Ngậm ngùi nhìn AC tan tác, nếu AC có 1 or 2 cá nhẫn kỹ thuất 1 chút thì 30p lên đồng của Barca kiều gì cũng ăn đòn. Bar đá như kiểu ngày mai là ngày tận thế, đá kiếu đó chỉ cần trụ được 15-20p là cơ hội đi tiếp ngay. Nhưng mà không được AC lực lượng đúng là hơi yếu so với tên tuổi, Bar lại quá hay. Thua là đúng rồi, nhưng nhìn AC thua tan tác như vậy đúng là không thể vui được. Hẹn gặp lại C1 năm sau vậy
Trc khi Jordi Alba ghi bàn thứ 4 thì mọi chuyện vẫn chưa có gì ngã ngủ. Chỉ cần AC có bàn thắng là xong phim. Nhưng... AC hiện tại chắc còn lâu mới trở lại như thời Arrigo Sacchi, Capello, Ancelotti ... Ko có cánh chim nào đủ sức giữ trọng trách đầu đàn cả. HLV thì ko đủ tầm !!!
quá khứ dù tươi đẹp đến mấy thì nó cũng đã qua,và thời thế bây giờ nó khác xa thời của Arrigo Sacchi, Capello, Ancelotti,bác cứ xem Arrigo Sacchi, Capello, Ancelotti sau thời kì vàng son trên băng ghế HLV ở AC MILAN họ đi những nơi khác cũng ko có lặp lại được thành tích chói lọi như khi còn ở AC MILAN Cho nên cải cách phải phù hợp với đúng tình hình thực tế thì mong mới tiến bộ được chứ cứ bê nguyên cái quá khứ để nhớ thì mệt! chúng ta nên tin ở Max ông là 1 người rất có tài và bản lĩnh,hi vọng sau sai lầm ngày hôm qua ông ấy sẽ rút ra được bài học! ac milan đang ở vị trí thứ 3 serie A và kém juventus có 8 điểm thôi
Em cho rằng quá khứ hào hùng cũng là một chỗ dựa tinh thần rất lớn cho các cầu thủ. Họ tự hào được khoác lên mình những bộ áo đấu truyền thống lắm chứ. AC là một CLB như vậy. Tuy nhiên, hiện tại, em cho rằng thế hệ cầu thủ đang già đi nhưng thế hệ kế cận lại chưa có nhiều khuôn mặt đáng giá @bác white: Bác nhầm thế nào ấy chứ . khi Barca dẫn 3-0 mà AC có bàn thắng, thì AC được đi tiếp, chứ khi Alba nâng lên 4-0, thì AC phải ghi tới 2 bàn, bác ạ. . Vậy nên khi Alba có bàn thắng thứ 4 thì AC thực sự hết cơ hội
AC quá độ còn Barca lại lên đồng. Messi trở lại lợi hại gấp đôi (về tỉ số). AC thua là phải, kô đá được với đội ngoài hành tinh, kẻ đang gây nhàm chán thực sự các cuối tuần ở La Liga.
Thì e nói trc khi Alba ghi bàn mà. Lúc đó Barca cũng căng thẳng lắm chứ !!! E đố bác tại sao dc thi đầu cho Real, AC, Barca, Juve... là ước mơ của mọi cầu thủ !!!! :mrgreen: @ Caocao : Mình cũng mong Max xứng đáng dẫn dắt AC tuy nhiên niềm tin thì ko có
Hậu đêm kinh hoàng tại Nou camp,em đổ bệnh ốm.hic Milan,Paolo Maldini,Baggio đi vào tâm trí em từ khi em 9 tuổi (WC 1994) do ảnh hưởng của ông anh trai.trải qua bao thăng trầm nhưng 2 anh em vẫn luôn hâm mộ trung thành với Milan và tuyển Ý. Có những khi buồn và bức xúc với lão Berlusconi nhưng tình yêu với Milan là mãi mãi.
Đồng ý với bác Caocao8x Sau cuộc đại phẫu với việc bán đi hàng loạt trụ cột và rước về nhiều gương mặt trẻ thì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng lúc này của Milan đã cho thấy cái tài xoay sở của Max bởi trước đó ít lâu Milan vẫn còn ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng phải không bác Caocao8x ?
chuẩn đó bác,với lại giải ý giờ ít tính cạnh tranh nên vị trí thứ 3 là cũng ok nếu AC MILAN mà đá ở Anh hay TBN thì chắc ngụp rồi!
Phút 90, Milan dẫn Palermo 2-0. Tây đen Balo làm cú đúp. Thất bại trước Barca có lẽ đã được thầy trò Max chuẩn bị trước tinh thần nên giờ họ vẫn vững vàng tại Seria. Cố lên Milan. Vị trí thứ 2 là có thể.
balo mà đá c1 chắc gì ac đã bị loại. oài vẫn còn tiếc. hôm nay thế là ổn rồi. chờ các đối thủ tiếp theo.
Chuẩn gì mà chuẩn hở ông em, anh thì nghĩ ngược lại. Nếu ở giải Anh AC không nhất thì cỹng phải thứ 2 chứ...
thưa anh !là rằng thì nếu ở Anh chắc chắn AC MILAN khởi đầu chậm chạp như vậy thì bây giờ mà ngoi lên cũng rất khó để có vị trí thứ 3,cứ nhìn ARSENAL LIVERPOOL là nghiệm ra thôi :lol:
Cứ xem nhé. Anh thì nghĩ kiểu gì ít nhất Pháo cũng sẽ có vị trí thứ 4. Chưa kể đá với mấy chú Anh Quốc thông thường tầm trung thì dễ hơn đá với mấy chú Ý hạng bét!
Các bác nói nếu Milan đá giải ngoại hạng Anh thì sẽ thế nào. Vậy nếu MU, Chelsea,...sang Ý đá thì sao. Đó là 2 nền bóng đá với phong cách chơi bóng cũng rất khác nhau. Đó là chưa kể nền kinh tế, các ông chủ cũng có những nhận thức, đam mê và cách làm kinh tế khác nhau. Nên không thể giả thiết như vậy được. Nếu muốn so sánh thì hãy so sánh lịch sử và những cuộc đối đầu của các đội bóng Ý và Anh. Như vậy em nghĩ sẽ thực tế hơn đấy ạ.
Rất nhiều bác tranh cãi về vai trò và khả năng của HLV Allegri. Riêng em đồng ý với bài viết này. Tuy nhiên, em hy vọng mùa tới Milan sẽ không đề-pa quá chậm chạp như mùa này. Mùa này có thể nhân nhượng cho Allegri vì sự ra đi của Thiago Silva và Ibramovic, giống như sự thay đổi 1/2 lực lượng của bất cứ đội bóng nào. Em nghĩ nó tương đương với Messi và Pique nghỉ Barca hay Ronaldo và Ramos nghỉ RM Nhìn qua PSG mới thấy tầm quan trọng của Ibra và Silva là thế nào ! AC Milan: Sa thải Allegri là tự sát! Sau khi Milan không thể vượt qua Barcelona dù thắng 2-0 ở trận lượt đi, Silvio Berlusconi thay đổi thái độ đột ngột và muốn sa thải Allegri. Nhưng liệu “Max” có đáng bị đối xử như vậy? Ai cũng cần thời gian Carlo Ancelotti đến tiếp quản “bãi chiến trường” Milan từ tay Fatih Terim vào năm 2001. Đó là thời kì Milan phải thay máu, với một loạt những trụ cột già nua cần thanh lý (Bierhoff, Boban, Weah, Ganz bố...). Cả một bộ khung đưa Carletto lên đỉnh cao sau này, cũng mới chỉ vừa cập bến Milan như ông thời điểm đó. Ancetlotti trắng tay trong mùa đầu tiên. Nhưng rồi đã thành công rực rỡ khi được trao cơ hội làm lại. Allegri tiếp quản Milan từ năm 2010, và đưa đội bóng giành cú đúp Scudetto và Siêu cúp Italia ngay mùa đầu tiên. Mùa thứ hai, ông giúp Milan duy trì sự cạnh tranh tại Serie A (chỉ thất bại trước Juve ở những vòng cuối), và lần đầu lọt vào đến Tứ kết Champions League sau 4 năm. Mùa này, Allegri đã suýt bị sa thải hồi tháng 11 vì phong độ bết bát của đội. Nhưng sau khi Milan kiên nhẫn với ông, họ nhận được quả ngọt là chuỗi 10 trận bất bại từ năm 2013 đến nay, và đội bóng, từ việc ngấp nghé vị trí xuống hạng, hiện đang đua tốp 2 với Napoli. Nếu sự kiên nhẫn trong quá khứ xa và gần đều đã được đền đáp bằng quả ngọt thì tại sao lại phải làm khác đi? Nếu Ancelotti đã được trao cơ hội, thì Allegri cũng