Chia buồn cùng các fan đỏ đen, các anh đang bị Lecce, đội rất mạnh dẫn với tỉ số 3_0, hy vọng lượt về sẽ lội ngược dòng ngoạt mục. AC ráng lên...
cuộc chiến của những cái đầu to nhưng óc bã đậu!những đôi chân triệu phú nhưng đá bóng ko bằng mấy cầu thủ dá phủi! chán ko thể chấp nhận đấu pháp của ông max allegri này,tung xa sân 1 đội hình toàn các bô lão với cặp tiền vệ thu hồi bóng marco van bomel và mass ambrosini thì làm sao tranh chấp nổi với các cầu thủ lecce khi mà đã giữa buổi trưa!thua là xứng đáng,em định ăn tối nhưng ko thể nhuốt nổ!đành xem nốt để chờ trân MAN ĐỎ đánh anh nhỏ MAN XANH vậy! 8) :twisted: ối!hiệp hai chắc thua nữa!nếu cứ để cái tau yebes đá trung vệ!chán Vãi kả Lòng! :lol:
Bác là hâm...mộ AC lắm, em đã bảo thời AC là từ 1993 trở về trước rồi mà. Em nhớ năm 2009 khi đá với MU lúc quẫn bách tung Becks, Cafu...vào sân nâng tuổi trung bình của AC lên 37, đá bán kết, khi bị dẫn 4-0...
trận đấu kết thúc!và cuối cùng ac milan đã giành chiến thắng,ko còn gì tả nổi niềm vui sướng vỡ òa! xin cảm ơn các anh,thiên hùng ca ngược dòng vĩ đại! forza milaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!!!!!!!!!!! @mike;:cảm ơn bác đã song hành cùng em trong buổi chiều nhiều cảm xúc!chúc man đỏ trở lại đường ray!thân
một trân đấu đày cảm xúc cho những ai yêu bóng đá đẹp,thích những trận đấu có nhiều bàn thắng và hơn thế là một cuộc lội ngược dòng,nó sẽ ko phải là lịch sử bởi đây đơn giản chỉ là 1 trận đấu ngoại hạng ý như những trận đấu khác mà thôi! bước vào trận đấu với khí thế và quyết tâm hừng hục sau hai chiến thắng liên tiếp ghi được 5 bàn và hàng thủ làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự khi ko để thủng lưới bàn nào,lại chỉ phải gặp lecce đội bóng đang bết bát với thành tích nghèo làn,nên cũng thật dễ hiểu khi max allegri chỉ tung ra sân đội hình trung bình và cất aquillali bà boateng trên ghế dự bị,nhưng ngay lập tức đã ăn đủ với những miếng đánh của lecce cực nhanh và chuẩn xác,chính họ đã làm cho hai ông lão ở trung tuyến của hàng phòng ngự là AMBROSINI và MARC VAN MOMEL phải vất vả như thế nào,còn pha thua thứ 2 từ tình huống rất ngớ ngẩn của abiatti khi bắt bóng ko dính để cầu thủ của lecce bắt bài và anh này chỉ cần chờ abiatti chạm tay và chân và lăn ra,penaty tỷ số là 2-0,còn bàn thứ 3 thì khỏi nói vì đó là nỗi của cặp trung vệ! sang hiệp hai tưởng như mọi sự đã an bài thì Max đã phải thay aquilani và boateng vào sân,và chính boateng chứ ko phải ai khác đã làm cho lecce nhuốt hận khi liên tiếp có những pha lã đại bác mà ko ai cản lổi,với hattrick này,boateng đã cho thấy ko phải ai bặm trợn và đầu gấu cũng chỉ biết thi đấu như những cái máy ủi! :lol: bàn thắng 4-3 thì thôi rồi,pha bấm bóng cảu cassano ko cho thủ môn và các hậu vệ của lecce 1 cơ hội nào để cản phá,nhiệm vụ còn lại của YEBES là quá đơn giản tìm vị trí hợp lý và đưa bóng vào khung thành! chúng ta đã thắng để chứng tỏ bản lĩnh và sự trở lại,nhưng vẫn còn đó những vấn đềvề phòng ngự và vị trí tiền vệ thu hồi bóng,tất cả các cầu thủ AC MILAN đang có đều đã quá già ở vị trí cần nhiều sưc mạnh! mua thêm thôi!
1 tuần với 2 trận đấu và ghi 4 bàn, chúc mừng Boateng và Milan... Hàng thủ Milan thì không thể chấp nhận nổi, những bàn thua không xứng đáng một chút nào, các trung vệ thì như mơ ngủ, thủ môn như nghiệp dư Em chỉ xem highlight nên không biết thế trận ra sao, các cụ xem live bình loạn tí đi ạ
KHI MÔ TƠ BỊ HỎNGđã từ khá lâu những rosoneri ko còn thấy những pha cắt bóng dũng mãnh,những bước chạy ko biết mệt mỏi,những tiếng gầm gừ của 1 đấu sĩ ,anh đã già đã ko còn sức mạnh như ngày nào và giờ đây anh đang phải chống chọi với định mệnh khi khả năng trở lại sân cỏ ngày càng mịt mờ và nếu cố trở lại anh sẽ phải thi đấu mà ko được để va chạm mạnh vì sẽ làm cho anh hỏng hẳn mắt bên trái kể từ sau trân đấu với lazio. anh - người đấu sỹ vĩ đại thuở nào đã gặp phai chấn thương khá nặng chấn thương dây thần kinh số 7 sau khi va chạm với người đồng đội Nesta ở phút thứ 20 trận gặp lazio nó khiến anh không thể điều khiển được mắt trái của mình một cách chính xác. nhớ những phút giây bùng nổ,khi anh ghi bàn và chạy như 1 chú nhóc,cởi áo đấu đỏ đen rổ cọc cột cờ phạt góc và quay chiếc áo đấu trên cọc cờ như lá cờ milan đỏ đen phấp phới,sẽ chỉ còn là kỷ niệm!Gennaro Ivan "Rino" Gattuso sinh ngày 9 tháng 1 năm 1978 Gattuso bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại CLB Perugia, nhưng tới năm 19 tuổi, anh đã bị đẩy tới Rangers dưới dạng hợp đồng cho mượn và được CLB này mua vào chính mùa giải sau đó. Năm 1998, Gattuso trở lại Serie A thi đấu cho Salernitana. Năm 1999, Gattuso tới AC Milan với giá trị chuyển nhượng là 8 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, dưới thời Fatih Terim, anh không được ra sân trong đội hình chính thường xuyên và hầu hết chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị. Cuối năm 2002, Carlo Ancelotti trở thành HLV trưởng của Milan với sự xuất hiện của Pirlo và Seedorf, Gattuso được bố trí là tiền vệ phòng ngự đá bên cạnh Pirlo và làm chốt chặt hiệu quả cho Milan cùng với Ambrosini. Biệt danh "Rino" (tê giác) cũng xuất hiện từ đây, khi anh thể hiện là một trong những tiền vệ quét tài năng nhất thế giới. Cùng với Pirlo đá thiên về kĩ thuật, Gattuso là mẫu cầu thủ năng nổ và thiên về sức mạnh là sự kết hợp hiệu quả cho tuyến tiền vệ của Milan. Trận đấu được đánh giá là hay nhất trong sự nghiệp của Gattuso là chiến thắng 3-0 của A.C.Milan trước Manchester United tại lượt về bán kết UEFA Champions League 2006-2007 trên sân San Siro anh đã làm ronaldo mất điện. Chính sự năng nổ và hiệu quả của anh cùng với khả năng tranh chấp tốt đã khiến hàng tiền vệ của Manchester hoàn toàn không thể kiểm soát được trận đấu, dẫn tới một trong những trận thua đáng thất vọng nhất trong lịch sử của đội bóng Anh này! thời gian lấy đi của reno sức mạnh và những bước chạy đã ko còn được như xưa,nhưng tình yêu với milan của anh bất diêt! xin chúc anh sức khỏe và nhanh chóng hồi phục dù khả năng thi đấu trở lại là rất thấp! vẫn tin vào 1 ngày mai!
Lại là một hat-trick nhưng ko phải của Boateng mà là của Nocerino. Chúc mừng AC Milan với chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước Parma
sau boateng là antonio nocerini đua nhau lập hat trick và ac milan lại thắngĐêm sân khấu milanlo,ko phải sàn cat walk hay show biểu diễn của bất kỳ ngôi sao ca nhạc nào,chỉ đơn giản là 1 trận đấu của ac milan trên sân nhà,nhưng vẫn đầy đủ ánh sáng của pháo hoa và rực sắc màu đỏ đen,và dàn đồng ca rossoneri,trên hàng ghế vip như mọi khi vẫn là sự xuât hiện của vị thủ tướng ý-chủ tịch ac milan silvio berlusconi-người mới đây đã bỏ rơi người bạn thân khốn khổ Muammar al-Gaddafi,nhưng với ac milan chưa bao giờ ông thờ ơ với đứa con cưng của mình! trở lại với sân nhà san siro,rút kinh nghiệm từ trận cầu nghẹt thở với lecce và thêm niềm hưng phấn khi BLD vừa mới tăng lương thêm 500k euro,Max allegri đã tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể với abate,T.silva,bonera.temu taiwo ở hàng thủ,tuyến tiền vệ với ambrosini đá thấp nhất phía trên là aquinali,nocerino,và boateng,và bộ đôi cassano ,Iba ở hàng công ! vẫn như mọi khi ac nhập cuộc chậm trễ và parma có phần nhỉnh hơn ở 20' đầu,nhưng khi đã bắt nhịp được trận đấu ac milan đã ko cho parma được chơi bóng,Phút 28, Ibrahimvomic đi bóng vào vòng cấm từ bên cánh trái và tung ra một đường căng ngang, Antonio Nocerino băng vào nhận bóng,với sức rướn mạnh mẽ, cựu tiền vệ của Palermo đã vượt qua sự truy cản của hậu vệ đội khách và không khó khăn cho việc chiến thắng thủ thành Mirante. Tỷ số trận đấu là 1-0.và cũng chính anh sau đó 2' tiếp tục có bàn thắng thứ 2 nhân đôi cách biệt bằng 1 cú sút như trái phá từ vòng cấm địa,từ đây trận đấu dường như an bài khi milan liên tục dồn ép và parma chịu trậ,những đường lên bóng dũng mãnh của temu bên cánh trái và những pha sẻ dọc biên phải như tầu tốc hàng abate đã làm cho hàng phong ngự của parma nhiều phen chao đảo mà tiêu biểu là tình huống lên biên của abate khi anh vượt qua 2 cầu thủ của parma chuyền bóng và trong cho ibra làm tường cassano rứt điểm bóng đi vọt xà,parma vẫn mải miết kiếm tìm bàn rút ngắn tỷ số, và họ nhận ngay đòn hồi mã thương của ac khi Phút 73, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến từ sân nhà Ibrahimovic bứt tốc độ và tranh chấp mạnh mẽ loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đội khách trước khi chọc thủng lưới của Mirante, nâng tỷ số lên 3-0. bàn thắng của giovinco bên phía parma chỉ đơn giản như 1 món quà mà ac milan giành tặng cho vị khách khốn khổ mà thôi! bàn thắng thứ 4 của antonio nocerino ở những phút bù giờ đóng lại trận đấu như 1 phần tưởng thưởng cho những cố gắng của anh trong mầu áo mới,ko còn ai thấy nhớ vịt con pato và seedof,và cũng chẳng bận tâm lắm đến sự vắng mặt của Nesta ngay cả đến mesex cũng chỉ vào sân ở những phút cuối! hai trận đấu 8 bàn thắng,hai cú hat trick chia đều ch 2 tiền vệ,điều này chứng tỏ ac milan đã bắt đầu vào guồng và bàn thắng có thể đến bất kỳ vị trí nào trên sân,trận trước là bàn ấn định tỷ số 4-3 của hậu vệ mario yebes,và ở trận đấu này là ibra sen kẽ vào đó là ở hàng tiền vệ! ac milan đã trở lại thật sự!
