Thật đấy bác ah... trước em mua của 1 ông già khoai tây giữ cặp AR4x làm kỷ niệm... bên ngoài thì cũ theo thời gian chứ lật e căng ra các chỗ keo dán trên loa còn bóng... chạm tay vào vẫn dính dính luôn... các vết sơn thì như mới quét tháng trước vậy... e căng khít lun... ngửi thơm mùi vintage... :mrgreen: cạy không cẩn thận là gãy... tiếc mỗi cái là 1 logo bị mất... :wink: Mà hình như AR ở bển mang về chữ AR toàn được dán theo tư thế loa nằm ngang thì phải... chứ không như đôi AR4 em mua ở Hà Nội trước... sau logo AR có 2 cái chân rồi đóng vào e căng :lol:
Con ar4 nhà em loa đặt nằm ngang, vì thế logo nằm ngang chuẩn luôn. Nhưng em thấy bình thường những cặp loa đứng, logo cũng đứng chứ không nằm ngang ( hay bác chủ thấy nó cứ nằm suốt, dựng nó dậy :lol: thì em không rõ )
Đấy là đôi em mua ở VN trước.. sau logo có 2 cái đinh để đóng vào ecang bác ah :lol: Chắc món này là vintage anh ba :mrgreen:
có ai trả lời hộ em có loại keo nào sau 40 năm mà không khô,sắt nào sau 40 năm mà không gỉ,thật viển vông :lol:
Sao bác không nghĩ đó là do chất liệu keo, có thể họ đã cố tạo ra chất liệu chống khô. nếu nó có dầu thì em nghĩ nó khó khô bác ạ.
Nhìn cầu loa, và nhìn cái phía đặt tiếp xúc nó cũng khác mà bác. Phía đáy nó không sơn và có chân đế gắn vào mà bác ( Loa nhà em có 6 miếng nhựa gắn làm chân )
Không chỉ loa đâu nhé , có lần mình còn nhìn thấy cái Ampli đời rất sâu ,dưng mà mở ra dòm vẫn có cảm giác mới SX 1-2 năm trước 8) Ở bển thích thật , cứ đà này người bên đó chắc trẻ hơn bên mình :wink:
Vâng thưa các bác cứ cho là dầu hoặc keo trộn dầu đi nữa khi phết lên màng loa là giấy thì kiểu gì cũng phải khô hoặc lão hóa hay chí ít cũng làm mủn màng loa sau chừng đó năm.
Không những không mủn mà nhìn còn bóng, chạm vô dính dính luôn bác ah. Các bác đừng lo.. nhập hàng ở bển về chơi khoảng 10 năm rồi khi nào hỏng tép thì đem đi cuốn lại... lúc đó mới là AR hay... (theo lời các bô lão AR của Việt Nam) :lol:
Bác chớ nên nói thế làm các bác thợ mông má VN tức giận thì toi đời :mrgreen: Về củ loa và phân tần thì em không dám khẳng định gì cả, nhưng với vỏ thùng và ecran thì em có thể xác quyết rất nhiều đôi AR đã được tân trang lại. - Thứ nhất nhìn cái màu véc ni của mấy ông thợ mộc vườn so với Tây nó khác nhau nhiều lắm. Thùng zin màu véc ni nó rất đều vì được xử lý khi gỗ còn mới, chất liệu véc ni, dụng cụ làm việc, tay nghề...của Tây nó tỏ rõ qua sự chuyên nghiệp hóa. Thùng qua tay mấy ông thợ vườn VN thì loang lổ, chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ bóng chỗ mờ, và nhất là màu véc ni rất rợ, thâm thâm, đỏ không ra đỏ, nâu không ra nâu, vàng không ra vàng, nhìn na ná như mấy bộ bàn ghế giường tủ giả cổ vậy... - Thứ 2 là cái ecran, em và ông anh chơi AR cũng khá lâu, từ hồi chín mấy nên chưa có đồ mông nhiều như bây giờ. Em thấy cái ecran của AR cổ phần vải được dán bằng keo vào khung (bằng gỗ hoặc bìa cứng), ecran bây giờ được bắn bằng đinh ghim cho nhanh, tiện. Nếu lấy tay rứt nhẹ các sợi vải ở rìa ecran sẽ thấy nó khá bở, mục, dễ đứt vì 40 năm rồi. Còn ecran của các đôi AR cổ "bóng loáng" hiện nay thì cho các bác cầm kìm mà rứt nhé :lol: - Thứ 3 là mấy cái tờ giấy dán sau thùng. Ố vàng hay trắng tinh chưa phải là căn cứ để nhận xét vì chỉ cần một ít dấm hoặc axít nhẹ bôi lên để qua vài ngày là có màu vàng ố ngay. Cái em quan tâm là khi xé một ít giấy, nếu là zin thì thấy vết xé có khá nhiều xơ giấy, xơ hơi to thô và lua tua ra. Để dễ hình dung các bác cứ tìm mấy tờ báo cũ mà xé thử sẽ thấy. Còn giả thì vết xé mịn, dai và ít xơ... Trên đây là 1 ít kinh nghiệm của em khi đi xem/chọn loa AR cổ. Hy vọng nó sẽ giúp ích chút ít cho anh em và có lẽ sẽ giúp ích nhiều hơn cho.....mấy bác thợ chuyên mông má :mrgreen:
Theo em thì Bác nào có cặp của Anh Ba đưa ảnh lên cho anh em xem. Nghe các Bác nói cũng nhiều nhưng em chưa được nhìn thấy cặp nào của Anh Ba. Còn việc xé cái giấy gián sau loa thì em không đồng ý vì cứ mỗi Bác xem lại xé 1 lần thì không biết nó sẽ thế nào. Ông bán hàng mà phát hiện ra thì sẽ có chuyện. Em thì thấy cái mùi loa từ Mỹ về có mùi thơm, chua. Không biết có chất gì ???
