Em vẫn thích Allan Taylor nhất vì tiếng đàn của lão này nghe ...rất tình cảm ạ Chẳng biết lão còn sức cống hiến được mấy mùa xuân nữa ???
Ôi...em đang nghe Colour To The Moon Hay dã man luôn các bác ạ... Nghe bằng đèn nữa thì đúng là...HẾT THUỐC :lol:
E cũng khoái nghe ông này nên mấy thằng bạn thích nghe ĐVH, ĐT,LTcứ nhìn e như thằng chập mạch vậy .Hôm vừa rồi dc bám càng ông bác đến nghe ké bộ dàn khủng của bạn bác ấy.Loa Altec to tổ chảng,amp đèn chạy mấy cái bóng gì to như cái phích nước,dây nhợ toàn to như cổ tay :shock: .Cũng nghe Colour to the moon,mà đĩa xịn hẳn hoi nhé chứ k phải đĩa tàu như ở nhà e.Nói chung là phê lòi,hôm đó mới bít thế nào là Hiend.Chỉ có một điểm e thấy hơi lắn tăn là cái giọng hát của ông Allan trên bộ dàn khủg này nó cũng khủg luôn,nghe nó ầm ì lồng lộg còn hơn cả tiếng đàn bass.E hình dung ra con vật gì đó rất to,rất khổng lồ mới có cái cổ họng phát ra thứ âm thanh kinh dị như vậy.Bộ loa vi tính của e ở nhà thì mọi thứ nghe còi hơn nhìu nhưng duy nhất giọng hát là e thấy giống tiếng người hơn bộ khủng kia. E cứ thắc mắc liệu Hi-end có đúng là thứ âm thanh khủng e dc nghe trên bộ dàn kia k? :wink:
Em thấy ông này nhiều người nghe quá, khi em đi mua đồ audio thì đến shop nào cũng thấy mấy cái CD này, khi mở lên thì ...thôi rồi chỉ muốn mua luôn. Ở nhà em không chỉ ông này mà các đĩa thu âm của stockfish em đều sưu tâm và thường xuyên nghe.
Em vừa nghe hết đĩa Hotels & Dreams của ông xong . Với bộ giàn cũ kỹ toàn thứ nhì nhằng của em thì cảm giác giọng hát của ông thật khác lạ , nó không giống với trước đây em nghe...lần này cái giọng ông nghe gằn và nặng trịch , cảm tưởng như có " cục đờm " chắn ngang cổ họng Em phê quá...phê lòi luôn... :lol: Some dreams are big Some dream are small Some dreams are carried away on the wind and never dreamed at all ................ Some dreams tell lies Some dreams come true I've got a whole lot of dreams and i can dream for you .................... If i had my way If i could call the tune You wouldn't have to wait cause i would dance you around the mooooooon.... Trích ( Some Dreams )
Đúng rồi bác ơi , em nghe bằng nguyên bộ Kim Lệ Hằng bác ạ . Bác cũng thử nghe với Chắc Weo xem sao nhé...
Tối qua em cũng cắm đĩa này vào vì lâu không nghe, nghe được 2 bài sang đến bài thứ ba thì buồn ngủ quá lại phải đổi.
Em đã đặt được đĩa Gốc rồi đợt này về, bữa trước nghe đĩa chép 35k cũng thấy phê lắm rồi.. , Album đó đánh với chết weo nhà em là OK phải biết :lol:
Re: ALAN TAYLOR - GIỌNG CA TRUYỀN CẢM E ít nghe thể loại nhạc này nhưng nghe Melua hát "The Floor" thì thích luôn. Nghe DVD có thêm hình ảnh nữa lại càng thấy phê. Đạo diễn hình ảnh tuyệt vời. Lạ và độc hơn cả Lady Gaga
Có bác nào nghe album mới này của ông chưa ạ ? Sao em thấy có 5 bài à...ít quá nhể SONGS FOR THE ROAD 1/ Dedicated To ... 5:21 2/ A Promise And A Porsche 4:40 3/ Let The Music Flow 4:39 4/ Dancing On A Saturday Night 3:20 5/ Midnight Call 4:20 Bác nào nghe rồi cho em xin ít cảm nhận là ...có nên mua không ạ ?
Album này chỉ dành cho bác nào đi otô đặc biệt là Porsche, phong cách nhộn nhịp rất American style :mrgreen:
Thanks bác Musique. Có khi nào chép vào USB nghe qua Ipod hay DTDD cắm bằng tai nghe đi xe máy vào đường ổ gà cho nó nhôn nhịp kô? :lol:
Đây là album đắt nhất của lão này vì chỉ có 5 bài mà bán những 40k :lol: :mrgreen: bởi vậy mặc dù phải collection cho đủ bộ của lão nhưng sau khi thử và suy nghĩ năm lần bảy lượt em... cóc thèm mua... :mrgreen:
Em mua ở Trống Đồng VVT, đã vậy thấy em vác mẹt vào mấy ẻm còn đít-cao 10% nữa chứ, mấy cái ở 81 em thấy quen lắm... :mrgreen: :lol: Có cái này mấy cụ HCR nên ra lụm nè: TAS 2005, hồi đó tới giờ chưa về HD 40k... :lol:
Vậy tính ra CD loại 55k ở Trống Đồng VVT bán chỉ có 36k thôi á. Lý Chính Thắng với Võ Văn Tần đâu có cách xa nhau đâu mà bán chênh lệch nhiều thế???!!! :mrgreen:
Thanks bác Pheulong , em cũng thích có cái này của lão quá mà cứ nghĩ đến 400k được có 5 bài mà không biết có hay không nữa nên cứ lăn tăn Có bác chia sẻ nên em quyết định....Nhịn ạ :lol: @ Musique : Vậy đĩa này nghe trên xe bus có OK không bác ?