e có con power Lo-D 9500mkII để không 2 năm nay chả thèm cắm điện, hôm rồi cắm vào nghe thử vì mượn được con pre đèn, nghe liền tù tì 3h chưa kể bật sẵn gần 45p mà chả sao cả. Có khi con này nó giống tụi trăn, ăn 1 lần ngủ luôn vài năm bác nhể :lol:
Chắc là bác lưu kho tốt quá, chứ em ở Hà Nội thì riêng năm ngoái đã tèo mất một bộ dàn mini và một cái CDP chỉ vì một đợt ẩm.
Bác phải kiểm tra sấy khô lại trước khi dùng mới an toàn vì ẩm gây chập mạch điện nên nó tèo là đúng rồi
Túm váy lại là : bảo quản thật tốt, tránh bị ẩm do khí hậu Việt Nam độ ẩm cao, còn không có điều kiện thì mỗi tháng cho em nó ăn tí điện cho nóng đít lên. Hết
anh ơi e là thành viên mới loay hay nãy giờ chưa biết cách đăng 1 chủ đề mới, e muốn lập topic hỏi các bác vài vấn đề mà k biết cách lập bác dạy e nhé
E ko rành lắm với đồ châu âu, nhưng với đồ nội địa Japan thì vô tư đi bác ah, trước đây e đi tàu biển buôn amply toàn giấu trong các két đầy nước ngọt (giấu hải quan). khi móc lên mang bán chỉ cần sấy khô, cắm điện là chạy bình thường. E nghĩ bác bảo quản trong môi trường tốt là được rồi. Tóm lại thì chúng cũng chỉ là đồ dùng thôi mà, chăm bẵm hầu hạ chúng quá thì mình cũng mất sướng bác nhỉ!
E sửa cái amply cỏ thấy thợ lấy tấm bảng mạch cho nước rửa bát vào kỳ cọ và sấy khô, trông cũng ghê nhưng vẫn chạy tốt. Phải nói bảng mạch nhật nó làm kỹ thật. Nhưng với trời nồm như ở Hà Nội bác để lâu hàng tháng rồi mới cắm là dễ thấy khói trắng đầu hàng lắm. Mùa khô thì không vấn đề gì, nhưng cứ cắm điện ở chế độ standby vào mùa ẩm ướt, nồm sẽ an toàn hơn vì nước đọng ngay trên các linh kiện dễ gây chập lăm.
Bác chủ thật là phí của giời. Càng hàng độc lại càng phải cho em nó ăn no, tắm gội thường xuyên chứ ai lại... Nếu bác chỉ để ngắm thôi thì bác cho em mượn dăm bữa nửa tháng về cắm rút xem sao...đảm bảo với bác là em nó vào tay em chỉ có no điện...khi nào trả bác em lại lau trùi cẩn thận bóng nhoáng và bác lại cho vào tủ ngắm..chẳng mất mát gì cả...Nếu bác ok thì em cứ theo định kỳ cho em nó 1 tháng ở nhà em ăn uống no nê..rồi lại 1 tháng ở nhà bác chịu sự cô đơn trong ngục :mrgreen: