Ấy ấy, bệnh nhân vẫn sống nhe. Nhưng do có một số bệnh phát sinh nên em đang để bệnh nhân hôn mê tạm thời, chờ xử lý. Các bác cứ bình tõng , em sẽ báo cáo kết quả sớm.
Tưởng đêm qua bác phẫu thuật làm nạn nhân mất nhiều máu và nguy kịch, sáng nay phải chuyển lên bệnh viện tuyến huyện để câp cứu và canh ở đó không về được? Nạn nhân còn sống là anh em mừng rồi. Nhìn đống đồ nghê của bác ác chiến quá, nhớ kiểm lại trước khi khâu kẻo lại quên dao mổ trong bụng nạn nhân nhé.
Em đang đi công tác, onl bằng đt, mà đt của em chuối quá nên rất chậm, vào link của cụ Khỉ mãi chả được , cụ nắm được tình hình thế nào cho em biết với, tks cụ
Em không thấy bác nick "Hoasimtim" đâu nữa, mấy hôm trước thấy bác ấy chi chít trên này mà này đi đâu mất tiêu rồi ? Hôm nay em chót nhỡ mồm khoe với 1 bác "em có đôi ar4 thôi" bị bác ấy chém tơi tả tả tơi. Giá bác ấy mà vào đây chém trong topic này thì mai "nàng tiên nâu" chắc chỉ 4 triệu. Em nghe nốt tối nay mai em cho vào túi nilong em cất, bị chém ác quá
Em đang nhạt mồm đây Tưởng hôm nay được bữa chó Hoàn béo thế mà ....... Hội nàng tiên lâu rã đám nhanh quá
Xl tất cả các bác, do cv dạo này e bận quá nên quên mất vụ thịt chó đẫ hẹn với các bác. E xin tự kỷ luật ạ, bằng hình thức tự uông say .
Bận báo cáo thành quả hội đồng y khoa thế giới, giời mới báo cáo các bác nhà mềnh ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Bệnh nhân may mắn đã sống sót và không bị thiếu cơ quan nội tạng nào, hoàn hảo như lúc chưa mổ. Bắt đầu mổ bụng: Dụng cụ y học tiên tiến :lol: Moi gan: :shock: Dụng cụ cắt dây thần kihh, mạch máu: Sao mà tối thế, đèn PIN đâu y tá: A đây rồi, đã tìm tháy tim nàng Tiếp........
Nào, cùng tìm phương án móc tin nàng ra ngoài nào: Phù, bụng nàng hơi bé quá nên moi được quả tim ra quả là kỳ công. Cái chính là là sao để các cơ quan nội tạng khác không bị ảnh hưởng và ở nguyên vị trí không xe dịch: Em báo cáo các bác. Hôm trước em có nói là phải tạm thời để nàng hôn mê là vì khi em mở triết áp ra, em phát hiện cái vành lò so lại không phải kà nguyên nhân chính gây ra bệnh mà chính là phần lõi tiếp ở giữa triết áp mới là nguyên nhân. Nó bị oxy hóa, sủi xanh lên trên bề mặt nên không tiếp xúc. Bắt đầu công nghê làm sạch tim nàng: Dầu hỏa, một hóa chất cực tốt mà Tây mơ cũng không có
Chúc mừng bác thực hiện ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nền y học AR đã có thêm 1 bs ngoại khoa là bác
Bác lưu ý là vẫn phải cắt cử các giáo sư đầu ngành theo dõi sát bệnh nhân vì nó còn nhiều nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật, xem các bức ảnh của bác về ca mổ em thấy bác xử lý ung nhọt chưa được sạch sẽ, nó sẽ làm cho nguy cơ phải phẫu thuật lại khá vao.
Hơ hơ,sao thằng bệnh nhân của em nó không có tim mà vẫn sống nhăn là sao Chả có nhẽ nó là người sao hỏa
Bác có thiếu đất để chát vào cho kín không, sang em cậy ở loa em ra cho...sao cai loa em bọn nó chát vào lắm thế. Nghi đấy là mẻ cuối nó vét còn tý nào nó chát hết vào loa em.
@audihoaico hôm nào bác cho e mượn cái chai và cái ly thuốc liều của bác nhé, để e về mổ xem nội tạng của nàng ra sao. Vẻ ngoài nhìn hoang sơ đổ nát, bên trong lại tiện nghi bất ngờ thì sao nhể. Hôm trc gấu nhà xem lại mấy cái ảnh e post, gấu làm câu ( ơ có cả cu sứt nhà mình à ) bực không chịu nổi.
Khả năng Nó đã bị người sao hoa phẫu rồi :d. bác tìm kỹ lại xem tim nó chạy đâu, công nghệ bây giờ hiện đại, chắc dùng tim nhân tạo cũng nên.
Làm như bác Hoaico sẽ phải phẫu thuật nhiều lần nữa vì bệnh tim của em nó sẽ tái phát liên tục :wink:
Anh khivang có một câu ở chữ kí quá chuẩn và chỉnh, em thấy xã hội bây giờ đúng là như vậy, chẳng biết đâu là thật đâu là giả, đâu là đúng đâu là sai. Không biết mấy ông quan đó có tâm trạng nghe ar ko các bác nhỉ
Thế mới gọi là phẫu thuật demo mà bác. Em cũng không giám chắc nó được lâu nhưng làm xong xoay xoay tăng giảm ngọt lịm thì coi như phẫu thuật thành công đã. ..
Khi em mở ra em bóc tách rất cẩn thận để không làm mất tý đất nào. Khi lắp em ụp nguyên nó vào nên vẫn đủ như thường bác à.