Antonio Nocerino thực ra là cầu thủ của Juventus nhưng long đong lận đận bị mang đi cho mượn lung tung rồi mua đi bán lại mấy lần. Từ mùa 2008-2009 thì về Palermo trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự, Milan rước anh về từ Palermo mùa vừa rồi vào phút chót trước khi TTCN đóng cửa với giá 1 triệu euro với mục tiêu là để dự bị cho Gattuso nhưng không ngờ anh lại đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho AC tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải Vào tuần trước chính Nocerino đã làm cho những ông chủ ở Palermo giận tím mặt khi ghi bàn mở tỉ số cho AC trong trận thắng 3-0 trước Palermo, thương vụ này của AC với Palermo có thể tả là "một vốn bốn lời" :lol:
trưởng thành từ lò đào tạo trẻ cua juventus nhưng đã kinh qua rất nhiều clb theo dang cho mượn,anh sinh ngày 9 -4-l 1985 ,sau khi bị juventus gán ghép vào thương vụ mua bán cùng amauri của parlemo và chuyển đến ac milan theo dang cho ko biếu ko? điều gì đã xảy ra với anh chàng có lối dã tá điền và được ví như 1 RINO GATTUSSO mới ,đó là những giây phút bùng nổ và khả nagw sút xa hoàn thiện! một bản hợp đồng quá "hay trong tầm giá" 1 triệu euro
AS ROMA- AC MILANROMA có điều gì làm bạn nhớ đến mỗi khi nhắc tên,điều lãng mạn thơ mộng-ok,thành phố italia cổ kinh mà nhắc đến ko ai ko thể ko biết đấu trường LA MÃ cổ đại Colosseum với lịch sử hơn 2000 năm tuổi nơi diễn ra những cuộc chiến của những võ sĩ giác đấu thời LA MÃ cổ đại!và ở nơi đó có hai clb AS ROMA và LAZIO với sân vận động OLYMPICO cũng máu lửa chẳng kém đấu trường kia là mấy! đêm nay đoàn quân phương bẮc Rossoneri của thống soái max allegri sẽ tiến đến để chinh phạt vùng đất phương nam của ROMA,đoàn binh hùng tướng mạnh đang để lại sau lưng vài ba chiến tích tuy ko hoành tráng nhưng cũng đủ tạo nên cho các kiêu binh của Max sức mạnh tinh thần đáng kể,sẽ là một chiến tích huy hoàng hay lại là 1 thảm họa ,kém đội đầu bảng có 2 điểm và đêm nay MILANO lại rấy sóng với cuộc chiến của Derby d'Italia INTER MIALN và JUVENTUS,nên nếu ac milan giành chiến thắng sẽ tạm thời vượt mặt JUVENTUS và tạo ra áp lực k nhỏ với JUVENTUS vì AC MIALN đá trước! hai đội đã gặp nhau 152 lần ở Serie A và Milan đang đạt thành tích tốt hơn với 69 chiến thắng, 45 trận hòa. Roma chỉ thắng 38 trận.tuy vậy Roma đang bất bại ở sáu lần gần nhất tiếp đón Milan. Đội bóng thủ đô thắng hai và hòa bốn trận.và thời gian gần đây đang rần hoàn thiện khá tốt lối chơi của mình,nhưng họ lại khó có sự phục vụ của đội trưởng TOTTI vì lí do chấn thương,tuy ko phong độ đỉnh cao nhưng tầm ảnh hưởng của người chiến binh La mã TOTTI là ko thể thay thế! với lực lượng đang vào phom và có sức mạnh tinh thần khá lớn,sẽ là 1 trận đấu ko dễ nhưng sẽ có thêm 1 nạn nhân nữa của ac milan sau đêm nay! hẹn gặp các bác vào lúc 23h ngày thứ 7,với bình luận và cập nhật kết quả từng phút caocaolatre8x!
phút thứ 17 từ đường tạt cánh bên phía cánh phải của aquinali ,IBra bật cao đánh đầu mở tỷ số của trận đấu! vậy là 0-1 cho ac milan!yehhhhhhh
phút 27 từ tinh huống phạt góc bên phía cánh trái,à roma gỡ hòa,nhưng chỉ ít phút sau A.NESTA đã từ tình huống phạt góc nâng tỷ số lên 2-1 cho ac milan!phút thứ 30 đã có 3 bàn thắng! :lol:
45' của hiệp 1 kết thúc ,với tỷ số 1-2 nghiêng về đội khách ac milan,ở hiệp 1 ac milan tung ra sân với đội hình có vài sự thay đổi so với trận tháng parma hồi giữa tuần khi cassano,temu taiwo,antonini,ambrosini ngồi ngoài trong khi đó bên phía as roma họ mất hoàn toàn khu trung tuyến khi vắng mặt totti và de rosi cũng như gago thi đấu dưới phong độ! với thế trận đơn giản và khá chặt trẽ hy vọng hiệp hai ac milan sẽ bảo toàn được tỷ số và quân sô,để tiến tới trậ thắng thứ 5 liên tiếp! yeah
phút thứ 78,từ pha tạt cánh bên phía cánh phải của aquinali,IBRA bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1 ho ac milan