Kính chào các bác Fan của AR. Em chưa một lần được nghe AR, thậm chí chưa một lần được nhìn tận mắt một cặp AR nào (trừ loa AR fake). Nghe các bác bàn về AR em cũng thấy mê quá. có một ông đang rao cặp AR4x, nghe ông đấy nói là đời nhà thiệu, bass lòng vàng râu thẳng, 8 lỗ .... Các bác cho em hỏi AR4x loại này có nên mua không ạ, hay bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em vài chiêu để phân biệt và chọn mua loa AR4x. em sợ nhất là mua phải hàng lai. Em định mua cặp này về ghép với đèn EL34SE tự chế có được không ạ. Kính mong dc các bác tư vấn.
Tả bằng lời như thế khó lắm bác ơi. Nhiều ông sờ tận tay mà còn dính chấu :evil: . Tốt nhất lúc mua nhờ người có kinh nghiệm đi cùng thì chắc ăn hơn
Em ở vùng sâu vùng xa nên mới khổ vậy đó bác. Mà nhà bác ở đâu vậy, cách nhà em ko quá 50km là em phi xe đến liền
Ở đây có nhiều bác cực kỳ tốt. Tư vấn quá tận tình. Em rất cám ơn các bác: Pheulong, khuehn, chauaudio, my FB, baohun, thichduthu, nghenhins1, only time, thangviet, tea blue, f55HN, niagara Sửa lại nhời bác. Anh em mình mới tham gia sợ nhất là mua ngay phải hàng xịn. Mua phải hàng xịn, vểnh râu tự mãn. Mua phải hàng lai, cay cú bực bội, tìm hiểu, hỏi han, vỡ ra nhiều. Kinh nghiệm chỉ có thể trả bằng mồ hôi và tiền. Trả càng sớm càng tốt, khi anh em mình còn có lực.
Theo cá nhân e, bác mua loa nào thì cũng phải nghe qua nó thể hiện có hợp với gu của bác không. Điều kiện, phòng to hay bé, hay nghe thể loại nhạc gì, bác thích kiểu dáng ra làm sao, đầu tư vào bao nhiêu tiền. Khi bác xác định đc rồi thì đến vấn đề tìm loa. Nghe cho mình, nó ở với mình nên bác phải suy nghĩ kỹ, nhìn, sờ, nhiều khi còn phải ngửi nữa đấy bác. Thân.
Em cảm ơn các bác. tại lỗ tai em không phải quá khó tính, chỉ cần âm thanh em đc nghe có thể thư giãn sau những lúc làm việc căng thẳng (nghe lâu không mệt). còn thể loại thì trữ tình, tân cổ cải lương là chính, đôi khi vocal, chống chỉ định với nhạc sàn, hàn quốc. em được nghe chưa nhiều nên không biết loa nào hợp, nhưng dáng cổ kính của AR4 thì đúng gu nhìn của em rùi các bác ạ.
Khi đã yêu rồi thì cái gì chẳng hay cái gì chẳng đẹp. Vậy thì bác chuẩn bị súng, đạn đi. một ngày đẹp trời đổ đầy bình xăng, đi tìm điểm bắn nữa là bùm....xong.
Bác bỏ tên em ra hộ với, em hâm mộ Kim Dung lắm, độ này các cao thủ chỉ ngồi đọc và cười khểnh thôi, bác biết tiếng Anh thì tìm thông tin bên CSP, AK rất nhiều cao thủ tầm thế giới :mrgreen:
Em có tội gì đâu mà bác nỡ gọi em là tồng chí thế :mrgreen: @ Only Time : Dưng ở bên Tây họ có nghe nhạc zàng đâu mà tư zấn :lol:
Dưng theo một số cao thủ về AR4 và nhạc zàng thì không phải 4 nào nghe nhạc vàng cũng hay. Chẳng hạn như để nghe nhạc vàng phê nhất thì có 4 bánh bò, sau là lòng vàng râu quặp...còn mấy loại lòng xanh lòng xi măng...thì chỉ nghe nhạc Tây là hạp thôi. Đây là em nói theo giọng các cụ nên các bác đừng ném đá em nhá :lol:
Cao thủ còn bảo cháu, tép phải cuốn lại mới hay... giang hồ hiểm ác quá, may mà cháu cai nghiện ar4 rồi
À hôm vừa rồi có anh bạn kể có mấy cụ (cụ thật vì toàn trên dưới 6 sọi rồi) bẩu : Mày đánh với dòng x,y,z này mất chất AR rồi....Vậy các kụ cho cháu hỏi thế nào là chất AR ạ ? :lol:
Nếu hôm đó kụ ngồi cvới mấy cụ đó thì chắc bị một chưởng bay ra mấy bộ rồi, các kụ ấy bẩu phải Mắc cơ (Mc) :lol:
Em cám ơn thật mà, các bác có tên trên đều là người đã trả lời cụ thể và có giá trị thật sự khi em hỏi qua pm. Còn nhiều bác viết ra em cũng hóng và học hỏi được nhiều.