Đã mê nàng tiên nâu rồi mà lại còn sơ vơ là sao nhỉ Tưởng cặp kè với em nó rồi là quên hết sự đời chứ " một làn khói trắng ....... Ru đời vào quên lẵng ...... Nâng sầu thành ......
Hehe em nó chỉ làm cho mình sướng có một cái bác ạ, còn vợ làm cho mình sướng nhiều cái khác trong đó có cái lỗ tai :lol:. Sợ vợ để có thêm vợ bé vợ nhỏ mà bác.
Xin lỗi bang chủ, mấy hôm nay em đang bận nhặt đá ở bên topic "LPs vs CDs, ai hơn" nên chểnh mảng quá
Cái này gọi là 4xa bác ạ, sx những năm đầu 70 thì phải, biến trở đằng sau gạt gạt nên khỏi lo tậm tịt, tai trâu của em thấy thích hơn mid của 4x nhưng k thích bằng 4 trơn bác có mấy đôi 4 rồi nên có thêm đôi này cho đủ bộ
gần nhà e có 1 sếp có cặp này, cũng hơi cũ rùi, bass k ra vô nhẹ nhàng lắm có vẻ hơi cứng, e hỏi để mua tưởng vài tiều thui, bác ấy hét 1 phát 12 triệu e đi luôn....tới giờ :lol:
Ôi giời ơi là giời các bác ơi. Em đi vắng 1 hôm mà ở nhà Vợ cả em lại lôi ngay cái bộ Vi tư gừn AR4 của em ra chơi nhạc DJ mới bỏ bu em không cơ chứ. tức nổ mắt mà không dám nói to. Thế mà vợ em lại còn tưng tửng: ' tưởng loa nào mà chả để nghe nhạc, nhạc nào chả là nhạc.phức tạp thế. ...." ặc ặc.
Chia buồn chia buồn, bác phải làm tư tưởng phân loại ra cho bà xã biết chứ. Khi đó mình nói gì cũng dễ, ko biết là ko có tội mà, xã nhà bác teen nhỉ, giờ vẫn còn nghe dj
Bà xã em thì không teen. Tại vì thấy em mỗi lần nghe nhạc là đóng kín cửa nhâm nhi 1 mình nên tấm tức. Em đã thửa riêng 01 bộ cho bà xã một cái dàn oánh nhạc gì cũng chơi nên cấm sờ vào đồ của em. Chắc ấm ức nên lợi dụng e đi vắng sang bật thử. Về lại còn khoe nghe hay hơn bộ kia
Cái tiếng bass của nàng tiên nâu này mà phối ghép hợp thì mở càng to nghe càng thấy................thiếu, nên cứ muốn mở to thêm, to thêm cho đã tai, đến lúc cạch cạch-Ấy là tiếng cone loa ra vào hết cỡ nên đập vào đít nam châm phía sau :lol:
Hihi ai bảo bác nhâm nhi ko gọi, bà xã bác ko nhâm nhi nữa mà tu luôn cả chai nên mới cần cảm giác mạnh như thế :lol:. Bác kiểm tra lại e nó chưa, có bị sứt sẹo hay đi em teep nào ko.
Dạo này fan ta có vấn đề gì về tâm lys hay ko, mà ko thấy bác nao onl post bài. Để sua tan đi cái sự vắng vẻ cũng như trầm nắng của a e, sang tuần cũng là gần cuối tháng, e định off tại Chiến Béo các bác thấy thế nào, và cho e xin ý kiến. :wink:
Em xin 1 chân nhé. Ah mà cho em hỏi Chiến béo là bia hay rịu vậy ? vì em thấy ở Lò Đúc có hàng rịu Chiến béo :roll:
Cụ nặn lâu thế, giờ e mới thấy . A chiến này có cả bia lẫn rịu bác ạ, e đoán là bác uống đc rịu :wink:
Em ngớp ngớp phát cùng các bác................đang nghe ar4 hót với con cassette marantz 1810. Nay thấy có bác rao bán mấy cuộn băng mà giá chát quá ................................
Con Marantz 1810 nhìn cũng rất đẹp. Bác đang đánh với Amply gì vậy? thấy bác rao bán 730 rồi, chắc em này không hợp à?
Hợp hay không còn tùy tai mà bác, trước em chơi em này với AR4 rồi.. rất ok, thích hơn mấy em marantz