Em nghĩ là nên nghiên cứu một đề tài khoa học "Mối quan hệ biện chứng giữa vợ, audio và các giải pháp giải quyết mối quan hệ"
e được giới thiệu qua đây . e thân chào các bác . e nghe các bác bàn luận về ar mà nghe sướng quá nên cũng muốn kiếm 1 e ar4 về ghép với pm74d của e để nghe nhạc trữ tình liệu có được ko ? mong các bác chỉ giáo , e xin cảm ơn và hậu tạ ạ.
Chết mấy bác nào chuẩn bị mua AR rồi. Kiểu này AR4 tăng giá nhanh như xăng cho mà xem Bác mua nên quyết nhanh, kẻo lại hụt. AR4 giờ các shop về nhiều và mới. Shop Long còi bên phomuabn đang bán đôi đẹp lắm, có 8,5 tr thôi. Giá hợp lý đấy. http://www.phomuabn.vn/index.php?mod=d ... 005&p=9&d=
Cài bánh bò này hình như chế thêm vào thì phải. Như thế chưa chắc đã nghe hay, có khi tiếng còn bí nữa, vì cái bánh bó nó chiếm gần hết cả màng loa bass rồi, còn đâu chỗ cho màng loa nó rung nữa. Nhìn chung loa ar đúng là xấu nhất trong các loại loa. Ngày trước hãng này nó tuyển toàn thằng thợ nề vào để làm loa hay sao đó, đôi nào cũng bôi trát lem nhem, mà mỗi đôi một kiểu, không giống ai. Hôm em rước cặp loa về, lão hàng xóm nhà em chạy qua hỏi mua bao nhiêu? em bảo 12 củ. Thế là lão bữu môi và làm cho một hồi: thôi chú bị nó lừa rồi, đôi loa đồng nát thế này làm gì đến mức giá đó, đôi thế này vài trăm nghìn là cùng, kể cả chú có mua 1,2T thì cũng là quá đắt, chứ 12T thì anh mua hẳn bộ mới hoành tráng, thơm phức cho chú xem Mấy hôm sau lão đó thấy em mở nhạc vàng nhiều nên cũng bực mình mò ra Pico làm một bộ 5.1. Về đến nhà lão đã khoe: anh đã không chơi thì thôi, đã chơi là phải mua mới cho nó đảm bảo, anh mua rẻ hơn của chú nhiều mà mới cứng, lại nhiều loa hơn, mà nhiều loa hơn thì chắc chắn hay hơn bộ của chú rồi. Mấy hôm sau, em đang nghe Tuấn vũ thì lão đó mò sang bảo: bộ của chú nghe nhạc vàng tiếng nó ấm hơn của anh, bộ của anh nghe Tuấn vũ nó hát tiếng cứ lanh lảnh chứ nó không giống như đôi loa của chú Ah, ra vậy, thằng nhà quê xấu bẩn vẫn có cái nét riêng của nó.
AR4 8Om rất dễ ghép. PM74D dư sức đánh nếu không muốn nói là thừa. Nhưng hay hay không phụ thuộc vào tai người nghe nó.
Hế hế chả khác đôi của em tự chế bánh bò gì cả Có khi em là người đầu tiên có ar 4 bass bánh bò diy cũng nên
Nghe các bác bàn luận về AR4 làm người em cứ rừng rực lên. Em cũng chẳng hiểu AR4 nó ngấm vào máu em như thế nào nữa, chỉ biết rằng từ trước đến giờ cứ đi đâu mà thấy đôi AR cổ nào là kiểu gì cũng lân la hỏi chuyện và xin được nghe thử tí. Còn về chuyện đồng nát hỏi mua AR4 của em mà phi vụ đó giao dịch không thành công ấy, sau đó có cậu thuê nhà bên cạnh nhà em cứ nghĩ đồng nát nó chê không mua mấy lần sang nói:"anh ơi, đồng nát nó còn không mua thì anh cho em xin về em treo ở cửa hàng nghe tạm vậy. Ở nhà em cũng có bộ hoành tráng 5.1 rồi, em mua mới cứng hơn 5 triệu cơ mà còn kèm đầy đủ amply liền đầu đọc nữa, anh để thế này rác nhà ra anh ạ". Thế đấy các bác ạ :lol:
