http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... UmZp8pR1uc http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... JAfLE39ZZ8
Tự nhận là người update thông tin kém,đặc biệt từ khi MTV "xâm chiếm" Việt Nam với hàng loạt boyband,girlband từ ngày nảo ngày nào,là lúc em cũng chẳng buồn nghe thêm gì nhiều ngoài tí tẹo vốn lận lưng tape và cd tàu thời những năm 90 tới đầu những năm 2000. Thi thoảng sau đó, cái gì hay và nổi lắm thì có nghe thêm chút đỉnh cho đỡ "tụt hậu" (mà vẫn bị ). Em cũng không giỏi trong khoản phân tích nhạc lý hay lịch sử âm nhạc nọ kia,chỉ biết nghe và ...nghe. Amy Winehouse,1 cái tên xa lạ với em cho tới tận đêm nay,và dường như xa lạ với cả diễn đàn này với topic thông báo ngắn ngủn về cái chết của cô và tổng cộng 87 lượt xem không có gì để reply (có thể vì bác chủ thớt không viết gì vì cũng nhiều báo viết rồi,và hơi có lỗi chút khi thiếu 1 chữ E trong tên của người đã khuất). Thế rồi từ 2 cái link Youtube trong thớt này,em ngồi nghe hết bài này tới bài khác,từ những bản live thô mộc nhất cho tới những bản thu studio bài bản,suốt đêm không biết chán mà dần dần trong lòng cứ dâng lên 1 niềm yêu thích và sự thương cảm cho Amy. Tài năng âm nhạc quá đặc biệt và rõ nét,một khuôn mặt không hề xinh xắn như búp bê hay người mẫu,một đôi mắt hoá trang theo kiểu Cleopatra và sở hữu một giọng ca không còn gì phù hợp hơn với âm nhạc của chính cô. 1 cuộc sống điển hình của nghệ sĩ như những lớp đàn anh đàn chị của câu lạc bộ 27, có lẽ Amy rơi vào bi kịch như 1 sự thôi thúc vô thức,cũng là nguồn cảm hứng cho sáng tác của cô. Nghe cô hát,em như cảm thấy có gì đó vừa day dứt,vừa cô đơn và 1 nỗi khắc khoải xa xăm. Và đôi mắt luôn nhìn vô định. Sự phối hợp quá độc đáo giữa R&B,Soul và Jazz và sự ngân nga khê kha không thể quên khiến cho âm nhạc của cô không lộng lẫy,mà nhuốm màu u buồn đơn độc. Em cũng không biết viết gì thêm,chỉ có 1 ý nghĩ là,muốn viết vài dòng trên này như những lời đồng cảm với 1 số phận tài hoa nhưng bạc mệnh. Và có những giá trị sẽ tồn tại mãi với nhân văn,hơn là 1 cuộc sống đơn thuần - âm nhạc của Amy Winehouse.