Vào Ebay kiếm cái Adapter 1.4" to 2.0" try cái cặp horn của thằng hàng xóm là biết liền.hehe Chạy cái 102 nữa vô là bá cháy :lol:
Hehehehehe các cụ cho em hỏi có cách nào hàn được cái dây đồng lá trong cái màng loa này không, bị gãy ngay mũi tên màu đỏ em đã hàn thử bằng chì nhưng không dính được . Em đội ơn các cụ ạ hehehehehe
Kụ tìm dung dịch rửa mối hàn, ở bển gọi là gì em chửa biết chứ ở Nhật Tảo bán 10k 1 hũ. Kụ chấm cái ấy vào sau đó tuốt qua nhựa thông...........he he he dí mỏ hàn vào cho nó nóng đều 2 bên là ếch xào lăn liền à Thân,
Hehehehehe có ảnh hưởng gì đến cuộn dây bên trong không bẩm cụ hehehe em chỉ sợ đến lúc nó dính thì toi cuộn dây :mrgreen:
Trứoc hết bác tháo cuộn dây động (có cả màng loa) ra xa nam châm để tránh mỏ hàn hút vào nam châm gây hư loa. Dùng mỏ hàn nhiệt độ > or = 450 độ C mà hàn. Cái này em hàn dùm bác Haolq 1 lần rồi . Nhưng độ dẻo của dây sẽ giảm ảnh hưỡng đến âm thanh vì vậy dùng dây mềm, dài hàn từ gốc cuộn dây tại màng loa (cẩn thận tránh lủng màng) đến cọc bắt 2 con vis Chú ý: dùng máy ảnh mà off chế độ VR hoặc IS mà chụp hình zoom >100mm mà nét hơn on IS, VR thì mới hàn được, tránh ăn chân gà :mrgreen:
Bẩm! nếu Kụ dùng mỏ hàn công suất lớn gia nhiệt trong khoảng thời gian ngắn chỉ đủ nóng để chì ăn vào 2 chỗ đứt thì không ảnh hưởng gì nhiều đâu ạ, Kụ mà dí mỏ hàn vào lâu 1 chút thì coi chừng cái Voice Coil nó lên thiên đàng đấy ạ Thân,
He he he, em vẫn quên chưa báo cáo hết với Kụ. Để tránh tình trạng cháy Voice Coil do nhiệt của mỏ hàn quá cao, Kụ nên tháo hẳn Diapharm ra ngoài, tìm giúp em cái bao Nylon thật nhỏ chỉ đủ đút lọt vào cái Voice Coil He he he, sau đó Kụ cho vào cái bao ấy 1 cục nước đá nhỏ để làm mát Voice Coil đề phòng nó bị gia nhiệt quá cao............. :mrgreen: cái này là nghề dạy nghề đấy Kụ ạ, lúc đó Kụ tha hồ yên tâm là cái Voice Coil mát lạnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến chất âm tí tị tì ti nào cả Chúc Kụ khéo tay Thân,
cám ơn bác . nhưng em chưa thử horn gổ bao giờ nên muốn ngọ ngậy tý ấy mà , biết đâu hay hơn thì sao. Thân. LT
Hehehehe đội ơn cụ và bác Tea đã tận tình chỉ bảo, em sẽ tháo cái màng loa ra xong rồi mang về nhờ cụ hay bác tea làm giúp là thượng sách nhể .
Kụ cứ nhờ bác Tea làm giúp đi ạ bác ấy vốn chuyên cầm mỏ hàn nhiều hơn em nên khéo tay và cao tay ấn hơn em nhiều đấy ạ Thân,
Nghe hù sợ quá hả bác. em từng hàn rồi nên hết sợ "đền" :mrgreen: . Bác cứ đem qua em . Mà bác đóng gói sao khi về VN biến thành loa mành phẳng lỳ
Em thấy cái đít em nó bé tí, lại lấp ló cái khung ở phía dưới thì đoán là họ hàng nhà Duplex đồng trục của Altec thì phải! Cụ này chuyển từ Tannoy lên Altec từ khi nào vậy không biết ạ? Mà chả biết có đúng không nữa! 8)
nhìn cái đít củ như thế em đoán là Altec Duplex 605B thì phải, chắc bác lamdoi lại đi chợ zời lụm đây mà
Chuyển gì bác Chip ơi, nhà lão cái gì chả có Em thấy mặt cắt màng loa bass của Altec lạ, trên mặt cắt nó cong 2 chiều ít gặp, cái này có phải điểm đặc biệt của Altec k ạ ?
Cụ Cai nói cong 2 chiều trên mặt cắt làm em ngồi ngẩn ngơ nãy giờ vẫn chưa hình dung được là trên mặt cắt ngang hay dọc ợ?
Xin chào các bác, Em có đôi loa này cũng lâu rồi, đằng trước sau đều ko có tem tiếc gì hết, lúc mua thì người bán bảo là loa Altec, hôm nay nhân tiện hỏi xem các bác có biết nó là loa Altec model gì được ko ạ? Em nghe cũng thấy hay lắm, hơn hẳn 2 cái loa front của Home theatre YAMAHA. Em mua ở Canada. Cảm ơn các bác.
Hehehehe bẩm cụ Cai là chính nó đấy ạ , em mới lụm ở chợ giời sáng hum wa hehehehe em mua mù hết 150 đồng ạ. Kết quả là 1 cái cone bị cạ và 1 cái màng loa tép bị đứt dây hehehehehe. Hehehehe em ngưỡng mộ các cụ hết sức hehehe chỉ liếc sơ cái mông muh biết hết trơn hehehehe :mrgreen:
Giời ạ, như vậy thì cụ lọ mọ hàn làm gì, cứ chuyển về đây cho em đi, bao nhiêu rủi ro em xin nhận hết ạ
Em mới nhờ người nhà mua về cho vài cặp Altec về chơi. Em xin vào Altec Lansing FC với: A7, Nineteen, Flamenco, Santana
Bác Mu nhiều Altec quá đi, định làm 1 bộ siêu tập à, share đi bác ơi, hiện đã đánh cặp nào = amp gì ?