Kim Sơn nguyên chất Ninh bình mà bác, kg ngâm tẩm gì đâu ạ. Em mang đi để các bác thể hiện " cái tôi" của mình cho máu. Chứ buổi 1 các bác trầm quá.
730 của em gả rồi, giờ chỉ còn 430 thôi, các bác thích test thì em vác đi, không thì em định vác cặp AR7 đi cho vui
Đây rồi rồi 730 em có, A-722nII/160 em có các bác chọn 1 trong 2 đi ạ. Em không vác nổi 2 em đi đâu...nhà em tận tầng 5
Tình hình thời tiết cỏ vẻ ủng hộ anh em mình nhỉ, thế này cuối tuần chắc trời mát rồi Lại gần cuối tháng nữa, chẹp chẹp ........
Làm cốc rượu nhạt, bỏ cái băng chế linh vào rồi bật " soi bóng ... Đời bằng gương vỡ nát...." Đảm bảo phê ngay thôi
Ái zà avatar mới nhé, say bay giờ mệt đấy, để chờ đến chủ nhật vậy hehe. Bác hoai471 nhớ giúpbe đấy nhé.
Cafe cứ khi nào bác gần khu Quang Trung - Trần Hưng Đạo...alo em cái có luôn...bác rảnh khi nào anh em mình tổ chức mài dao tập chém trước nhé
Thấy các Bác tụ tập đông vui quá. CN này em lại bận và ở xa nên đành chờ các Bác truyền hình lại. Em lại hay bận vào T7 và CN Ngày thuờng thì em hay chốn đi chơi được.
Dở quá, em đang muốn mua 1 đôi. Các bác làm thế này chết em...mà em thấy nghe nó cũng có ra cái gì đâu. Nhất là cái mùi ở loa, sao mà kinh thế không biết. Có bác còn ngửi cái mùi này bảo "xịn rồi, xịn rồi...mùi chuẩn"...10 triệu em ra Pico mua bộ 5.1 về all in one. Loa thì dở ông dở thằng, mỗi con 1 kiểu, mỗi đôi 1 tiếng. cái vải thì bẩn bẩn là...tháo cái vải bẩn định vất đi thì ôi thôi nhìn cái loa còn khiếp nữa...loa xấu xù xì nham nham nhở nhở...đã thế còn chát cái của khỉ gì vào cái loa to to nhìn phát kinh. Cái mặt loa nữa chứ, như lão thợ mộc vụng về quét sơn...đen đen như bôi nhọ nồi vào...chẳng thấy có gì...thế mà hết bác này cho là hài thoại bác kia bảo làng tiên... Chủ nhật em đi em cũng chỉ ngắm amply chứ em chẳng thèm nhìn cái loa...phát khiếp kakaaka...kaaka.........................................em lượn đây