm nào trong 8 đội đầu bảng thì chắc cũng về tập trung ở seria A thôi,mùa này nên tập trung giành suất dự cup châu âu đã,chứ cứ đèo bồng cả C1 thì chắc ko đá nổi vì yếu cả về lực và chất!MU đầu tư bao nhiêu tiền thế mà vẫn còn lê nết ở PL chứ chưa nói C1 cơ mà :lol:
9g tối nay, Milan sẽ có điều kiện củng cố vị trí thứ ... 7 khi chỉ gặp đội đang xếp thứ 18 là Pescara trên sân nhà ! Sau 2 trận được nghỉ ngơi ở CL và Coppa, El Sha sẽ ra sân tối nay. 3 cầu thủ quan trọng là Antonini, Strasser, Muntari cũng đã trở lại. Allegri sẽ bớt nhức đầu về trường hợp của De-Jong. Hy vọng đây là trận đấu dễ dàng cho Milan trước khi face to face Roma vào tuần tới.
Milan thời bác nói giống như Barca hiện nay. Còn Milan bây giờ có ai sợ nữa đâu. Từ Hlv cho tới cầu thủ có còn ai dc nhắc đến ở Châu âu nữa đâu. Nói Milan chỉ còn 2 trận nữa ở CL cũng phủ phàng thật, ko biết Milan có làm dc như Chels năm ngoái ko !?!?!? :shock:
Vật cản quá lớn, không có cơ hội nào cho Milan, nhưng vẫn phải chiến đấu, một trận thắng sân nhà sẽ làm cái fan Milan ấm lòng dù có thua sân khách. Baca thực sự là đối thủ mạnh hơn chúng ta lúc này. Hay nuôi hy vọng các bác nhé!
Không đùa với AC được đâu bác ạ, dù có hơi suy yếu, nhưng AC vẫn là một trong những đội bóng thành công nhất lịch sử C1. Hơn nữa, đá knock out C1 thế này, xanh chín lắm. Em đang lo cho Barca của em khi phải đối diện với AC. Lo thật ạ.
Có ai đó nói rằng : " Serie A giờ đây chỉ có mỗi El Shaarawy là đáng xem " Em thấy có lý , xem lại các bàn thắng của cậu ấy cùng phong độ cực ấn tượng thời gian gần đây thì Milan cũng chẳng có gì phải quá lo lắng khi đụng Barca . Quá mạnh là từ ngữ chính xác để nói về phong độ cũng như đẳng cấp chơi bóng của Barca lúc này...nhưng....Tôn trọng là thứ mà Milan sẽ có được từ chính đối thủ bởi...Milan không dễ bị bắt nạt ở Châu Âu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào . Em đang chợt hồi tưởng về màn trả thù ngọt ngào của Milan với Liverpool ngày nào . Luật sân nhà sân khách đôi khi rất khó đoán vì vậy Milan hãy tận dụng tốt lượt đi trên sân nhà của mình nhé Tất cả các đội bóng đều khát khao đánh bại Barca bởi đơn giản họ...quá mạnh :lol: Forza Milan
Thầy Arsene đang rất thích El Shaarawy đấy bác ạ. Mong rằng Giáo sư sẽ mua tiền đạo này về để làm đối trọng với "màu xanh cảm xúc" khi "đặt hàng" Falcao
Vậy hả bác Em tưởng Thầy chỉ thích Ngon-Bổ-Rẻ thôi chứ :lol: Đối trọng ư ??? Em nghĩ Giáo Sư đang lo cạnh tranh với Tottenham , Liverpool , Newcastle & West Brom thì đúng hơn ạ London bây giờ chỉ có...Một Màu Xanh duy nhất
Nhầm chuồng rồi bác, đây là topic AC. (Ở Premier League, Chelsea cũng đang chỉ hơn Arsenal có ... 2 điểm thôi bác ạ) Khả năng rất lớn là Giáo sư sẽ hỏi mua tiền đạo này, tuổi trẻ, chơi năng nổ và xông xáo là "tiêu chí chính" của Arsene
