Chào bác phamtuoimusic. e cũng đang chơi 1 đôi ar4 như của bác.bác có thể cho em sdt để qua bác giao lưu ? bác ở hải dương ah.
Loa các pác đâu hết rồi??? AR4 để lâu không nghe là mục loa hết nhá các pác P/s: spam cuối tuần, chúc anh em thư giãn bên âm nhạc.
Em nghĩ loa hay Ampli cũng vậy khó cân bằng được lắm. Để cân bằng bác có thể sử dụng dây bạc cho tăng trép và giảm bas theo thiển nghĩ của em :?
@bác Only Time cho em hỏi AR4 ghép với: - 6C33C so với pre-pow Dynaco PAS3-ST70: ampli nào hay hơn vậy bác? - 6C33C ráp SE hay PP? -Đèn lái cho 6C33C dùng bóng gì thì cho chất hay vậy bác.... :wink:
Hôm trước có ông bạn em mua cặp 4 còn khá đẹp về ghép với Sansui 207-II. Sau mấy hôm ông ấy nhăn nhó nói với em là tiếng bass ầm ù khó chịu quá, vậy mà thiên hạ nói bass của AR 4 hay lắm ?????? Amply SS 207II thì em thấy ít nhất 4 người ghép với 4 khá hợp nên tạm thời loại trừ nguyên nhân amp không hợp loa. Lựa ngày đẹp, giờ hoàng đạo em mò đến nhà ông bạn coi sao. Quả thật tiếng bass của hệ thống này quá tệ, bass lỏng, ầm ù, kéo đuôi...gây cảm giác rất khó chịu. Em cũng loại trừ luôn nguyên nhân phòng vì ông này đang chơi 1 cặp AR2ax nghe tốt, cân bằng 3 dải. Em định tháo ê căng ra coi loa xem sao thì ông ấy cản lại bảo shop nói loa zin đét, chưa giật căng nên chất lượng ko phải nghĩ. Lại loay hoay thay dây loa, dây tín hiệu, tháo amply đo đạc chế độ....tình hình "nguyễn y vân". Mệt quá em bảo nghỉ thôi, hôm khác mần tiếp. Độ nửa tháng sau ông ấy gọi điện thúc giục, em phải ra tối hậu thư là tôi đến phải cho giật căng kiểm tra loa. Ngần ngừ một lát rồi ông ấy cũng đồng ý... Nghỉ tý đã, mỏi tay quá
Bác cứ cà giựt như phim Hàn, ghét quá............... em đoán luôn cho nhanh: bị thay củ bass Hết film
Sau hồi trà thuốc em và ông bạn bắt tay vào việc. Tháo ê căng này không dễ, nhất là với người khá coi trọng hình thức như ông bạn em. Đầu tiên lấy máy sấy tóc xì vào những điểm nghi là gắn keo với mục đích cho nó mềm ra, sau đó em dùng một lưỡi dao mỏng, uốn vuông góc một chút ở đầu rồi lách nhẹ vào khe giữa ê căng và thành gỗ của loa để phần bẻ vuông góc lọt xuống mặt dưới của ê căng đúng điểm nghi gắn keo rồi kéo lên. Cứng nhắc à, nó không có cảm giác lung lay như một số đôi loa khác em đã giật căng. Chuyển điểm khác xem sao, vẫn thế. Toát mồ hôi mà nó vẫn "vững như kiềng 3 chân". Nghỉ tay đã.... Sau một tuần trà thuốc nữa em và ông bạn lấy đèn pin ra soi kỹ thì phát hiện ra dòng loa này không dùng keo mà dùng đinh ghim loại chữ U để gắn ê căng vào thùng. Thỏa thuận với ông bạn là phải dùng lực mạnh hơn nên nếu chẳng may có sứt sẹo đôi chút thì cũng phải vui vẻ. Ông bạn ô kê. Sau một hồi loay hoay thì cũng tháo được ê căng ra, không sứt mẻ gì cả. Bước 1 thành công là tiền đề tốt cho các bước sau. Là lá la.... Xem xét bên ngoài củ loa thấy còn rất mới. Gần như không có tý bụi nào, màng, gân loa bass bóng mượt như vừa được sản xuất. Không ổn rồi, loa 40-50 năm tuổi mà cứ như vừa lấy từ thùng xốp ra. Xem kỹ thì em khẳng định củ loa zin nhưng đã qua tay thợ mông má, dọn dẹp. Ông bạn thở phào vì cứ tưởng củ loa đểu nhưng vẫn lầm bầm ngồi chửi shop vì bảo loa chưa giật căng, zin đét.... Nhưng loa zin sao mà lại bị hỏng tiếng bass nhỉ....???? ....................
Hoá ra cũng có nhiều bác bắt bệnh trúng nhỉ. Em mà đi mua sau này cứ đôi nào giật rùi mở rùi mới mua. Hehe!!! Phải dc bóc ra và nghía tý cũng hay.
Lấy tay ấn vào màng loa thấy nó ra vào..................rất thoải mái. Hở rồi ! Về nguyên tắc dòng loa thùng kín này ấn vào màng loa phải thấy ra vào khá khó khăn vì nó dùng lượng khí trong thùng để damping cho hoạt động của loa (Suspension). Khi loa bị hở thì tiếng bass sẽ rất xấu do màng loa không được kiểm soát. Đầu tiên em tháo loa bass ra kiểm tra bên trong thùng xem có nứt vỡ, co ngót, hở chỗ nào không, thùng tốt. Sau đó kiểm tra joang đệm của loa bass với thùng mặc dù trông nó còn khá tốt. Để loại trừ nguyên nhân joang hở em dùng đất nặn thủ công vê thành thỏi dài kích thước cỡ ngón tay rồi thay vào. Lắp loa vào ấn tay thấy vẫn ra vào thoải mái. Bắt đầu "hạt bí" rồi. Làm tiếp một joang đất nữa cho loa treble, hy vọng đúng bệnh. Lắp loa treble vào rồi hồi hộp ấn thử, vẫn rất thoải mái
Lại tháo loa bass ra kiểm tra lại thùng, lấy đèn pin soi kỹ các góc cạnh, các chỗ ghép nối...không phát hiện ra điều gì đáng ngờ. Để loại trừ nguyên nhân thùng hở em bảo ông bạn ra mua một hộp keo Dog về quét các góc cạnh 2 lớp, để nửa tiếng cho khô rồi lắp loa vào, hồi hộp ấn thử, vẫn hở. Lúc này đã 10h đêm, em bảo thôi để hôm khác làm tiếp, mà tôi cũng bí rồi...Ông bạn cũng ủ rũ như gà rù :lol:
Đêm đó về không sao ngủ được, nằm nghĩ mãi mà vẫn không thể lý giải tại sao hở, hở chỗ nào ? mấy hôm sau rảnh việc em chủ động alo cho ông bạn hẹn chiến tiếp. Lúc đi đã ấp ủ một mẹo mới nảy ra trong đêm mất ngủ nên quyết áp dụng ngay. Đến nhà ông bạn bảo ông ấy kiếm cho cái phễu. Dù rất ngạc nhiên nhưng ông ấy cũng xăng xái chạy đi kiếm, sau 15 phút phễu đã về đến. Em tháo loa treble ra, lấy đất nặn làm một cái vành quanh miệng phễu rồi úp vào cái lỗ loa treble. Rít một hơi thuốc lá thật dài rồi ghé mồm vào đuôi phễu thổi một hơi, chưa thấy gì. Làm tiếp hơi nữa, rồi hơi nữa và đây rồi, bắt đầu thấy khói tuôn ra từ.........................cái gân loa bass. Tháo loa bass ra soi đèn pin vào thì suýt buột mồm chửi đổng, mẹ cái thằng thợ dọn loa sao mà nó xxx vĩ đại thế. Nguyên cái gân loa AR4 này làm bằng vải quét keo ướt. Keo này có tác dụng làm dẻo và làm kín gân. Trong quá trình mông má, dọn dẹp nó dùng hóa chất quét sạch bách lớp keo dẻo này đi, chỉ còn trơ gân vải thô thì làm gì mà không hở. Tháo loa bass ra mang cho ông thợ quen xử lý. Ngày hôm sau tới lấy thấy ông ấy kêu quá trời vì cái keo ướt đó mua khá đắt, ông ấy đề nghị thay gân loa Nhật cũng vải dầu ướt cho rẻ hơn nhưng ông bạn em không đồng ý và chấp nhận mua lọ keo gần triệu bạc để quết lên gân cũ cho nó zin. Mang về lắp vào thùng ấn thấy em nó ra vào rất chi là chậm rãi. OK rồi. Đấu dây bật máy lên nghe, quả là không hổ AR4 danh bất hư truyền, bass mềm, sâu, gọn và rất chi là..................................nàng tiên nâu :lol: Chuyện em kể tới đây là hết, xin các bác một tràng pháo tay :mrgreen:
E bắt đầu thấy lo lo, 4 của em cũng chưa giật e-căng 1 bên, e căng cũng được bắn chặt vào thùng loa bằng kim chữ U, hổm giờ cũng chưa thấy phê nên e cứ nghỉ do ampli. Tối nay bắt đầu nậy cái sự "zin" này xem ntn.
Sau khi ngâm cứu trường hợp của cụ nghenhinhs1 em lại nảy ra thắc mắc thế này: Nếu như viền loa mà quết phủ bằng loại nhựa không tốt (nhựa bị trai cứng sau thời gian ngắn sử dụng) thì cũng ảnh hưởng đến chất âm lắm chứ. Khi đó viền loa sẽ cứng giống như viền của JBL-4312A. Vậy khi đi kiểm tra loa ngoài nghe ra có phải mân mê sờ mó sao để nhận ra được nhựa xịn hay đểu, hoặc còn cách nào để nhận ra nữa nhờ các bác phán giùm.
Hôm nay em xin được tham gia Fan AR4 với Cấu hình: - Loa AR4 lòng vàng, râu quặp - Amply Fisher 250T - CD Marantz 16 Gu nghe chính là nhạc vàng trước 75 bằng CD.
Các Bác của fan AR4, nếu Bác nào có cấu hình em nó với Pre pow DYNACO ST70+ PAR3 thì có thể cho em xin nghe ké để mở rộng tầm nhìn ạ. Cám ơn các Bác.
Ku em đang ghép Pre Mcintosh với Audio note L4i El 34 PP cũng rất khá nếu bác ở HN em mời bác nghe thử ạ.