Thùng gin hay không các bác chỉ cần sờ vào mép cạnh (chỗ giao nhau giữa hồi loa và đỉnh hoặc đáy loa) là biết, đâu phải dùng đến biện pháp xé giấy xé ê căng tội nghiệp chủ loa.
- Nhìn bằng mắt sờ bằng tay hiện vật mà có ông vẫn còn dính chấu thì nhìn qua ảnh sao mà biết được bác ơi. Em cũng không dám nói có loa AR cổ dởm của khựa nhưng mông thì chắc chắn có. - Cái vụ xé giấy em nêu ra là để bác nào đã sở hữu em nó trong nhà mà còn lăn tăn thì cứ hành sự thử xem sao thôi ah :lol: . - Cái mùi thơm chua như bác nói thì phải ngửi qua rồi mới biết, nếu những người mới đi mua lần đầu thì sao mà biết nó thơm thế nào, chua thế nào để mà quyết định @AR3a: Bác có thể nói kỹ hơn sờ thùng zin và thùng không zin nó khác nhau thế nào để em học hỏi với. Thanks
Đã từng chơi AR4 mua ở VN và mua ở nước ngoài... cộng với ngắm nhiều đôi AR4 trên ebay... em đồng ý với bác 101%.... Ecan AR xịn dùng keo gắn... và rất khít với thùng loa... thông thường logo AR được đặt nằm ngang... còn các đôi được tân trang lại thì e căng dập gim.. logo cũng đóng đinh vô ecang luôn chứ không dùng keo như AR xịn... Ecang AR ở bển về làm rất nét, rất khó tháo vì khít vào thùng loa... tháo ra cẩn thận gẫy khung như chơi.. muốn thảo phải dùng kìm kéo cái logo AR ra... hoặc mũi dao nạy nạy từng chỗ dán keo một... Ngược lại các đôi được mông má rồi thì hay bị lỏng... túm cái ra liền... Mấy cái giấy vàng vàng đằng sau loa đôi khi có số serial hai chiếc giống nhau... nhìn các ốc vít.. có hiện tượng bị vặn ra, vặn vào nhiều... chầy trượt... .... AR ở bển mang về ngửi thơm mùi... vintage... còn những đôi ở VN lâu cũng có mùi vintage nhưng cũng có cả mùi ẩm mốc do khí hậu... mùi của thời gian... :mrgreen: Cho em show hình minh họa phát :lol:
Cái chất gì bôi ở màng loa bass còn bóng luôn... chạm vô vẫn dính dính :mrgreen: Thú vui của em là set up tĩnh vật như quả cam, quả táo bên cạnh cặp loa và chụp ảnh 8)
Đó là keo bảo vệ gân và màng loa, keo này tan trong nước, ra tay rửa xà bông là sạch. Sau khi bôi vào khoảng 60 phút sau mới chết. Khi keo chưa chết có mầu sữa, khi chết rồi có mầu đen, nếu lớp keo càng dầy thì mầu đen rõ
Thấy nàng tiên nâu của bác LE ANH như mộng , nhìn nàng tiên nhà em chán quá vì em nó định cư từ trước năm 75 cho đến nay mà vẫn phải làm dâu nhà em . dung nhan nàng nhà em , các bác nhè nhẹ tí nhé