Hôm chủ nhật vừa rồi tân bang chủ và tụi em có lén lút tổ chức 1 buổi of nho nhỏ toàn anh em gần nhà nhau.giờ em muốn post vài tấm hình đấy lên anh em trong Fan có đống í ko ợ?
Vâng 3 tuần ạ về kinh nhiêm phối ghép ar 4 em chưa dc trải nghiệm nhiều nên khả năng nghe 4 của em kém lắm,2 đôi ar 4x chước chưa đôi nào ở với em dc 1 tháng,cứ mua về lại mất đôi này thì em quyết giữ để nghe nên cũng rất muốn tìm ampli kha khá cho nó đứng bên nhau trọn đời bác ạ.
Không tìm đc đâu bác ạ, cắm rút 1, 2 tháng là muốn đổi mới ngay nên tốt nhất bác yêu loa rồi thì cứ thủ khoảng dăm cái amp, đôi 3 cái nguồn phát...
Thế thì chết bác ơi :roll: cứ 1 món mua về nghe 1 vài tháng thế lõm nặng lắm bác 5,7 món như bác nói con em hết sữa uống mất bạc ạ :mrgreen:
Re: AR-4 Nàng Tiên Nâu by Only Time » 20 Nov 2012, 23:11 trung_son wrote: Only Time wrote: Ok bác, 430 hơi yếu cho AR4, khoảng 3 tuần nữa bác nhé, có cả ít đồ Dynaco, cắm rút luôn một thể Vâng 3 tuần ạ về kinh nhiêm phối ghép ar 4 em chưa dc trải nghiệm nhiều nên khả năng nghe 4 của em kém lắm,2 đôi ar 4x chước chưa đôi nào ở với em dc 1 tháng,cứ mua về lại mất đôi này thì em quyết giữ để nghe nên cũng rất muốn tìm ampli kha khá cho nó đứng bên nhau trọn đời bác ạ. Không tìm đc đâu bác ạ, cắm rút 1, 2 tháng là muốn đổi mới ngay nên tốt nhất bác yêu loa rồi thì cứ thủ khoảng dăm cái amp, đôi 3 cái nguồn phát... E rất thích câu này của bác, he he "Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ... Hữu ngôn tự giác khí như sương...." Only Time Advanced Member Posts: 2447 Joined: 12 Sep 2008, 21:54 Top
Dạo này bác kieuhung không có kế hoạch gì cho anh em hội Ar4 off nữa à? Hôm nào lại phải làm buổi off để thẩm định một số thiết bị như lần trước cho phòng trào đi lên một chút nhỉ?
Hôm chủ nhật vùa rồi có tổ chức 1 buổi em thấy rât vui và có í nghĩa các bác ạ,lúc đầu nghe bác kieuhung thông báo la cũng đông lắm nhưng ko hiểu sao đên giờ cuối thì co mấy bác bảo bận ko đi đc có bác Dt cũng chẳng nghe máy làm anh em cứ ngồi chờ đến tận 5h hơn mới gọi món, chốt lại hôm đây có 9 bác tất cả nhưng cũng rât vui.Em thấy anh em chơi ar nói chung và ar 4 nói riêng nên thường xuyên giao lưu ofline cho phong trào chơi ar có thêm phần hấp dẫn,vài cảm nghĩ của em từ tận đáy lòng ạ .
Ok thôi bác, e lúc nào cũng sẵn sàng ạ. Chỉ sợ các bác cuối năm bạn quá thôi. Bác naò có ý kiến cho e bít.
Cảm ơn bác trung_son có vài dòng chia sẻ, và e vui nhiều khi dc quen và có sự đóng góp của bác và các a e đã đến tham gia buổi off vừa rồi, hôm đó nhà bác có việc mà bác vẫn cố gắng tham gia, và chia sẻ cùng a e. e nhớ chắc phải đến 5 7 cuộc đt của gđ gọi bác nhẩy, vậy mà vẫn chờ đến lúc a e về. Một lần nữa cảm ơn bác.
Hehe,thôi thì lâu lâu anh em mới of dc 1 buổi ma bác nên em cũng cố gắng thu sếp mọi việc lại tham gia cùng các bác,nhưng phải nói thật vinh hạnh cho anh em hôm đấy đc bác Khỉ Vàng chỉ giáo cho nhiều điều rất bổ ích ạ,cũng tại anh em mải chuyện quá nên quên mất chụp hình cho bang chủ em về xem lại ảnh ko thấy hình bác em áy náy quá. :wink:
Hic hic các bác sinh hoạt vui quá, em vì hoàn cảnh mà phải cho lên đường đôi AR3 (mai là chia tay em nó rồi). Hy vọng sau tết kinh tế đỡ suy thoái có điều kiện xin gia nhập hội với các bác. Con pow Bose 1801 của em đánh AR3 rất ổn, ko hiểu đánh Nàng Tiên Nâu có được ko nữa. Có gì xin các bác kieuhung và trung-son tư vấn thêm nhé. Trân trọng cảm ơn.
Avtar hoành tráng như ngoài hịi. E newbi thui ạ, nhiều cao thủ lắm, bác cứ rước nàng về rinh rồi mình tính :lol:, chúc bác sớm có nàng.
Hihi có gì đâu bác, còn nhiều cơ hội mà, e đc cái ko ăn ảnh nên e ngại lắm, chỉ thích bấm bấm, khoái nhất là cái gì nó lóe lên 1 cái rồi có hình luôn . E đang chờ đến tất niên :lol:
Căng cước bánh bò của bác mai lên đường về nhà người khác rồi sao?đúng là giờ suy thoái quá chứ ko là em sang bê hết bộ đấy về :wink: lúc mua thì bỏ bao công sức ra tìm mua bác nhảy giờ nhìn em nó sang nhà người khác em cũng thấy xót xa.thôi hi vọng sang năm bác tậu lại huyền Thọi về nhà chứ đang ăn mặn quen rồi giờ ăn nhạt khó nuốt lắm bác ơi.
Vâng em cũng mong chờ buổi tất niên này bác tập hợp đông đủ dc anh em cho vui,và cũng hi vọng anh em trong fan ủng hộ nhiệt tình ạ.
Em thích con pow Bose của bác lắm đấy,con đấy đánh cặp ar -3a cũnng rất hợp nhưng giờ em hơi ket ket chắc phải nửa tháng nữa em mới rủng rỉnh dc
Bác nói thế em buồn hết cả người, kinh tế suy thoái lại đúng lúc việc cần xiền nên mới phải làm thế chứ ko em bán làm gì đâu. Tiền bán loa chẳng qua cũng chỉ là giọt nước làm đầy cốc thôi, ko có thì thiếu ấy mà. Em nó lại trở về nơi tình yêu đầu nảy nở thôi Huyền Thọi lại trở về với huyền thọi, "vĩnh biệt tình đầu, tình đầu là cơn giông chợt qua mau qua mau - vĩnh biệt tình đầu, tiền làm con tim ta đớn đau". Em xin té ạ