Anh Philippe Mexès cũng khéo đấy chứ, tý nữa đẩy đội nhà vào hoàn cảnh éo le, dù sao nhìn lại từ đầu mùa giải tới giờ thì vị trí thứ 6 cũng là phần thưởng cho Milan. Đội hình Milan giờ quá nhiều cơ bắp
Bác nói vậy em ko đồng ý,hôm qua AC MILAN đá rất hay,nhất là bên cánh phải với sự cơ động của tiền đạo trẻ Niang và abate,tuyến tiền vệ thi đấu rất tốt ngoại trừ M.Flamini trong khi đó hàng phòng ngự cũng rất tập trung ngoại trừ P.Mexes như BLV Anh Ngọc phán "lão tướng Mexex mặc dù mới 31 tuổi nhưng đã mất hẳn đẳng cấp và Phong độ" Nếu Niang và Borjan đá hay vậy ko hiểu AC MILAN mua Balo về làm gì nhỉ?
Vâng, đá với đội làng nhàng như Bologna đang xếp thứ 14 mà chỉ tới hiệp 2 mới áp đảo thì đúng là hơi loàng xoàng bác à. Milan là chuyên gia phục hồi hàng hư hỏng với giá rẻ nên Balo cũng là 1 thương vụ tiềm năng. Tuy nhiên, mua Balo với giá rẻ không phải dễ dàng, chờ xem sao.
Vị trí thứ 5 của Serie-A đã thuộc về Milan, khoảng cách với top 3 bây giờ chỉ còn 6 điểm. Phong độ của Milan đang rất tốt, tốt nhất Serie-A trong 10 vòng đấu gần nhất
Hình như Sharrawy lại ghi bàn đúng không bác Chim Đen Cậu ấy xứng đáng có mặt trong đội hình....The Blue Đổi ngang với tiểu voi rừng Lukaku bác nhé...
hôm qua xem AC MILAN đá,ngoài khoảnh khắc lóe sáng của tiểu Faraon thì chấm hết Nhất là hiệp 2 phải chạy trối chết mới giữ được tỷ số,ko hiểu sao ông Max ko cho Zaccardo - 1 trung vệ đẳng cấp vừa bổ sung vào đá nhỉ?
@baohun00 Voi chín ngà còn chưa đổi được, huống gì voi con lon ton Thế bác Hunrinho nhé :wink: @Nguyệt cầm-HN Zaccardo, 31 tuổi, đến từ Parma, hẹn vòng sau nhé
Xin lỗi các bác fan AC.Milan. Em chỉ giả dụ thôi nhé, đây không phải là câu hỏi của em. Nếu có ai đó hỏi các bác rằng: "AC.Milan giờ đây có còn được coi là đội bóng lớn?" Các bác sẽ trả lời ra sao ạ?
AC Milan bây giờ và mai sau vẫn luôn là 1 đội bóng lớn !mãi là vậy!Bác phidiep ạ!chí ít là với các milanista!
Bác có vấn đề gì với em ợ?! Em có bao giờ xếp Pháo ngang hàng với AC.Milan bao giờ đâu nhỉ?! So ở giải ngoại hạng thì chỉ có MU và Liverpool là đủ trình để so (theo em còn chưa ổn ấy chứ). Còn dạng như Pháo thì còn xa, Chelsea, Man xanh... thì còn xách dép... @ đọc truyện nên đọc cả cuốn từ đầu đến cuối, đừng đọc trang giữa rồi tưởng tượng ra các trang còn lại!!!
