Nhưng Milan đang đi đúng hướng, có thể không chơi đẹp nhưng chiến thắng là điều cần thiết với milan vào lúc này, vị trí thứ 4 đã là câu trả lời của Max Allegri
có lẽ đã rất lâu rồi Fan ac mới vui như này. trước trận đấu tuy không được đánh giá cao, nhưng sức mạnh cùng với tinh thần chiến đấu, lối chơi hợp lý đã giúp Milan có lợi thế trước Baca, ước gì đây là trận đấu cuối cùng của CPL
Chúc mừng Milan với đội hình chắp vá đã quật ngã đội bóng mạnh nhất TG. Đúng là bóng đá, chả ai nói trước được điều gì. Không còn Silva & Nesta nhưng có thể nói Milan đã thể hiện một lối chơi phòng ngự bậc thầy
Vâng chúc mừng các fan Milan, những fan rất khiêm tốn nhưng các cầu thủ đã đá ra trò với các bác đang được cho là mạnh nhất TG kia. Cheers.
Chúc mừng bác haiauden, gã khổng lồ Milan đã thức giấc, có lẽ kỷ nguyên Italia sắp trở lại chăng... Hy vọng Juventus và AC Milan sẽ giúp người Italia tiến xa!
Thể nào Barca cũng vin vào lý do...AC Milan đã " chơi xấu " khi thay toàn bộ mặt sân Đập thế chưa ăn thua gì...phải đập ngay tại sào huyệt như...Mourinho từng đập mới vui :lol:
Xin lỗi fan AC Milan, em ké tý. Đập thế này mới gọi là đập này, mới cách đây có mấy mùa thôi: Ngày 2/5/2009 thực sự là ngày trọng đại trong sự nghiệp cầm quân của HLV Guardiola. Hiếm có HLV nào đủ sức đánh bại Real Madrid tới 6-2 ngay tại Bernabeu. Bị đối phương dẫn bàn trước, Barcelona thi đấu “như lên đồng”, hủy diệt không thương tiếc “kền kền trắng”. Người hùng của trận đấu là Xavi với 4 đường chuyền thành bàn để Messi, Henry, Puyol và Pique lập công. Chiến thắng đã giúp Barca cầm chắc ngôi vô địch La Liga.
Chú đen hôi này...chém cũng căng phết " Tôi đã không thể tham dự Champions League vì cái luật quái quỉ của UEFA, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao Messi cũng không tham dự " Balotelli hài hước ám chỉ đến sự mờ nhạt bất ngờ của ngôi sao số 1 thế giới thời điểm hiện tại trong suốt 90 phút trên sân San Siro .
Lịch sử lên tiếng: AC Milan sẽ vô địch Champions League ? (BongDa.com.vn) - Trong thể thao nói chung, nhất là trong bóng đá nói riêng, luôn luôn có những sự trùng hợp tuy chỉ là ngẫu nhiên nhưng lại lặp đi lặp lại một cách chính xác đến đáng ngạc nhiên. Người ta gọi những sự trùng hợp đó dưới cái tên “dớp”, và giải vô địch châu Âu Champions League, dù hào nhoáng và hấp dẫn đến đâu, cũng không tránh khỏi quy luật này. http://beta.bongda.com.vn/news/108/2FB0 ... ons-League
Cám ơn các bác đã chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng với AC Milan fans. Em đánh giá đây là trận đấu sòng phẳng, công bằng giữa 2 đội bóng đã quá hiểu nhau và rất tôn trọng nhau thể hiện qua những phát ngôn trước và sau trận đấu. Chiến thắng của Milan vốn thiếu hụt lực lượng trầm trọng trong trận này mang đậm nét dấu ấn chiến thuật của HLV Allegri. Đây là điều mà Barca không có được tuy lực lượng của họ mạnh gấp mấy lần. Juventus đã gần như chắc chắn lọt vào vòng sau nhưng với Milan thì em vẫn còn lo lắm :wink: Hy vọng khi những trụ cột như Flamini, Nocerino quay lại ở trận lượt về thì Milan sẽ vẫn có được 1 thế trận tốt ở Camp Nou.
Vâng, em vẫn mơ về một ngày nào đó bóng đá Italia trở về vị trí số 1 châu Âu như ngày... xưa. Juventus là CLB em hâm mộ đầu tiên khi biết đến bóng đá! Arsenal là CLB em yêu thích nhất nhưng giải Anh em lại ghét nhất. Em thích nhất giải Ý!
AC là tình yêu đầu của em nhưng tình yêu đầu thường mong manh và kô đi đến hồi kết, kô tới được "hôn nhân" sau những đỉnh cao của 89-93. Sau đó em vập vào MU cũng nhờ Sir Alex đưa ra quyết định cuộc đời là mua King Eric và cuộc hôn nhân này ngót nghét 20 năm rồi mà vẫn đang say đắm với quỷ đỏ quá. Thân
Em ké tý Giả sử Morinho vẫn áp dụng lối đá phòng thủ đặc trưng mà không chiều lòng cổ động viên RM thì có thịt luộc BC không mà phải đứng thứ 3 như bây giờ
Tôn trọng đối thủ là điều cần thiết nhưng theo em trận đêm qua Barca đã tự thua trước Milan về việc lên giây cót tinh thần cho các cầu thủ khi Roura phát biểu " San Siro luôn đem lại nỗi sợ hãi " hay như một vài trụ cột phát biểu rằng " Milan còn nhiều Cup Champions League hơn chúng ta " Điều này ít nhiều khiến cho tinh thần của Barca kém hưng phấn hoặc thi đấu thận trọng quá mức cần thiết để rồi những cá nhân kiệt xuất như Messi , Iniesta...không thể bùng nổ...tuy nhiên...hơn hết chính là đấu pháp tuyệt vời của HLV Milan đã bóp chết Tiqui taka không để Milan cuốn vào lối chơi biến ảo ấy dù con người của Milan không thực sự nổi bật . Chuỗi 7-8 trận bất bại cả ở trong nước cũng như trận thắng tưng bừng đêm qua của Milan đúng như bác Haiauden nói là mang đậm dấu ấn chiến thuật của Allegri chứ không phụ thuộc nhiều vào cầu thủ . Giờ em mới thấy cái tài về chiến thuật " võ mồm " của Mourinho trước trận đánh lớn . Luôn bơm lửa cho các học trò thi đấu hết sức & nhiều khi khiến đối phương...thua từ trong suy nghĩ :lol:
Mùa năm ngoái gặp Barca, Milan cũng chủ động đá phòng ngự nhưng vẫn bị thua. Năm nay Barca vẫn khủng nhưng chắc có lẽ Allegri rút tỉa được kinh nghiệm mùa trước. Hay là ổng tham khảo được tí nào đó của Dimateo chăng
Dạ không , tham khảo võ của Mourinho đấy ạ Bác không thấy trước trận đại chiến Milan đã cho thay mới toàn bộ mặt sân thành cỏ nhân tạo hỗn hợp đó sao :lol: Em mong lượt về trên sân Nou Camp sẽ diễn ra theo đúng kịch bản như Inter của Mou cách đây 3 năm : Barca ghi một bàn trước sau đó Milan bị đuổi 1 người để rồi gồng mình chiến đấu tới phút cuối cùng Không hiểu sao em rất thích xem Barca... Thua trong thế thắng Xem vậy mới đủ....ép phê :lol:
Còn 90' nữa nên em chẳng giám comment kết quả chung cuộc sẽ nói lên tất cả,giờ đi làm kiếm tiền mua Loa nghe đã Nghèo quá rồi :lol:
Anh đã nói rồi chú cứ không tin. Sẽ có một ngày AC Milan, Juventus sẽ trở lại khuynh đảo châu Âu, đè bẹp mấy chú Anh hậu đậu, sòng phẳng với mấy gã TBN khổng lồ và cỗ xe tăng Bayern. @ ở Italia ngoài Juventus là CLB ưa thích thì AC Milan là CLB anh có cảm tình nhất. Anh ghét Inter, có lẽ do Mou từng đặt chân đến đó chăng!? :lol:
Hãy có niềm tin vào Max AC MILAN đang đi rất đúng hướng,cuộc sống khi có niềm tin sáng suốt sẽ có tất cả! Chúng ta đang có 1 suất C1 mùa sau
Lâu lắm mới gặo bác Caocaolatre ! Welcome back! Khen El Sha là thừa nhưng đúng là không phải cầu thủ nào cũng có kỹ năng vẩy má ngoài siêu đẳng ở tốc độ chóng mặt như anh chàng 20 tuổi này. Rất ngẫu hứng và hào hoa
vâng!cảm ơn anh N Nhé! cái gì cũng cần có thời gian để cân bằng anh ạ,và sau El Sha thì Milan của anh em mình đã tìm được PaoLo đệ nhị anh chính là............................. Mattia De Sciglio. Dĩ nhiên với 1 hậu vệ mới 20 tuổi thì ko thể sánh với 1 Huyền thoại Như Paolo nhưng nếu cứ phát triển đều và tốt tính như El Sha thì có lẽ chúng ta cũng nên tán dương chứ nhỉ?