AKAI X1800SD kêu cứu !!!

Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by moreinfo, 23/11/09.

  1. moreinfo

    moreinfo New Member

    Joined:
    11/8/06
    Messages:
    2
    Likes Received:
    1
    Các bác cứu em với !!!
    Số là ba má em có 1 đầu băng cối AKAI X1800SD, chắc là cũng lâu lắm rồi, nghe ba má kể lại: hồi xưa lúc em chưa sinh ra đời (em sinh năm 1976), thời buổi chiến tranh loạn lạc gia đình em đi tản cư thì ba em dùng đòn gánh, 1 đầu đòn gánh là lương thực phẩm,còn lại 1 đầu đòn gánh là cái AKAI đó, vượt đường sá xa xôi cực khổ nặng nhọc bao nhiêu ba em cũng chịu chứ không bỏ nó ...
    Tình hình là bây giờ sau bao nhiêu năm tháng giữ gìn mà cách đây đã ba năm rồi nó không còn cất tiếng hát lên được nữa. Phận làm con, cũng biết chút đỉnh về điện tử em xung phong sửa chữa. Nghĩ trong đầu "chắc cũng đơn giản thôi", cầm tuốc vít tháo hết ốc át ra dòm vô 1 cái, đang ngồi trên ghế té xuống đất cái đùng..... "thôi rồi Lượm ơi" nhìn dàn cơ là em phát hoảng liền, tối tăm mặt mũi ..... sau khi định thần lại mày mò sửa chữa nhưng đường đi đến thành công thì còn xa vời vợi... em đánh liều tháo đường tín hiệu tiền khuếch đại từ đầu từ ra, sau đó chạy đi mua 1 đầu CD cỏ về, cho đầu CD phát ra đường tín hiệu tiền khuếch đại AKAI "chiêu này không biết gọi là gì nữa" cuối cùng thì âm thanh cũng xuất hiện nhưng "da của nó là ông Trương Ba còn hồn thì là ông hàng thịt", tiếng hát của nó không còn giống như hồi xưa nữa ... căng thẳng quá.... Rồi em khăn gói lên đường vào Nam, bỏ quên kỷ vật của cha già trôi vào quên lãng... chắc cha già buồn lắm. Một năm sau về lại mái nhà xưa nhân dịp tết, thì không thấy cái AKAI quen thuộc ngày nào nữa. Hỏi lại ba thì ba nói cất rồi. Em biết ba buồn... không biết làm sao ... hết tết trở lại SG, lên google search và tìm thấy website này VNAV... ở nơi đây vào diễn đàn và tìm thấy những niềm đam mê cháy bỏng của các bác, các anh, các chị ... và rồi em bị nhiễm phong trào DIY ... em cũng bắt chước các tiền bối ráp 1 ampli TDA 7294, rồi đi Nhật Tảo kiếm 1 cặp loa nghĩa địa, gửi về cho ba nghe cho đỡ buồn...
    Nhưng với ba em, dù cho ampli hay, loa hay, đầu đĩa xịn cũng vẫn không thể nào so sánh được với cái AKAI kia mới chết người chứ, có lẽ khi cái băng cối quay quay , cái kim VU metter nhảy nhảy, cái loa AKAI công suất nhỏ nhỏ kia phát ra âm thanh, cái thứ âm thanh kỳ lạ huyễn hoặc nhưng đã từ lâu nó gắn bó với đời của Ba thì mới gọi là hay được.
    Thôi thì mình ráng sức phục hồi nguyên trạng cái AKAI X1800SD này để kỹ vật của Ba còn mãi theo thời gian, trong đầu em nghĩ vậy. Thế là em phone về quê, nhờ mấy đứa em ở nhà gửi cái AKAI vào SG để mày mò sửa tiếp. Cái AKAI vào đến SG, lại lấy tuốc vít mở ra, một lần nữa lại té 1 cái đùng… trời ơi cái AKAI của Ba tui sao nó lại như thế này ??? sau 2 năm cất trên gác xép bây giờ bên trong nó nào là trứng thằn lằn, cánh gián.. rồi rác do con trùng tha vào trong làm tổ, lại bị đứt mấy mối dây, rồi lại bị chuột hay sao đó cắn phá bên trong….
    Nhìn thấy lại phát hoảng nữa rồi, không biết làm sao nữa.
    Nay post lên diễn đàn mong nhận được sự giúp đỡ của các bậc tiền bối, không biết có cách nào download được schematics của con AKAI X1800SD này, có thể tìm mua linh kiện cơ khí hoặc phục chế lại dàn cơ của nó ở đâu ? tiểu bối cúi đầu xin chỉ giáo.
    Chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bác trong diễn đàn.
    Chúc sức khỏe tất cả mọi người!
     
    Tags:
    HoangThieuPhu likes this.
  2. naks

    naks Advanced Member

    Joined:
    10/4/09
    Messages:
    957
    Likes Received:
    147
    bác thử vào link sau để tải về xem sao(bám vào mục free user nhé):
    http://rapidshare.com/files/310786111/AKAI_X1810.pdf
    có lẽ X-1810SD dùng đầu từ sendust chăng(SD)?? nhưng bộ cơ chắc là như nhau thôi.
    Chúc may mắn!!!

    Ồ tôi có nhớ ra link sau(chỉ tải được 1 lần khi bấm vào mũi tên mầu lá mạ phía trên bên trái màn hình ấy):
    http://elektrotanya.com/akai_x-1800sd.pdf/download.cgi
     
  3. moreinfo

    moreinfo New Member

    Joined:
    11/8/06
    Messages:
    2
    Likes Received:
    1
    Thank bác NAKS rất nhiều....
     

Share This Page

Loading...