ĐÂY PHẢI KHÔNG BÁC :http://www.phomuabn.vn/index.php?mod=detail&cat=887&storeid=63627&id=436477&d=1349059071
Công nhựn loa AR cổ nhìn tởm thật, trừ những đôi còn mới thì đỡ hơn. Kinh nhất là ông AR3 lận 38-40 củ. Bỏ e-căng ra ko thể tưởng tượng được. Bôi bôi, chát chát như cái toalet xây ẩu. Chơi AR nên nghe trong bóng tối không thì thẩm mỹ nó làm cụt hứng cảm xúc. Kiểu như tắt đèn, che cái khăn vào mặt sài tạm. Phòng nghe của em mỗi khi nghe nhạc em đều để cái đèn quả nhót. Gấu nhà em hỏi sao ko bất sáng choang lên cho hoành? Em đành phải bảo tiết kiệm điện. Thế mà ló làm câu gọn lỏn: Điên
Cái thùng nhìn không tởm lắm, nói chung nhìn tạm đc. Cái căng vải thì thôi rồi, bẩn, mốc, đen xì à...có khi mua loa này về vất bố cái căng đi, độ cho nó cái tranh vải, tranh sơn dầu gì đó vào che nó đi...khiếp thế mà có bác quý hóa cái căng. Mua loa căng rách thì cũng chê tơi bời, mà không có cái miếng vải mốc ấy che loa có khi còn chẳng thèm mua
Thế mới có chuyện hài. Có bác chơi AR4, dọn dẹp nhà cửa đề loa xuống đất có ông đồng nát đi qua hỏi mua. Hỏi mua đựoc bao nhiêu nó bảo: cái loa bẩn bẩn xấu xấu này mua về em chỉ tháo củ ra bán còn lãi hơn, trả bác 300K VND là hết giá. Chuyện thật 100% năm 2012 đấy.
Các bác đi ọp thì cứ PM, alo cho nhau lẳng lặng mà mần. Chứ ọp xong về khoe loạn lên thì giá nó còn tăng dài dài
Chào các bác, lâu rồi e mới lại được đi lên mạn tây bắc. Không khí thật trong lành, cảnh đồi núi thật huyền ảo, những cô gái mèo mặc váy thổ cẩm xinh đáo để. Nếu có cơ hội a e làm chuyến thì tuyệt.
Chiêm nghiệm thấy mấy lần hội AR bưng bê, tụ tập là thấy mấy ông chuyên mua ve chai lượn quanh nhà :twisted:
Có phải cái bọn "quạt hỏng, amply, loa đài cũ hỏng bán đi" đấy không bác. Em về phải làm cái biển cấm bọn ấy lảng vảng cạnh nhà em không có ngày đống Cu nát của em lên xe đạp bọn này đi mất. Em toàn khai láo với Gấu, thi thoảng bán cái gì lại khai man bán lãi, rồi ngầm ngùi đưa Gấu "tiền lãi" còn giữ lại gốc để đổi đồ khác. Bọn nó trả giá cao hơn em khai có khi Gấu bán luôn ấy........
Anh em cứ chê AR4 thật nhiều vào, để cho giá xuống thấp tí nữa, e mới có hy vọng mua cặp ngon hơn cặp hiện tại (kinh tế suy thoái mà). vì đôi của em đồng nát quá, đã mua được 20 năm nay rồi, nhưng đã chót trung thủy đến giờ phút này cũng không muốn tháo củ loa gỡ dây đòng ra bán. @kieuhung: ý kiến hay quá, bác lên kế hoạch sớm đi
Đôi này em đoán là đã bị làm lại, ốc loa bass bắt còn không đủ, dán thêm bánh bò, nếu may ra thì được dân chơi nước ngoài làm.
Nhân các bác nói về đồ cũ, trước đây mỗi lần em bê cái của nợ này về là gấu nhà em cứ cằn nhằn, toàn phải khai rút tiền đi; nhưng được cái từ ngày khoái cái món dở hơi này em lại ít đi lang thang, bia bọt nên bây giờ gấu nhà em nó lại ủng hộ mới chết chứ. Nói về chuyện khai giá ở gần nhà em có ông trước được cử đi công tác thái lan, sang đó có mua về một cái bếp từ, ngày đó bếp từ là hàng khá đắt, về không dám khai thật giá, phải khai rút đi, bà vợ thấy khoái vì nó rẻ hơn VN mình nhiều, thế là đi kể cho bà con cô bác nghe; đợt sau ông đó đi thì được gửi mua chục cái mới bỏ mẹ chứ, đau mà không dám kêu kè kè. Cũng may mà cái thú chơi dở hơi của anh em mình các bà ấy không khoái chứ nếu mà các bà ấy mà kể cho nhau rồi gửi mua hộ thì bỏ mẹ các bác nhỉ.
Cái kiểu khai báo giá với vợ thì 10 ông thì 9 ông như thế. Em chơi ngót nghét 20 năm rồi cũng hầm bà làng các kiểu. Trứoc độc thân thì chả sợ ai, cứ thích đủ tiền là mua. Không đủ lại đi xin bố mẹ. Ấy thế có vợ lại sợ mới đểu. Hồi em mới cưới vợ. Một lần năm 2004 gì đó, khuân đôi loa ở Chợ ( hồi đó ít shop như bây giờ lắm) nhà Định, 3,5Tr. Bằng cả tháng lương. Hí hứng bê về vợ hỏi không dám khai thật, chỉ bảo đồ đồng nát mấy trăm K thôi. . Khoảng tháng sau đi làm về thấy đôi to đùng của mình biến mất. Giật cả mình hỏi vợ thì vợ nó hồn nhiên:" Anh dưới quê lên chơi thấy đôi loa thích quá, cứ mê mẩn nên em cho luôn vì quê nghèo lắm mà lại được tiếng VC mình tốt. . Mấy trăm K thôi thì anh ra mua đôi khác có sao đâu.". Nói thật lúc đó chỉ muốn đạp cho một phát nhưng phải nhịn vì tại cái mồm mình. :lol:
Đàn ông cũng có nỗi khổ đấy chứ, thật ra a e đâu có muốn nói dối, vì muốn cửa nhà luôn vững nên phải nói dối, E thì ko bảo mua mà là bảo mượn, dạo này vợ hói suốt, sao a mươn lâu thế, lại phải nói dối, nhà a ý có nhiều ko nghe đến nó cũng hỏng nên cho mượn.
Đáng nhẽ bác bảo mấy trăm K thì bác phải ca than là khó tìm, mất thời gian, rồi đôi nay quý...nói tóm lại "ông khác có tiền cũng kg mua đc". Như thế thì mới không bị hớ vì vợ như bác chứ. Em mua về đắt rẻ không biết nhưng em với ông em vợ kiểu gì cũng làm bữa nhậu...to to nhỏ nhỏ, nâng cốc chúc mừng đôi này rẻ mà quý...ối thằng tìm mãi không đc, mình may :lol: :lol: