Thì ra, nhiều người xem bóng đá phải tắt tiếng giống em . http://docbao.vn/News.aspx?cid=25&id=115076&d=29092011
Em cũng đến lạy sống các anh ý. :lol: Các anh ý còn đề ra chiến thuật kiểu A. Furguson phải setup đội hình thế này. Mourinho nên chọn lối đá thế kia. Cơ ạ. Ngày xưa còn thíc anh Huy béo "Giờ mở mồm ra là Man u - Cứ làm như mỗi mình anh mới hiểu hết về Man U". A. Ngọc ị "Mở mồm ra là AC Milan". Nhưng giờ thú thật là nhìn thấy mấy anh này là em chuyển kênh hoặc tắt Tivi. Phải chăng làm PV thể thao dễ thế, “thất nghiệp không biết làm gì nên mới thành PV thể thao”, “Phen này ông quyết đi viết báo Thiên hạ bao nhiêu đứa mù mờ”!”
Không riêng gì mấy ông này, mà mấy tờ báo Thể thao, Bóng đá cũng vậy, luôn giật tít giật gân, bình luận thì văn vẻ, đao to búa lớn hết chỗ chê :twisted: Em nhớ có topic mấy câu "bình luận hay tuyển chọn" của Tờ Bờ Cờ thì phải, đọc vui phải biết :lol:
Từ lâu em kô xem bóng đá trên VTV3, dặc biệt mấy BLV như TBC và mấy ông mặt nghiêm nghị bình luận hét lên là em mute tiếng, bực lắm, nếu có kênh nước ngoài em chuyển sang đó xem ngay. Cực thất vọng. BLV bóng đá chỉ có Quang Huy là em xem, còn lại là kô.
Trước worldcup vừa rồi, bên hdvietnam còn có topic "vote một phiếu cho anh TBC không bình luận ở WC nữa"