Nói về độ đồng nát của đôi AR4 đó của em thì em nghĩ có lẽ không đôi nào nát bằng. Em sẽ chụp hình post lên để các bác xem. Vì hồi đó mua được 1 đôi là rất khó, chỉ có hàng thời Thiệu thôi. Em may mắn mua được đôi này của 1 bác bộ đội xuất ngũ mang từ miền nam ra, mang ra bắc bác bộ đội đó do bảo quản không tốt vì khí hậu nóng ẩm của miền bác cộng với vượt hàng ngàn km đường xá và trải qua nhiều năm tháng nên bị xuống cấp trầm trọng. Tán mãi bác ý đồng ý bán. Thời đó còn là sinh viên tiền đâu mà có, học bổng dồn lại và về nhà xin thêm tiền gia đình nữa mãi mới đủ để trả tiền mang loa về. Thời đó em còn nhớ chỉ có thật ngữ chỉ về dòng AR4 là "đời đầu, đời trung, đời chót, lòng vàng", ui nghe mà sao lan man quá. Bác bộ đội nói đôi của em là đời đầu (bác cũng chỉ nghe thấy trong miền nam họ bảo vậy), chả trách nát là phải Nhưng thời có 1 đôi dù nát là đã sướng lắm rồi. Chính vì nó nát quá, nên em quyết trí đi làm rồi sẽ đẻ dành tiền mua 1 đôi ngon hơn. Và sau khi ra trường đi làm rồi dành dụm mãi cũng mua được đôi lòng vàng, cũng là thời Thiệu (lần này không phải xin tiền gia đình nữa ). Đôi này có ngon hơn đôi đời đầu kia đáng kể đấy ạ, nhưng so với những đôi nhập về sau này thì nó cũng chỉ xếp vào loại đồng nát thôi. Về quá trình mua được đôi lòng vàng này cũng gian nan lắm, nhưng em chưa đề cập đến việc này vội. Em thấy thật là viên mãn, vì ước mơ bao lâu giờ đã thành hiện thực. Từ khi có 2 đôi rồi, cũng có 1 số anh em đến mượn của em và em chỉ cho mượn đôi lòng vàng, có bác mượn lâu nhất vào khoảng trên dưới 1 năm gì đó. Điều ký lạ là hầu hết những bác đã mượn của em rồi, sau khi trả lại em lại lặng lẽ săn lùng bằng được 1 đôi AR 4 bằng được. Chết cha, các bác ấy cũng bị nghiện giống em, em đã góp phần gieo giắc cái nghiện đó chăng (?). Nhưng cũng may là em chỉ cho mượn đôi lòng vàng, chứ cho mượn đôi đời đầu thì có lẽ nó đã bị nát không còn tới ngày hôm nay, và điều em tin chắc rằng em cho mượn đôi đời đầu này thì những bác đó còn nghiện nặng hơn nữa... Mới biết diễn đàn này, vào topic này mới thấy nhiều anh em nghiện.... AR quá
Sao các bác chê AR xấu nhỉ, có ecang nhìn quá đẹp (vintage), em thấy còn bắt mắt hơn mấy dòng loa ecang gỗ như Pioneer hay Mcintosh. PS: AR3 bây giờ giá tốt quá, em đang muốn lên đời, bác nào muốn AR4 PM em nhé, em lười chưa muốn cho lên sàn, hàng ebay, đẹp từng cm, giấy tờ, chân mút, móc cheo đầy đủ, chưa cởi được áo
Không hợp đâu bác ạ thằng bạn em ghép thử với pm84d nghe qua cứ thấy đần đần ý, bán đi, kiếm cái receiver cổ, nhìn đẹp hơn, lại hay hơn.
Cặp này thiếu ốc, bánh bò khả năng bị chế cao, những đôi AR khác ngủ đông ở bển mấy chục năm cái bánh bò nhìn cũng không đẹp như vậy.
Xin mời các bác , chiều chủ nhật ghé nhà em chém gió Số 15c , ngõ 1/62/48 phố bùi xương trạch, khương đình Hân hạnh được đón tiếp các chém thủ, em đã chuẩn bị đủ gạch, ngói, phớ , kiếm cùng mũ nón bảo vệ Các bác cứ chém cật lực nhé
Địa chỉ thì bác Du tatoo đã cho đây rồi, còn thời gian các bác thống nhất là 13h30 có mặt tại địa chỉ này nhé. Mong các bác đến đúng giờ và không cao su như lần trước để anh em có nhiều thời gian hơn.
Các bác chuẩn bị đá đi nè rồi em có chuyện xin thưa. Rằng thì là mà sau khi kinh qua từ số nhỏ đến to. Em nhận thấy cứ AR-LST hoặc LST2 ko chí ít cũng là MST mà chơi. Em nhất quyết ko chơi AR4 nhé.
Bác đã đội mũ bảo hiểm chưa, em ném đây Thế cặp ar -lst của bác có đến 8 triệu không, nếu được em sẽ mua và thay cho ar4