raọ này châu âu họ đá mua đông nên những trận ac milan đá tầm 2h45 là em chiu ko xem được,vì xem xong là gần 5h sáng rồi,nếu ac milan mà thắng thì còn dễ ngủ,chứ nếu thua là tới sáng luôn!có bác nào giống em kô?hehe
đánh sẫp pháo đài Genoa,ac milan vơi 2 bàn thắng của ibra và nocerino đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi giành 22 điểm qua 8 trận liên tiếp bất bại tại serie a ,chúng ta đã trở lại!
rome hôm qua đá với FIO rở ẹc và trình vẫn chưa thể sánh được với juventus em nghĩ cứ thế này đi,để lượt về đá trên sân ac milan của mình juventus thua là đẹp
AC cũng còn trận gặp INTER, mặc dù không còn là inter nữa nhưng debby cũng khó nói. " Đoạn đường nào trải bước trên hoa hồng....kiểu gì chẳng có tí gai. KEKE
bây giờ là thời của IBRA! tất cả đang sống bằng cảm hứng và phong độ của anh còn robinho ko hiểu sao rạo này trình tập bắn kém thế? :twisted:
Thì Rô bin vừa đá ra ngoài trong tư thế đó thì đúng là đang có vấn đề " thước ngắm" không sao, cầu thủ này đôi khi có đột biến cao, miễn là không què là được, cứ vật vờ đê Boateng và Ibra xử lí
Hôm trước em dự đúng có một nửa, khó ghi bàn nhưng kết quả lại là 2-0, Juve vẫn đang vào phom chưa thể đứt ngay được đâu ạ, may ra qua kỳ nghỉ đông AC mới có cửa, chỉ sợ lúc đó mấy cụ đỏ đen nhà mình lại ăn chơi quá độ mất phong độ hơn cả đối thủ thì nguy. Mấy năm rồi toàn thế!
đêm nay ac milan sẽ có trận đấu thủ tục cuôi cung tại vòng bảng cup c1,chúng ta chắc lại đem đến séc đội hình 2 và đây là cơ hôi của đôi bong séc trước ngỡng cưả tham dự europa cup,có ghể là môt trân hoà
Đêm này AC và Baca cùng nhau đi dạo chơi, cơ hội cho các cầu thủ dự bị đá chính. ......chuẩn bị đón Tevez và Montolivo là vừa. Europa League sắp thành sân chơi của các đội bóng Anh. em mạnh dạn điền tên Man City.
Hôm nay thì đã có ông anh cùng thành phố cùng mua vé xuống dự Europa rồi . Hy vọng vòng 2 AC gặp đối thủ dễ thở một chút.....
lãng xẹt! đá với 1 đối thủ dưới cơ,và ép đảo toàn diện,với sự trợ giúp cả tổ cầm còi,nhưng chúng ta chẳng thể có 3 điểm trên sân của bologna! 2-2là tỉ số cuối cung của trận đấu! đội hình dự bị quá thiếu triều sâu,nhất là ở hàng thủ và tiền vệ đánh trặn! chắc cầm cự được đến mùa chuyển nhượng đông hay lại hụt hơi c.tevez đã bị man city khóa sổ ko đến ac milan rồi,chờ đợi điều gì nhi? :roll:
Một trận hòa đáng tiếc, mà chẳng hiều hàng thủ MILAN đá kiều gi nữa. Niềm vui chẳng tày gang..... chán Mùa này khó mà bảo vệ được thành công chức vô dịch rồi.
Happy birth day to ac milan112 năm thành lập,nơi tập trung tất cả các danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới cấp clb,mái nhà của những huyền thoại!
sau khi bốc thămC 1 ,gặp phải arsenal ac milan đang đứng trước 1 thử thách quá lớn,vì arsenal với lối chơi nhanh và tốc độ-khắc tinh của sức ì và đôi hình già nua của chúng ta!nhưng đó là chuyện của thág 2 năm sau,còn đêm nay cân thắng siena đã!bây giờ ko tranh thủ kiếm điểm tối đa trước các đội bóng nhỏ,thì đến giai doạn lượt về lịch thi đấu khó khăn thì kòn thi thố gì nữa!
