Em đã nhận được Album QuangMinh02 trưa nay. Tối nay sẽ nghe thử và review. Dự định nhân bản F1 để gửi cho các bác nhân tiếp: - Hà Nội: 01 (Tyro & ClassA) - Đà Nẵng: 01 (nvduybom) - Vũng Tàu: 01 (HBTrung) - Bến Tre: 01 (Saper) - Biên Hòa: 01 (PhiNam-ManhTuong-Bratpit2) - Nha trang: 01 (lhphuong16) - Hải Phòng: 01 (Aping)
QuangMinh02 – Ru gần tình xa ! QuangMinh02 mở đầu bằng những nốt Piano thánh thót, du dương và trầm ấm rồi xen kẽ bằng tiếng đàn dây tỉa tót, sắc sảo. Chỉ khi hai thứ nhạc cụ này cái xuất phát trước, cái nối theo sau vừa kịp lồng vào nhau thì người nghe mới nhận ra giai điệu quen thuộc của bản nhạc đầu tiên. Giai điệu kế tiếp (sound track 02) thì tiếng violon là chủ đạo, day dứt, tha thiết như gợi nhớ về một cuộc tình dĩ vãng. Sợt dây day dứt về quá khứ có những điểm nhấn hay thắt nút bởi tiếng đệm guitar gọn gàng, mạch lạc. Chỉ khi bản nhạc kết thúc ta mới giật mình hối tiếc: đó là tình yêu đã qua hay âm nhạc đây ? Tiếng piano thánh thót như giọt nước mắt rơi lại xuất trong ca khúc số 4 để mang đến điều không bất ngờ cho những ai hâm mộ Âm nhạc và Điện ảnh: “Don’t cry for me Argentina” . Giai điệu số năm có sự chuyển đổi về tiết tấu: nhanh hơn, hứng khởi hơn nhưng không vượt quá chủ đề nhẹ nhàng sâu lắng mà bốn giai điệu mở đầu đã khẳng định. Và không ngoài điều gì khác đó là một bản Tango đêm khuya. Hãy tưởng tượng rằng ta đang đứng bên ngoài không khí vũ điệu hứng khởi đó mà nhìn ngắm thôi, ta sẽ thấy mình sâu lắng hơn, trầm tư hơn. Những fan của “Camomile Blend” hay mê giọng ca đầy tự sự của cô gái Nhật bản nhỏ nhắn này có thể gặp lại giọng hát ấy qua giai điệu số sáu “Father thy my ...” … Nghe QuangMinh02, ta muốn thả mình trôi vào dòng tự sự, vứt bỏ mọi phiền toái sang một bên để hòa mình với âm nhạc - sự bất tận thời gian, đúng như lời nhắn nhủ cũng là tên ca khúc số 3 – Let it be ! QuangMinh02 có tất cả 15 sound track, là một CD rất đáng nghe, không hề thách đố những bộ giàn máy bình dân và không thể định nghĩa trọn vẹn vì đó là một CD về Tình yêu ! Xin nhường sự bình luận lại cho các bạn.
Bác Aries nhân giúp em một bản để em thưởng ngoạn với nhé? Cảm ơn bác nhiều nhiều về món quà "lì-xì" này! Nhân tiện bác cho em hỏi: công trình MOD lại con CDP-rewriteable của bác xong chưa ạ? Kính!
Chưa xong, em chưa dám chắc nên không dám đụng dao kéo, mỏ hàn vào để còn nguyên bản mà trả lại bác chứ. Nếu mod. không được và bác không muốn nhận lại thì em cho vào viện bảo tàng luôn :lol:
Hì hì! Chào bác đầu xuân mới ak-tv nhé! Về món quà lì xì thì sao cơ, chừng nào e có đây? E chỉ sợ viện bảo tàng không dám nhận vì chưa xứng tầm thôi! Đầu năm mà bác nói chuyện dao kéo làm em khiếp quá! Bác mà là BS thì e chẳng giám nhờ cậy đâu nhé! :lol: Kính! 8O
bác nay làm bên ...dầu mỏ làm chi cho phí người, qua bên tuần san văn nghệ & âm nhạc ko, em giới thiệu cho nhe :lol:
Phải công nhận album quangminh 02 thật tuyệt , nó gợi lại cho tôi biết bao kỷ niệm thời tuổi trẻ , La Cumpasita ơi ! người xưa ơi đã cùng ta từng bước nhặt khoan nay ở nơi nào ? Và ai kia nữa có còn nhớ bước đầu tiên ta dìu người đi trong câu hát La đố si mì, mì sol mì la.... BáC DUNGAUDIO cứ để cho ông Aries ấy làm thợ mỏ đi, ..." em như bãi cát dài, anh là người địa chất, mũi khoan dài năm tháng...."mà cái mũi khoan của ông ấy cũng đủ dài để khiến nhiều thứ phải xoắn tít như bác Dung làm dây loa đấy.
Ha ha...! Câu nói hay nhất trong ... đầu năm: ... xoắn tít như bác DUNG làm dây loa đấy Riêng em thì lại hiểu nghịch một tý: ... bác DUNG đấy xoắn tít như làm dây loa 8O He he...! Ghẹo bác "DUNG" RCA tý, đừng nghỉ chơi, bo xì em nhé??? Kính!!! :twisted:
có ai ở gần em cho em ...xin 1 cd với. nghe hấp dẩn quá nhắn bác via: vụ còi với lens jbl tới đâu rồi . nếu còn gì gút mắc qua đây chở luôn cái còi tole ..tự chế cũa em về mà thử tiếp nhe phãi có xe 4 bánh mới chở nổi :lol: :lol:
sáng nay vừa nhận được 1 cd quang minh 2 , nhạc bác QM sưu tầm hay nhe. cho em copy... bán quảng bá được không? :wink: cám ơn bác sáng naygởi cd đến( em o biết là ai) thật nhiều
Cảm ơn bác đã có lời khen! Bác cứ quảng bá thôi ạ, nhưng nhờ Bác nói giúp em đây là sản phẩm của VNAV.NET là được thôi ạ.
Cho Em Xin 01 đĩa QM 2 để nghe thử, Không biết bác Aries có còn đĩa nào không. Nếu được Bác cứ gởi cho Thichduthu, hoặc hẹn khi nào Bác ghé cà fê Dung thì Em cùng ghé, cám ơn.
Trưa nay em sẽ mang 1 lô đĩa QuangMinh02 ra cà phê Dung 53 Trần Quốc Thảo để kính biếu bác nào ghé qua. Rgds,
Sáng nay bận quá nên không lên mạng nên không ra cafe dung được. Bác ARIES để dành cho em một đĩa Quangminh02 nha. Khi nào rãnh em nghe qua lấy. Cảm ơn bác trước. Thân
Trưa nay định ghé Trần Quốc Thảo sớm nhưng cuối cùng bận đột xuất kg ghé được. Các Bác để dành cho em 1 đĩa nhé. Xin cám ơn
@ bác HungAudioNT: em đã gửi 03 CD cho bác, lhphuong16a và Hungcb125 tới địa chỉ mà bác hướng dẫn. Rgds,