Barca đối đầu Milan: Con tạo liệu có xoay vần? Như một định mệnh, Barca và Milan lại gặp nhau trên hành trình đi đến vinh quang ở Champions League. Chợt, những ký ức xốn xang lại ùa về… Ở miền ký ức ấy, Barca và Milan luôn tạo nên một trong những cặp đấu cân bằng và hấp dẫn nhất Champions League khi cả 2 gặp nhau tất thảy 10 lần kể từ năm 2000 (riêng mùa giải trước cả 2 gặp nhau 4 lần-2 lần ở vòng bảng và 2 lần ở tứ kết). Ở miền ký ức ấy, có những niềm hạnh phúc, những nỗi bất công, những cuộc cãi vã nảy lửa, những câu chuyện xung quanh các vị trọng tài, cứ thế và cứ thế, tạo nên một xâu chuỗi ly kì và hấp dẫn trong các cuộc đối đầu giữa 2 đội. Milan khởi đầu mùa bóng này không thể tồi tệ hơn. Đã quá lâu rồi họ mới thể hiện bộ mặt bạc nhược đến thế. Họ suy kiệt mọi thứ, từ tinh thần đến lối chơi. Thế nhưng, khi mà bóng ma khủng hoảng vẫn còn lởn vởn đâu đó thì bỗng chốc có một liều thuốc tái sinh thần kì, đưa Milan dần thoát khỏi vũng lầy của những bi kịch thất bại. Đã 4 trận liền ở Calcio, Milan đều giành chiến thắng. Đó đều là những thắng lợi giòn giã và thuyết phục, đánh dấu một chu kì mới ở đội bóng sọc đỏ-đen, mà ở đó những ánh sáng niềm tin bắt đầu nhen nhóm. Thật vậy, Milan đã thay đổi rất nhiều. Người ta không còn nhận thấy bộ mặt ủ dột và tăm tối của họ nữa, nhờ vào cuộc cách mạng lối chơi và những thay đổi đúng đắn của Allegri. Sau những ý tưởng méo mó bị thất bại, Allegri đã mang đến cho Milan những giải pháp tấn công mới, phù hợp với nhân lực hiện có, tạo nên một bộ khung vững chắc và đủ sức đương đầu với hiểm nguy. Sơ đồ 4-3-3 được sử dụng, nó đảm bảo tính cân bằng giữa công và thủ, tạo điều kiện và phát huy tối đa tố chất cũng như vai trò của những Montolivo hay El Shaarawy. Milan bây giờ là một tập thể trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết. Khi lòng kiêu hãnh bị tổn thương và đánh cắp thì cũng là lúc mà những ngọn lửa chiến thắng nơi họ bừng cháy âm ỹ. Sau cơn suy kiệt tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi thì Milan đã đứng lên mạnh mẽ đến không ngờ. Sau 17 vòng đấu ở Calcio, Milan đang xếp thứ 7 với 27 điểm, kém đội dẫn đầu Juventus 14 điểm. Dường như hy vọng giành scudetto với họ chỉ còn là giấc mơ xa xỉ và diệu vợi. Cho nên, Champions League có thể là liệu pháp chữa lành những nỗi đau. Thế nhưng, từ đầu Champions League đến giờ, xuyên suốt vòng bảng, Milan phải chật vật lắm mới giành vé đi tiếp với 8 điểm, đứng sau cả đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường này là Malaga. Pep Guardiola đã ra đi nhưng những di sản đồ sộ mà ông để lại cho người kế nhiệm Tito Vilanova quý giá vô ngần. Những triết lý bóng đá tấn công, những kỹ năng huấn luyện đội bóng, những cách quản lý nhân sự đều được Pep chuyển giao một cách hoàn hảo. Và bản thân Tito cũng đã nắm bắt tốt thời cơ và chứng minh rằng mình không hề bị cái bóng quá lớn của Pep lấn át. Cái hay của Tito chính là ông đã mang đến cho Barca một lối chơi táo bạo. Họ vẫn đề cao việc kiểm soát bóng nhưng đa dạng hoá lối chơi ở những khâu chuyền bóng dài và những đường chuyền chéo cánh. Khi đó, Barca mạnh dạn dâng cao hơn, tiếp cận trận đấu một cách liều lĩnh hơn. Chính từ những tư tưởng hình thành lối chơi ấy mà hiệu sút ghi bàn của Barca tăng đáng kể (3,3 bàn/ trận) nhưng đổi lại là số bàn thua mà họ phải nhận cũng nhiều hơn. Barca dưới thời Pep ít khi mang đến những cảm giác lo âu và bị dồn nén cảm xúc như thời Tito. Nhưng suy cho cùng, mục đích cuối cùng vẫn là chiến thắng và quan trọng là Barca đã và đang làm quá tốt tiêu chí này khi đang bất bại ở Liga sau 16 vòng đấu, đồng thời hơn đại kình địch Real Madrid đến 13 điểm trên bảng xếp hạng; trong khi họ cũng đang trình diễn một phong độ thuyết phục ở Champions League mùa này. Barca vừa đón nhận một tin hết sức đau lòng khi HLV Tito Vilanova mắc phải chứng ung thư tuyến nước bọt, điều đó đồng nghĩa với việc ông phải rời cabin huấn luyện, không còn được chỉ đạo các học trò và phải tạm xa bóng đá một thời gian. Đó quả thực là một cú sốc với tất cả những ai yêu mến Barca. Còn với bản thân Tito, ông không phải không phát hiện chứng bệnh của mình, mà chẳng qua là ông phớt lờ nó đi, để tận tâm vào công việc cho đến khi không còn gắng gượng được nữa. Mất ông, guồng máy Barca đang hoạt động trơn tru liệu có gặp những sự cố đáng tiếc? Có lẽ, thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất! Milan mùa này suy yếu đi khá nhiều. Những mất mát mang tên Seedorf, Inzaghi, Nesta, Thiago Silva hay Ibra đã ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích và lối chơi toàn đội. Thế thì, họ lấy gì để làm điểm tựa, lấy gì để níu giữ những giấc mơ, lấy gì để tạo nên niềm tin chiến thắng khi mà thế thời không đứng về phía họ? El Shaarawy có thể mang đến cho Milan niềm tin. Thực tế, chân sút trẻ này đang bùng nổ và thăng hoa dữ dội, là lẽ sống, là đức tin của Rossoneri ở thời điểm này. El Shaarawy đã ghi tất thảy 15 bàn thắng cho Milan ở tất cả các đấu trường từ đầu mùa giải và là niềm cảm hứng bất tận trong lối chơi mà Allegri đang xây dựng cho Milan. Còn với Barca, họ vẫn thể hiện sự tập trung cao độ, duy trì động lực và văn hoá chiến thắng, tạo nên một thế đứng vững chắc trên mọi đấu trường. Mất mát mang tên Tito có lẽ ảnh hưởng không hề nhỏ đến Barca nhưng để khẳng định rằng họ suy yếu đi thì chưa chắc bởi đội bóng xứ Catalunya vẫn sở hữu dàn tinh binh thiện nghệ và giàu khát khao chiến đấu. Messi vẫn đang ghi bàn mọi lúc, mọi nơi, hết kỷ lục này đến kỷ lục kia đều được anh phá vỡ. Và chắc chắn rằng tiền đạo người Argentina là niềm kỳ vọng lớn nhất của Barca. Nhưng liệu con tạo có xoay vần và Milan có thể làm nên một cuộc lật đổ hay không khi mà thế thời vẫn đang ủng hộ Barca còn các fan của vnav vẫn ủng hộ Milan?
Milan và Barca không những là cặp kỳ phùng địch thủ ở C1 mà còn là các đối tác mua bán cầu thủ thân thiết. Hy vọng những cầu thủ thất thế ở Barca như Villa, Alexis và Alves sẽ gia nhập Milan. Galliani là ông trùm về những giao dịch kiểu này. Cá nhân em mong muốn nhất là Alexis Sanchez!
Vâng, đó là khẩu hiệu, nhưng thắng thế nào được đây khi bên kia vẫn còn cầu thủ tuổi rồng, được mệnh danh là Hoàng Tử Thành Rôm?