Thường thì AC lại không gặp khó khăn nhiều trước các đội bóng có lối đá phóng khoáng và thiên hướng tấn công, khi đó AC lại dễ tập trung hơn khi phòng ngự. AC thường có cảm hứng với những đối thủ như thế còn gặp các đội bóng kỷ luật và chặt chẽ chọn lối đá phòng ngự phản công thì các hậu vệ già nua mới ngại, khi cần đua sức và tốc độ để chống những đòn phản công nhanh thì thường đuối
Không có ý gì, nhưng thực sự tư duy bóng đá của bác đã quá cổ xưa rồi. AC sẽ gặp một trận hành xác bởi Arsenal đấy, và nguy cơ bị loại là 50-50.
Những trận đấu loại trưc tiếp rất khó đoán trước được, còn đội nào mạnh hơn còn tùy thuộc vào lực lượng mỗi trận đấu, là CĐV AC nên tôi luôn mong muốn AC chiên thắng, Arsenal là đội bóng mạnh, nhưng AC sẽ biết cách vượt qua họ
phải công nhận aquilali và nocerino sang ac milan như cá gặp nước càng đá càng hay! Mua này max alegri đã rất dũng cảm khi loại bỏ những bô lão để thay vào đó là sức trẻ và bầu máu nóng của bộ Tam đa aquilali-boeteng-nocerino.đó chính là sự khác biệt,nếu 3 anh này lành lặn ko gặp phải bất kì chấn thương,luôn sát kánh cùng nhau ở tất kả trận đấu,em tin dù gặp đội bóng nào ac milan có 70% cơ hội chiến thắng! Ac milan luôn giành kết quả tốt khi có bộ 3 này!rạng sáng nay cũng vậy,2-0 trước siena với 1 pha lã đạn của nocerino!
Em hiểu ạ, em ko để ý gì đâu. Thực ra em chẳng có tư duy gì cả chỉ là trước một kết quả bốc thăm bất lợi thì tự lên giây cót vậy thôi. Nói thật là với đội hình và phong độ AC như hiện tại gặp đội nào cũng không chắc thắng nên đối thủ có là Arsenal hay là đội khác thì em cũng đều lo lắng. Nhiều khi vì quá yêu nên cố gắng tìm ra một khe hẹp để đội bóng của mình có thể lách qua thôi bác ạ
pháo thủ đêm qua phơi áo trên sân al tihat,em nghĩ man city cũng tầm khá ở châu âu nhưng họ vẫn quá mạnh tại Ngoại hạng,việc họ thắng arsenal cũng là tiền đề để max allegri trông vào đó mà tìm ra phương án cho tháng 2,thắng arsenal thì ko khó,cái khó là lịch thi đấu thời điểm đó lại ko ủng hộ ac milan khi toàn gặp những đối thủ khó chơi! Napoli sau quãng thăng hoa đang trở lại đúng vị trí khi đêm qua thua rôma ,còn udinese và lazio cũng như juventus vẫn đang thẳng tiến--->đó là 4 đối trọng mà ac milan phải gặp trong thời điểm gặp arsenal.
Juve đang vào form, thật khó đánh bại họ lúc này. Với Giorgio Chiellini trung tâm hàng phòng ngự, Marchisio, Pirlo, Giaccherini; Pepe tiền vệ và Matri tuyến trên. Milan chưa thể chiếm ngôi của họ vào thời điểm này. Lượt tới Caglia-Milan, Udinese-Juve ngày 21 tháng này. Khả năng Juve sẽ hòa và MILAN chính thức có ngôi đầu.
Antonio Nocerino bản hợp đồng thành công ngoài sức tưởng tượng của các milanlissta. Đúng như mong muốn AC đã có 3 điểm trong chuyến làm khách tại Cagliari, và bây giờ chúng ta chờ xem Juve sẽ chơi thế nào trước Udinese :lol: