Các bác có làm kiểu gì đi nữa thì vài tháng lại phải làm lại thôi, khí hậu Vn không tối ưu cho đồ điện tử, đặc biệt là những loại biến trở đồng như của AR! Theo em, để nó hoạt động dài dài không phải vệ sinh đi vệ sinh lại cái biến trở ấy chỉ có cách... hàn trực tiếp nó lại.
Bác nói rất đúng,vì nó bằng đồng hay mạ đồng nên thời tiết VN chỉ vài bữa nó lại sủi lên lớp oxy xanh lè. em đã mất một ngày để tìm hiểu cách chống oxy hóa đó. Và em đã có cách ...chí ít cũng phải vài năm. Hy vọng thế
Em làm mấy cái chiết áp của loa AR2ax (cũng giống hệt của 4) từ năm 2004 đến giờ vưỡn chạy tốt. Hy vọng đc 40 năm nữa như Electrolux :mrgreen:
Không hẳn như vậy đâu bác ah, với thời gian trên 40 năm, cái biến trở bằng đồng nó bị oxy hoá tạo thành một lớp oxit đồng rất dày, do đó phải tháo ra để vệ sinh sạch lớp oxit đó, nếu bác vệ sinh đã sạch sẽ, thi thoảng bác xoay đi, xoay lại cộng với chút RP7 hoặc deoxit thì em nghĩ chí ít cũng phải 20 năm nữa mới phải làm lại. :lol:
Thôi các bác cứ mổ xẻ đi, e tính làm luôn cái triết áp của quạt trần. Để luôn trên đỉnh loa, thế là e yên tâm, không nhưng 40 năm vẫn chạy tốt có khi còn được 50 năm thương hiêụ diy ý chứ. :lol:
-------------------------------- Biết đâu cái chiết áp ấy bị oxy hóa từ 2-3 năm trước mà bác không biết...! hic hic... :mrgreen:
Em khuyên các bác AR4 nên làm vệ sinh lại cái triêt áp, nó rất hiệu quả. Các bác đừng lo bóc mặt hay ko. Một thiết bị nghe mà triết áp tậm tịt rất bực mình. Cái mình dùng, mình nghe nên hoàn hảo. Chứ khái niệm bóc mặt hay chưa bóc em thấy rất mơ hồ mà chả giải quyết được gì. Như loa của em bóc ra rồi dính lại như zin, nếu khôg nói thì khó mà biết được. Nó giống như ampli hay đầu đọc, bẩn quá cũng phải dỡ ra hêt làm vệ sinh lại. Các bác đừng nghĩ 100% hàng về VN mà trông mới toanh đâu.
Đúng quá , hơn 40 năm mà vẫn còn zin mà làm gì :mrgreen:. Bị phẫu thuật thì còn phải xem xét chứ tắm rửa thì ko gọi là mất zin :mrgreen:
Qua quá trình nghịch ngợm với AR, em rút ra mấy điều về cái món chiết áp này. - Sột sẹt, tậm tịt thì dứt khoát phải tháo ra sửa. Đừng sợ mất zin vì mình mua đôi loa về để phục vụ cái sự nghe của mình chứ đâu phải găm hàng chờ lên giá để quất đi kiếm lời - Dù lúc chỉnh mình lắc qua lắc lại nó tiếp xúc và kêu nhưng âm thanh đó vẫn chưa hoàn hảo đâu vì chỗ tiếp xúc vẫn còn bẩn và dòng điện chạy qua đó bị "ring ring", dẫn đến âm thanh bị gai, sạn - Tháo chiết áp ra thì thường thấy 2 dạng gỉ bẩn. Một dạng màu xanh (hay gặp), một dạng màu đen. màu xanh thường là sunfat đồng, màu đen thường là ô xít đồng. Trên các trang mạng của khoai tây thường rao bán lọ nước để tẩy rửa chiết áp này. Thả cái chiết áp vào ngâm độ vài giờ, nó sủi bọt rồi trắng dần, sau đó lấy ra dội nước, xì khô. Nhưng theo em ko nên dùng vì nó chỉ là một loại a xít nhẹ. Nó có thể hiệu quả lúc đầu nhưng hậu quả về sau thì khó lường - Em thì theo phương pháp hơi nông dân tý, tức là cơ học. Tháo tung ra, dùng giấy ráp đánh thật kỹ, sau đó bôi 1 lớp mỡ tốt lên bề mặt để chống ô xi hóa (mỡ tốt em hay dùng vazolin bôi nẻ). 4 cái chiết áp của đôi 2ax nhà em làm thế dùng tốt gần chục năm nay rồi.
Xin cám ơn anh khivang đã phổ biến kinh nghiệm tất quý báu. Dưng em có thắc mắc nhỏ là nếu dùng dung dịch đó hoặc axit nhẹ sau đó rửa sạch thì hậu quả như thế nào?
Em nói khó lường tức là kết quả nó bất định, bác lại muốn biết kết quả cố định thì em thua ạ. Sau đây là 1 kinh nghiệm của em, xịn chia sẻ để bác tham khảo. Thời bao cấp khó khăn, em thường lắp radio khuếch đại thẳng 4 transistor bán. Thời đó cái gì cũng hiếm, nhất là thiếc và nhựa thông. Vì thiếc hàn hồi đó hiếm và chất lượng kém nên em hay dùng dung dịch trợ hàn là clorua kẽm bão hòa chấm lên rồi hàn, đảm bảo hàn phát ăn ngay, bóng lộn, nhưng sau 1-2 năm là chân linh kiện bị ăn mòn rồi đứt. Sau phải nghiến răng mua thiếc xịn Ashahi của Nhật để làm thì mới đảm bảo.
Cảm ơn bác khivang đã bớt chút thời gian chia sẻ kinh nghiệm của mình với a e còn non và xanh. Nàng tiên của e nó cũng đang bị như sột sẹt, e cũng muốn làm nhưng chưa tự tin nên không liều, đọc xong bài của bác e sẽ cố găng xem trình của mình đến đâu, hôm nào bác cho e xin tý thiếc xịn nhé. Cảm ơn bác
Tình hình hoạt động của hội AR4 dạo này mờ nhạt quá bác bang chủ à. Hay từ hôm bị anh em khui ra cái rốn lồi Nàng tiên nâu của bác, bác bực mình anh em rồi cũng nên (?). Sắp tới có chương trình off nào để anh em tiếp tục khám phá nữa không đây?
Theo lời chỉ bảo của cụ Khỉ vàng nhà cháu đã tháo chiết áp ra vệ sinh rồi. Quả thật do thời gian chúng bị bẩn và ôxi hóa hết rồi, chúng ta đừng vì cái sự ''zin'' mà không dám tháo ra, các bác cứ mạnh dạn lên sau khi làm xong các bác sẽ không thất vọng đâu.
Hihi đâu có, e có giận gì đâu, e khoái lắm ạ, vì núm to vê mới sướng . Can bản đợt này e bận quá thôi ạ, sang tuần e sẽ bố trí off nhậu ạ, công việc bộn bề off mất đi sự thoải mái, nên e tạm nắng xuống tý, với lại xem các bác có nhớ đến e ko Các bác thong cảm nhé.
Có em có em ạ, mấy hôm nay a e chuẩn bị tặng quà và cho chị e đi chơi nên ko onl bác ạ, trong đó có e vừa đi về . Muốn chơi nàng tiên yên ổn phải cho gấu nhà yên ổn cái đã và e đã làm xong nhiệm vụ, còn cụ nào chưa làm gì làm ngay đi, sang tuần a e sẽ off nhậu lâu lâu đấy. Mà bác nghenhin đc bắn hạ rồi ah :lol:
Phải sợ vợ mới có thêm nhiều vợ anh ạ . Cân bằng cuộc sông ý mà và chánh trường hợp ( http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/ta ... -nha-khac/) :lol:.