1 cặp sen đầm tề danh cùng thời và không kém cạnh gì Albeda và Baraja khi họ ở phong độ đỉnh cao. "Rhino" Gattuso và Ambrosini
Rạng sáng nay!AC MILAN đã chiến thắng GENOA 2 bàn ,tiếp theo sẽ là chảo lửa COMP NOU nơi đó hoặc là đi tiếp hoặc là trở về nơi bắt đầu! I BELIVE IN AC MILAN!!!!!!!!!!
Biết đâu khi không được đánh giá cao lại là lúc AC làm nên chuyện lớn. Biết đâu Cup Champions League năm nay lại khắc tên AC Milan... Mọi chuyện đều có thể xảy ra! Biết đâu lại là trận CK toàn Ý...! Và Juventus Torino lên ngôi... :lol:
Với đội hình đã què nay lại quặt ( Pazzo mới bị chấn thương ), cộng với tình hình nhân sự hiện nay, AC có thể đá hay 1 trận trước Barce chứ trận thứ 2 thì hơi khó, trừ khi AC trận này đá lên đồng hay hơn trận trước, hoặc BC bỗng dưng đá cực tê, thì AC mới có cơ hội vào vòng trong. Là fan AC nh e có dự cảm trận này BC thắng 4-1 quá, hix, chỉ mong trận đấu diễn ra công bằng, không có các vấn đề về trọng tài thì có thua BC cũng ko hề gì.
Bác ui, Hy Lạp từng vô địch Euro mà. Mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu các cầu thủ và BHL nỗ lực ngoài ra nếu thần may mắn mỉm cười thì... chả biết đâu mà lần hết!
Bác là Fan của AC MILAN lâu chưa? mà bác cho em hỏi "dự cảm của bác về AC MILAN" ở các trận đấu sác xuất chính sác là ?% ạ vì em thấy nhà cái trận này họ bắt " Barca cửa trên chấp Milan 1 đứt là cao nhất " thôi bác trả lời nhanh để em còn Gỡ
Sân San Siro vắng quá nhỉ...chắc các bác lọt thỏm ở chảo lửa Nou Camp rồi thì phải Kaka cũng có mặt ở Nou Camp để ủng hộ Milan đấy...
Chả vấn đề gì bác ạ . Barca mới là đội...nôn nóng Mà nóng trong người thì dễ phải uống trà...El Shaarawy lắm
Bác Haiauden nghĩ hiệp 2 sẽ có sự thay đổi về nhân sự ngay từ tiếng còi đầu tiên không ạ ? Em nghĩ là có
Em nghĩ Allegri sẽ không ngồi yên Có thể Muntari sẽ vào sân nếu không chấn thương, Ambrosini và Flamini đá hơi ẹ.
Giá mà hiệp 2 Milan mượn được con quái vật Varane của Mou bác nhể Thôi xong...3 nhát roài... :lol: Đang định chê ông Villa mất tích suốt hiệp 1 thì ông ấy đã...nổ súng :mrgreen:
Quá khó cho Milan rồi bác Haiauden ạ Có lẽ Milan đã thua ngay từ đầu khi sử dụng sơ đồ 4-3-3 thay vì 4-5-1 với hàng tiền vệ dày đặc giữa sân và chỉ cắm duy nhất El Shaarawy phía trên...thậm chí El Shaarawy có thể đá thấp hơn nữa tạp thành...4-6-0
Chào nhé Milan... Thật đáng tiếc cho Milan khi không thể bảo vệ 2 bàn cách biệt ở lượt đi bởi M10 đã có 1 cú đúp quá sớm Không thể trách gì được Milan bởi Nou Camp đêm nay...quá nóng
Cảm ơn bác, rất fairplay. Milan cũng thật không may khi Niang không tận dụng được pha bóng lỗi của Mascherano và trong pha đối mặt với Valdes thì sút bóng trúng cột dọc. Nếu có bàn thắng ấy, có thể Barca đã không có suất đi tiếp.
Bóng đá là vậy, chẳng có gì để trách Milan vào lúc này, họ gặp một baca chơi ổn định hơn rất nhiều, có những cá nhân xuất sắc hơn. chúc mừng các cẩu thủ baca.
vâng!thực tế là chúng ta vừa thiếu lại vừa yếu lại đang trong thời kì quá độ nên có thể hiểu!hi vọng thất bại để trở lại tốt hơn!
Thực tế là cả đội hình AC hôm quá có vẻ như bị ngợp, hậu vệ chuyền bóng vào chân tiền đạo đội bạn, tiền vệ ko tranh chấp được, thiếu hẳn 1 thủ lĩnh tinh thần kiểu như Nesta hay Maldini để chỉ huy phòng ngự. Giờ quên CL đi để tập trung đánh chiếm vị trí thứ 2 ở Seria A là hợp lý.