xứng đáng có điều đó. Allegri là người “thầy giáo” giỏi El Shaarawy gọi ông là “người cha thứ hai”. De Sciglio khen ngợi ông hết lời. Đó là biểu hiện của sự kính trọng mà những học trò trẻ dành cho ông. Sau khi dũng cảm đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, Allegri xứng đáng nhận được điều đó. Việc Milan giao cho Allegri vai trò “tổng quản” trong chiến dịch tái cơ cấu hệ thống đào tạo trẻ và đội Một, là minh chứng thuyết phục nhất cho vai trò của ông ở Rossoneri hiện tại. Allegri không đơn thuần chỉ là một HLV. Ông còn làm những công việc của một Giám đốc kĩ thuật. Về lý thuyết, sa thải Allegri, Milan cần thuê thêm 2 người nữa để thế vào. Mà ai dám chắc, những “lính mới” đó làm việc hiệu quả bằng ông? Allegri là chuyên gia trị “sao” Ibra phá phách ở Barca. Robinho làm loạn ở Man City. Kevin Boateng có lối sống phóng túng bên ngoài sân cỏ... Nhưng tất cả những gã gangster này vẫn luôn chứng tỏ sự chuyên nghiệp tuyệt đối trong tập luyện và thi đấu, và tuyệt nhiên, không gây scandal. Bây giờ là Balotelli: Thi đấu có trách nhiệm hơn nhiều so với trước đây. Có lẽ, chỉ có những “cận vệ già” của Milan là không ưa Allegri. Vì ông chuyên tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ, luôn chủ trương thay đổi mạnh mẽ đội bóng, tăng sức sống cho đội từ những người trẻ, và đánh giá cầu thủ theo khả năng đóng góp của họ trên sân. Allegri không bao giờ quát tháo ai trên sân tập, nhưng vẫn có cái uy một vị tướng. Hãy nhìn cảnh Mancini túm cổ áo Balotelli, hay nghe về màn ẩu đả của Cassano với Stramaccioni trong phòng thay đồ để thấy Allegri đã quản lý “chuồng hổ” của ông tốt đến thế nào. Sa thải một HLV luôn dễ làm hơn nhiều việc sử dụng ông ta. Chelsea đã ra sao sau khi sa thải Di Matteo chỉ sau một trận thua, và phủ nhận mọi đóng góp của HLV người Ý chỉ sau một thất bại? Không phải ai cũng có thể thành công ngay lập như Sacchi. Mà ngay như Sacchi chẳng phải cũng đã thất bại sau khi rời Milan hay sao? Với những gì đã và đang làm được, Allegri xứng đáng được trao thêm cơ hội. http://bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Ser ... _sat_.aspx
Ở đấu trường Seria có lẽ Milan vẫn khẳng định được mình là một đội bóng lớn. Tuy nhiên, tôi cảm nhận thấy Milan còn khá non ở đấu trường Châu Âu. Không hẳn là vì đội hình còn nhiều cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm mà là ở độ tinh quái, sự tính toán và khả năng thay đổi cục diện trận đấu của HLV. Có lẽ Allegri còn hơi thiếu 1 chút cá tính để đưa đội bóng đi xa hơn trên đấu trường này.
Em nghĩ với đội hình hiện tại cộng với sự tụt dốc của cả nền bóng đá Ý trong gần chục năm qua thì hiện tại AC Milan đang trình diễn 1 bộ mặt khá tích cực và có tiềm năng đấy chứ! Sau hàng loạt vụ bê bối tiêu cực, bóng đá Ý đang dần lấy lại chính mình, chỉ 1 vài năm nữa bóng đá Ý sẽ lại vuơn lên dẫn đầu, em tin và hy vọng thế! Cố lên AC, cố lên Juve, cố lên Calcio!
Thất vọng quá các bác ạ chúng ta chơi hơn người lại dẫn trước đến 2-0 vậy mà vẫn bị gỡ hòa 2-2 bởi những sai lầm của hàng thủ! 17:30 Fiorentina 2-2 Milan