Hôm trước mới nhật ở kho nhà ông anh con Ampli Marantz PM 54DS về chơi tạm chờ gom tiền mua con Ampli khác Tưởng ngon nhưng hóa ra nó bị bệnh nặng, 1 vế của nó chỉ lên đc một chút tiếng nhưng rất lẹt xẹt, ko thể kêu to đc, còn 1 vế thì ko sao đánh thỏa mái, cái vế mà bị lỗi cả cổng 4 Ohm và 8Ohm luôn, đi sửa thì thợ bó tay, bảo IC Tiền khuyếch đại bị hỏng mộ vế, em cũng bó tay luôn Bác nào biết về cái này giúp em xử lý, em ở HN, hay bác nào có con IC đó thi bán cho em, IC nó ghi là STK3062IV, em chỉ đọc đc thế vì nó bị che cái tản nhiệt, ở dưới còn ghi là BL 26. Mong các bác cứu chữa em nó giúp em, ko em lại phải lo hậu sự cho em nó thì khổ thân :cry:
Bệnh này đúng là Bác sĩ trả về rồi. Cơ may gặp thuốc - đúng con IC STK đó là rất ít. Thôi Bác sắm 1 em khác để nghe và chờ cơ may hồi sinh cho em amp đó vậy.
Re: Ampli em bị thập tử nhất sinh nhờ bác sĩ c ----- STK3062IV Đây là IC công suất , bạn cần xem thêm. * Nếu anh thợ phán IC tiền khuếch đại hỏng là đúng thì chưa cần động vào con IC công suất này.Như vậy việc cần làm đầu tiên là phải khảo sát cặp IC công suất này xem hởng tốt ra sao Cách kiểm tra cơ bộ như sau : tháo xiêm y vỏ máy cắm loa, bật điện : dùng một tay sờ soạng vào các chân IC công suất từng bên : :arrow: Nếu IC+ mạch tốt loa vế đó sẽ ù. :arrow: Nếu IC + mạch hỏng loa không ù. Cả 2 vế ù như nhau thì anh thợ phán IC tiền khuếch hỏng là chính xác, cần kiểm tra tiếp lên tầng trên. Nếu 1 vế IC công suất không ù thì anh thợ kia phán bậy. Đại đa số các tay chơi trên diễn đàn này đều biết cách thay sò trong IC STK mà không phải thay cả IC ( cái này các tay chơi đời cũ gọi là động tác hàn vá IC, Măng sông one-chíp :lol: ). Tôi chưa gặp anh khỉ vàng nhưng đọc bài pót cũng có thể đoán biết anh Khivang này thừa sức làm được việc đó. hic
Sửa chữa cái loại này thì em chịu rồi, thôi để hôm nào rảnh rỗi cầm lên bệnh viện tuyến trung ương để kiểm tra xem thế nào
Em xin đính chính một chút , con này là KD vi sai + KD áp.Tín hiệu từ thằng này chui ra thúc cho cặp trans driver rồi mới đến sò cs, marantz 54 DS chạy mỗi vế một đôi sò than ạ. Dạ đó là ngày trước thôi ạ , từ hồi chạy....xe ôm đến giờ em bỏ nghề rùi ạ :wink: :mrgreen:
Thì em biết nó là cái gì đâu, nghe thì biết thế à, đại khái là từ con IC đó nó chia ra làm 2 bên, 1 bên thì ok, còn 1 bên thì tèo