Ngày mai em phải làm chân đưa đón con nhà em đi học, chắc khoảng 14h8phut em mới có mặt được, các pác thông cảm trước nhé
Em xin phép bác bang chủ cho em vào chém chút. Em vừa bị chấn thương sọ não thành ra có nói nhảm gì mong các bác bỏ qua cho. Bác Onlytime cho em cái sodt của bác cái nhẩy em có vụ này hay lắm, nếu bác có thích thì em làm với bác. Em up cái này cho bác coi chơi em mới chuyển đồ đạc lung tung mong các bác chém nhẹ cho
Xl các bác, do công việc nên e phải đi công tác, nên ko thường xuyên up tình hình buổi off ngày mai đc ạ. Địa chỉ cũng như thời gian đã có các bác chủ động đến đúng giờ. Hen mai gặp lại các bác.
Chào các bác! Ồ, bass AR trơn mà cũng có "bánh bèo" à? Tôi tưởng chỉ có đời bass gân mới có chứ! AR người ta có cho các bác cậy mặt đâu mà các bác chê bên trong xấu cơ nhỉ(?!) :roll: Chúc một ngày mới tốt lành. Trân trọng, TDT
Bác ơi. Tu luc choi Ar em dau tu han 1 cai den pin sieu sang day. Soi thay het long me luon :mrgreen:
Các bác chơi xấu anh em, anh em chê cho hạ giá thì các bác cứ bênh bọn con buôn....mà e chê là chê khi nps về nhà em rồi, em mở ra em ngắm em thấy nó xấu.
Em biết thế nào các bác cũng cao su mà. Giờ là gần 14h rồi mà chưa thấy bác nào đến, loa ampli chưa thấy tăm hơi đâu.
Chưa thấy bác bang chủ tường thuật buổi off cho anh em nhỉ? hay đang ngồi ngậm ngùi cho nàng tiên nâu rồi cũng nên. Cái huy chuơng gắn vào cho đẹp, bác tham khảo ở đây: viewtopic.php?f=35&t=16777&start=50 Đã xem lại loa của em thì thấy loa bass đúng là nó không lồi lên và rốn loa có thể nhìn xuyên vào trong, nó giống hệt như trong ảnh này:
Em đây e đây, e cho chau đi chơi nên bay giờ mới onl đc. Buổi ọp hôm nay, tuy vắng mặt một số a e có cv đột suất nhưng buổi op vẫn diễn ra vui vẻ và đầm ấm. Có nhiều diều điều đáng mừng, đc trải nghiệm nhiều loa ar4 đặc biệt, nhiều cattset, và ko thể ko kể đến cdp sony 311 của cụ nghenhin. Cảm ơn bác chủ nhà đã tạo điều kiện để a e có cơ hội gặp gỡ và giao lưu, cảm ơn các bác đã nhiệt tình tham gia. Tạm thế đã các cụ nhe.
Hôm nay có ông lần đầu được ngắm thân thể nàng tiên nâu của mình, mặc dù cưới về đã lâu. Và còn phải nhờ anh em hỗ trợ 1 tay mới mần được em nó :mrgreen:
Hơ hơ , soli 311 bữa trước bị nhà cháu xẻ thịt , lột da , móc mắt rồi cơ mờ - kụ nghenhin xác minh hộ đi nhé :lol:
Bác duongvn ơi, có người đang tê tái cõi lòng đấy bác ạ , đợi bác ấy bình tâm trở lại sẽ có hình ....
tối nay em se post anh ạ, vi tối qua em phê cái núm của nàng quá nên ko post đc . đi về lại thấy nghe hay hơn mới chết chứ, :lol:
híhí em vẫn không say đc , không cụ nào giúp em huhu. em bình tâm rồi ạ, tối nay các cụ ăn cơm sớm, rồi lên xem ảnh nhé.
Ah hóa ra em nó đã qua trại phục hồi nhân phẩm KL roài. Hèn chi mở lên ae nhăn hết cả mặt..... :mrgreen: