Tại ngày trước khi em nó mới nhập cảnh tôi thấy gian hồ đồn thổi nên cũng để tâm ngó nghiêng. Thấy cánh gian hồ bẩu em này đánh nhiều loa cứng đầu hay ra trò tuy sức vóc tý hon :mrgreen:
Bác có dùng MR 1150 MKII không ? Thấy nhiều lão làng nói ghép với AR4 bánh bò nghe vàng vọt thì FS bị loại từ vòng gửi xe
CD thì bác nên tìm Philips cổ 104, 204, 304... còn không kiếm con Deck tầm tầm khá khá chút thì không CD nào lại được đâu :mrgreen:
Thấy ông bạn già chơi tín hiệu từ CD ra cho chạy qua đường ghi của tape deck rồi mới xuống ampli thấy tiếng cũng mềm mại dễ nghe lắm. Bác đã thử chơi như vậy chưa ?
Thử rồi có ấm và mềm mại hơn CD, nhưng vẫn không "chất" bằng nghe tape bác ạ, tiếng lại không sạch như tiếng CD.
Cái này thì khác gì chạy qua hai tầng pre đâu Nếu chỉ có pow không thì còn có thể nhận xét chứ còn không thì ,..... Cảm giác nó hay hơn thôi
em không sài món đó dù đang rất thích nhưng chưa đủ xèng. em dùng Marantz cỏ thôi.[/quote] Bác đang sài 2238b? hạ cấp xuống 2230 nghe nhỏ nhỏ tiếng bass hay hơn đấy [/quote] em dùng 2235B, CD qua Deck Cassets Marantz SD60, nghe ngọt lịm, bass sâu thăm thẳm.
E thì lại nghĩ, các cụ nhà ta nhiều tuôỉ rồi nên tai cũng kém theo thời gian. Nên để dễ nghe các cụ cho đi qua cattset để giảm tiéng mid đỡ đau tai và dễ nghe hơn. E thấy khi đi qua cs bass có mềm mại nhưng mid hơi bí. Ý kiến cá nhân nhé đừng ném đá em.
@bác KieuHung: sau buổi nhóm họp, bác tường thuật cho anh, em không có điều kiện giao lưu học hỏi cách phối ghép nhé...Nếu được bác chủ post 1 tấm hình cho anh, em chiêm ngưỡng nhé bác... :wink:
Bác đang sài 2238b? hạ cấp xuống 2230 nghe nhỏ nhỏ tiếng bass hay hơn đấy [/quote] em dùng 2235B, CD qua Deck Cassets Marantz SD60, nghe ngọt lịm, bass sâu thăm thẳm.[/quote] Em có nghe Ar4 với Mr 2238-B một thời gian, CD, cassets, băng cối nhưng sao em nghe cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đó.
Cảm ơn bác chủ nhà đã đón tiếp anh em. Cảm ơn 2 bác Hưng yên. Rươu của 2 bác ngon quá. Em tợp 1 chén mà ngất ngây con gà tây.
Hehe có e có e, đang trên đg về, phải tật ngay vào vỉa hè làm b đã. Hếtb2 chai luôn rồi các bác ạ, thơm ngon quá, đi trên đg mà mồm vẫn tóp tép. Tạm thế đã nhé, e đi tiếp đây.
Tiếc quá, ngồi nghe nhạc mà thủ trưởng gọi 3 cuộc đành phải đứng dậy, xin cảm ơn bác chủ nhà và tất cả anh em.