Sau một thời gian học hỏi cả về lý luận và thực tiễn trên VNAV , một sản phẩm đẳng cấp khá xứ Huế đã ra đời . Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn . Sản phẩm này lấy nhiều ý tưởng của nhiều cao thủ trên diễn đàn trong các topic : Ráp 2A3 của Rumbeng , DIY 300B thế nào cho hay của Thuylt , Rề đèn 26 đốt bằng pin của Thuylt ... và ... Xin cảm ơn tất cả và cảm ơn nghệ nhân Nati đã làm chassis , cảm ơn Kane và các bạn Đà nẵng đã giúp tìm mua vật tư .
Chúc mừng bác DACHUE đã hoàn thiện sau gần 1 năm sưu tầm đồ độc. Em chú thích thêm: Từ trái qua: tác giả TUBE AMP-bác DACHUE, SOZ, baoanh_hue Chúc bác vui khoẻ.
Mình thật không có nhiều khả năng diễn tả , chỉ có thể nói được là âm thanh sống động lồng lộng như tất cả ở trước mặt . SOZ có mặt cũng lặng người , còn Baoanh thì quyết tube hóa . Chính mình cũng chưa được nghe bộ dàn nào hay đến vậy ( chứ không phải là không có rất nhiều bộ hay hơn ) . Còn một chút hum 15mV sẽ quyết giảm xuống dưới 10 mV .
Chào Bạch Dương , đúng là tầng đầu dùng bóng 26 . Cấu hình như sau : 1676 Lundahl , 26 , 1660 LL , 6B4G , Tango XE 20s .
Bác DACHUE ơi, Nếu được bác mô tả sơ bộ về cấu hình cái TUBE AMP để anh em tham khảo trước khi quyết định mua sắm. @bác cododieutan ơi: hic, hic, kiểu này lãnh lương hoặc các khoảng phụ phí khác .... nhớ cất lại ít trước khi đưa " máy giặt" để còn mua... TANGO nữa chứ.
Huế luôn sẵn sàng đón tiếp tất cả các bạn VNAV đặc biệt là người đã giúp dachue mua tango . À mà bạn về nước chưa ? Chủ nhật tới Duy , Vương định ra Huế đấy .
Xinh quá. nhưng 888 bài thuốc mẹo ... quần đùi. :lol: Chắc lúc chụp hình bố Đắc hổng có ... @Bố Đắc lên cân thì phải. Chúc mừng, chúc mừng.
Dạ vừa rồi em có về rồi ạ nhưng ngắn ngày quá nên chưa ra thăm bác được, vậy hẹn bác lần tới hỉ. @ Baoanh_hue : e cũng rất vui nếu được đến nhà bác chơi !
Đúng như bác DACHUE nói, em lặng cả người khi nghe bộ amp này đánh vào cặp loa cổ trông như cái radio cũ của Liên Xô ngày xưa. Âm nhạc nghe rõ ràng, tình cảm, không gian đâu vào đấy. Em nghe choáng nhất là khi bác DACHUE cho em nghe đĩa Hương Lan, chưa bao giờ em được nghe một bài hát việt nào tình cảm nó hồn đến thế (mặc dù em không phải là người thích Hương Lan lắm). Các cụ dạy Văn mình vợ người, em thấy cái 6C4C + Fostex FE126E của mình khá hay, nhưng so với cái này thì vẫn kém hơn. he he, đồ xịn có khác. Tuy nhiên, theo gu nghe của em thì bộ của bác hơi thiếu dải cao, tiếc là hôm đó chưa có dịp nghe thử bài nào lẻng xẻng để chứng tỏ, mấy hôm nữa quay lại Huế, nếu có thời gian em nhất định đòi bác cho em nghe một bài lẻng xẻng, loảng xoảng kiểu Take Five chẳng hạn xem có phê không nhé. Cám ơn lòng hiếu khách và chúc bác cùng anh em VNAV Huế luôn khỏe mạnh, DIY nhiều đồ hay hơn nữa. Thân, SOZ