WELCOME TO MILANO vậy là cuối cùng Balo cũng đã đến AC MILAN sau bao cân nhắc với số tiền 20 triệu EU và trả góp trong 6 năm :shock: Gía mà các bác bán đồ trên VNAV cũng bán đồ trả góp thì vui các bác nhể :lol:
Công nhận cụ Hói cò kè cực siêu :lol: Balo - Montolivo - El Sha là cây đinh ba chiến lược hiện tại của tuyển Italia. Tình cờ thế nào mà Milan lại có nguyên cây :wink:
AC MILAN chính là vườn ươm Ngựa chứng mà bác Lần lượt là Ro vẩu,rồi Ibra rồi Mexes và bây giờ là Balo :lol:
Trước đó còn có cả Robinho nữa chứ bác Balo khó bảo lắm , đến cả Mourinho còn bó tay thì em sợ... Nhớ trận bán kết Champions League năm nào giữa Inter & Barca , Materazzi đã táng cả cái bạt tai vào mặt ngựa chứng vì...láo :lol:
Kệ nó đi bác Hun00 ,lành thì làm gáo nếu Láo thì bán đi! Balo đã giảm lương để được về AC MILAN thi đấu,em nghĩ anh ta chắc cũng Nhớn rồi! Mà 22 triệu EURO AC MILAN trả góp trong 4,5 năm gì đó mà,tức là mỗi năm Man xanh nhận có nhõn hơn 5 Triệu cho Balo,anh này mà thi đấu Khủng thì chắc mấy anh Ả RẬP lại chả đổ Dầu ra Biển cũng nên :lol:
Vâng , em hy vọng Balo sẽ " chịu lớn " bởi cậu ấy tài năng thực sự , dù mài đũng ở Man City nhưng số bàn thắng cậu ấy ghi cho Man City cũng...hơn nhiều sát thủ khác Mỗi cái tật lắm trò...Ngay cả đến ngựa chiến đích thực là Baggio ( có mái tóc đuôi ngựa ) cũng từng thốt lên... Balo quá láo...
có 1 điều em thấy,thời gian gần đây AC MILAN đã đầu tư mạnh mẽ vào các cầu thủ "Ngọc Đen" hình như đã qua rồi cái thời của "Những chàng lãng tử chơi bóng" Nhìn các bác đó đã bóng thấy thiếu thiếu cái gì của Nghệ thuật mà chủ yếu chơi như những Rambo
Từ thời của Allegri thì cơ bắp hóa đã là phong cách chủ đạo của Milan rồi bác ạ. Ngoài ra, với ngân sách mua sắm cầu thủ nhỏ bé của Milan thì khó mà mua được các nghệ sỹ thực thụ.
Thời buổi bây giờ có mấy đội bóng tôn thờ triết lý bóng đá đẹp. Bây giờ mục đích cuối cùng là kết quả bất chấp thủ đoạn. Người ta có thể đổ cát, làm xấu mặt sân... thì hy vọng gì ở tinh thần Fair Play hay cao thượng mà các môn thể thao nói chung đang hướng tới... Những đội bóng mà trước đây lối đá đẹp và mãn nhãn như: Real, MU... giờ đã khác nhiều vì quá thực dụng. Những đội bóng như Chelsea trước đây với lối đá hào hoa tinh tế của Gianfranco Zola giờ phải nhường cho các lực điền với lối đá chú trọng để không thua... Nên có thể nói đó là xu hướng chung đáng buồn của bóng hiẹn đại, phải chăng AC cũng đang bị cuốn vào trào lưu đó. Lối đá tinh tế và hào hoa hiện giờ chỉ có mỗi Barca hiện còn thể hiện tốt và vẫn thành công. Arsenal thì dù cố gắng lắm nhưng có lẽ sớm muộn cũng phải thực dụng hóa dần dần vì không thể thành công với triết lý bóng đá đẹp mà không hiệu quả. Có lẽ vấn đề lớn của Pháo là không giữ chân được các cầu thủ tốt nhất của mình chứ không phải do lối đá. Bác Haiauden nói đúng, có lẽ do vấn đề về tài chính nên AC đã không còn đưa về những nghệ sỹ sân cỏ nữa mà thâm chí còn để họ ra đi như: Kaka, Pirlo... Tuy nhiên em nghĩ lối đá của toàn đội là triết lý của CLB, của HLV đội bóng chứ không đơn thuần chỉ là vài cầu thủ tuyến trên. Chelsea có cả đống nghệ sỹ sân cỏ nhưng nói thật em chả thấy tính nghệ thuật nào trong lối chơi của họ, có chăng là trong từng pha bóng hoặc phối hợp có nét mềm mại uyển chuyển hơn chứ tổng thể vẫn... Y nguyên... Hy vọng AC Milan sẽ sớm trở lại Châu Âu với một bộ ba như bộ ba Hà Lan ngày nào. Em tin thế và có lẽ sẽ sớm thôi. Em vẫn mong một ngày nào đó bóng đá Italia sẽ lại vang rền châu Âu với AC, Inter và Juventus... Mong lắm..
Balo có cú đúp trong trận chào sân San Siro. Milan đã leo lên vị trí thứ 4 và chỉ còn cách top 3 dự CL 3 điểm mong manh. Rất có thể Milan sẽ leo lên thứ 3 ngay trong CN tuần này khi Lazio phải đối đầu với Napoli ! Chúc mừng Milan fans