E đã pm sms rồi, ý các bác thế nào ạ. E thấy vắng bóng quá, thời gian ko còn nhiêu nên các bác cho ý kiến sớm ạ.
Em thấy tô píc này nên chia ra làm 2 threat, một từ trang 1 --> 49 nói chuyện về loa và phối ghép, phần vòn lại thì ọp lai, cà phê, chém gió :mrgreen:
Nhắc lại câu nói người lổi tiếng nhé "đi theo lề là việc của con cừu" , ngưỡng mộ khác vs adua hay hoang tưởng tt đấy :lol:
Trích dẫn cũng sai mà đòi nổ. Lói nại cho chuẫn lày :"đi theo lề là việc của bày cừu", nhóe :mrgreen:
Chuẩn giè , có bản gốc trong tay kô ? cái việc người ta chỉ cần nói í thì lại đi chẻ chữ ... pó tay :lol:
Ối dồi ôi, em với lão này chém nhau hết ngày dài lại đến đêm thâu mà. Coi như tấu hài đi cho thay đổi không khí tý bác nhảy :lol:
Có vẻ như box này đã đến hồi bão hòa rồi, không còn vấn đền gì để trao đổi nữa nên các bác chuyển sang nàng chém gió mất rồi. Từ trang 80 trở lại đây không có mấy bài viết thảo luận về chuyên đề nữa, chỉ thấy off và chém gió spam thôi. Nhưng chém thế này cũng là một cách để đưa số bài viết trong box này tăng nhanh, cứ tốc độ này chỉ qua Tết là các bác trong AR-4 khánh thành đến trang ba năm mươi mất vì Tết các bác nghỉ ở nhà có nhiều thời gian chém hơn.
Em cũng mong thế vì chứng tỏ nàng tiên nâu đã làm mọi người đều thỏa mãn rồi. Mà bác xem khi phê rồi thì ai còn bàn chuyện phối ghép làm gì nữa. Phỏng ? :wink:
Em vẫn chưa thấy thỏa cái mãn... chơi vài cặp 4.. lọ mọ đến cả 30 cái amp cổ kim... Kết cục các nàng vẫn ra đi hết
Em thì thấy chả có em nào sống với bác quá 3 tháng :mrgreen: loanh quanh sang mục dao vặt lại thấy bác cho lên đường :lol:
Xin lỗi nếu em động vào tự ái của bác vì nàng của bác rất đẹp.. nhưng Đấy là bác thấy thế, bác chưa qua em chơi nên chưa nhìn các thứ khác Bác chơi lâu bền tai, em mới chơi tai nhanh hỏng
Cố làm gì hả bác, mỗi người một kiểu chơi riêng nhưng cứ đâm đầu vào AR thì mình quên mất là biển có rất nhiều cá... và phải thưởng thức một loại một tí :mrgreen:
Em vưỡn chơi thêm em nọ em kia cùng lúc đấy chứ, nhưng riêng AR thì em cho làm chánh thất, bọn kia chán thì đuổi cổ ra khỏi cửa :mrgreen: