Rất được bác ạ, em mua để nghe trên xe bus mà bác :mrgreen: Nghe CD này các bác để ý tên các bài hát, thứ tự sắp xếp bài, tưởng tượng một chút là ra vấn đề liền, em thích "mid night call" :lol:
Đúng là tựa các bài hát từ trên xuống có ý thật. Hay! À, cụ thích "mid night call" vì cụ không thể phải không?!
Em vừa tháo tem nghe thử xong ạ ! Cũng OK lắm , vẫn những giai điệu na ná như nhau , vẫn cái giọng trầm ấm sâu lắng ấy nhưng sao...nhanh hết đĩa quá . Chưa kịp ngủ gật như mọi khi thì đã phải ngồi dậy thay đĩa rồi Mua đĩa xịn thì... Hơi tiếc mà không mua cũng lại tiếc :lol:
Vâng bác Huy , em cũng định thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù có 10 bài cũng thế bác ạ vì giờ nghe cũng 5 bài là ngủ rồi còn đâu . Có 10 bài thì lại bỏ máy chạy không tốn điện lắm , điện mới tăng 10% đấy . Trước nghe nổi 1-2 đĩa liên tục , chắc giờ quen hàng rồi nên chỉ 5 bài là....ngất bác ạ :lol: Bác thích F1 không ? :mrgreen:
Bác quên à , trưa nay em nói là họ còn nhõn cái...em nhón luôn òi Trả thù lỗi chính tả cái : Lùng :mrgreen:
Đồng cảm với bác khi đêm khuya rỉ rả tiếng nhạc & lời ca tâm trạng...cảm xúc chạy theo chới với... Như rót vào tai , như thủ thỉ ,,,nỗi buồn không đếm được . Em thì đang... Hotels & Dreams :lol:
Vâng , em viết sai ạ , thanks bác nhé . Mấy đĩa em có đĩa nào cũng hay hết bác ạ , trừ những đĩa em chưa có Nghe buổi trưa và buổi tối...phê & dễ ngủ lắm :lol:
có lần tới nhà thằng bạn chơi nó mở cái cd tas-2009 có bài The Beat Hotel nghe xong ghiền allan taylor luôn tới giờ.giọng lão này trầm ấm thiệt.
Đang nghe Hotels & Dreamers với bộ giàn Loa cỏ, đầu phát accuphase dp 65, amply 811 SE bóng RCA của TVL. Mình rất thiệt thòi vì không nghe được hết lời tiếng Anh nhưng giọng ca và tiếng đàn cua AT luôn làm minh mê mẩn. Không hề buồn ngủ khi nghe AT. Cám ơn các bạn đã cung cấp thông tin, Mình sẽ tìm mua thêm đĩa của AT.
Em liệt kê tạm mấy bài cho các bác thưởng thức ngoài những bài đã quá nổi tiếng bên trên Joseph trong album So Long chứ k phải Looking for you Bài The House by the River Bài Roll on the day