1,kieuhung 2,Kenny N73 3, nghenhinhs1 4,trung_son 5,hoangdung ar 3 6,quoctuanadt 7,ruoicon1991 8,laihongnhat 9,tannguyenba? 10,hoai471 11,............. Mời các bác tiếp tục đăng ký.[/quote]
Các bác ơi không biết tại sao đôi loa AR4 của em hai hôm nay bỗng dưng nó bị hiện tượng rất lạ. Cứ thỉnh thoảng nó lại bị nổ lụp bụp rất to ở một bên loa, đang nghe mà giật bắn cả người như có người bắn súng vào tai. Ban đầu em nghĩ tại amply nhưng đổi qua amply khác vẫn bị nổ ở bên loa như vậy. Nguyên nhân do đâu hả các bác? Lỗi này có thể khắc phục được không, hay phải mang qua thợ kiểm tra?
Em đã trình bày ở trang trước rồi mà.Em cũng muốn tham gia với các bác ngoài đó lắm, nhưng ngặt nỗi em đang cách xa các bác tới cả ngàn km nên cũng đành lót dép ngóng các bác off thôi.
Nếu bác đã đổi amp mà vẫn bị bọp bọp là do bác đang..................phê với tiếng bass của nàng tiên nâu nên mở to + với thùng đó đang bị hở khí nên cone loa đập vào đáy củ nam châm tạo ra tiếng đó đấy ạ. Cách khắc phục thì bác chịu khó làm cho thùng thật kín + nghe vừa thôi vì công suất của nàng tiên nâu bé lắm, đâu chỉ độ hơn chục oát thôi...
Hiện tượng này cũng giống hệt em đã gặp cách đây mấy ngày trên bộ đang dùng. Tự nhiên đang phê Tuấn vũ bỗng nghe một loạt nổ bụp bụp như rang ngô, nổ rất lớn ở một bên loa. Em chuyển qua cầu loa khác thì nghe khoảng gần 1h lại bị y như vậy. Thay đôi loa khác vào đánh xem sao thì cũng bị y chang. Vậy kết luận là tại amply không còn nghi ngời gì nữa. Giờ vẫn để cho amply nằm một chỗ đã, vì em amply này loại cỏ, có mang đi chữa trị cũng lại "một tiền gà, ba tiền thóc". Gần đến "phút cuối" rồi mà chưa thấy bác bang chủ cho anh em cái kế hoạch off ra sao nhỉ? hay cũng đang nghe ngóng xem liệu anh em có qua được ngày 21-12 này hay không thì mới tính tiếp.
Có e đây ạ, không để các bác chờ đợi nữa. Qua tham khảo ý kiến của một số bác, và có vẻ như thời tiết ủng hộ fan ta. E quyết định off vào hồi 15h ngày 23-12-2012, địa chỉ tại ngõ 543 đường giải phóng, ( ngay đầu cầu trắng, cách cầu vượt vọng khoảng 100>200m gì đó) . Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0984.788.666. E Kiều Hưng. :lol:
Thời tiết mà lạnh lạnh như này ăn gâu gâu 7 món các bác nhỉ hoăc lẩu cá Tằm đc ko các bác?bang chủ chắc đang tham dò anh em thích món jif nên chưa công bố đấy ạ amh em có cao kiến ji cứ bổ xung để anh em và bang chủ có thêm sự lựa chộn ạ :mrgreen:
hiiiiiiiiiiiiiiiiii....em chờ mái ...mớ thấy bang chủ ....em tương ......tới 21 là ......hết chứ.vậy vấn còn hy vọng đc gạp các bác......?.hôm tới đang ký thêm vày xuất nưa ...đc k ? bang chủ?????.khách mờ VTV3.hiiiiiii...........
E cũng đinh mai mới thông, nhưng nghĩ nhỡ 21 có thật thì biết tìm các bác ở đâu. Có thật thì các bác cứ chơi loăng quăng ở chỗ đấy nhé, kiểu gì cũng gặp nhau. Ui lại còn cả khách vtv3 cơ àh, ok thôi bác, kiểu này khả năng e đc lên tivi là rất cao :lol:
bang chủ khỏe vậy a...e mừng lắm.hiiiiiiiiiiiiiiii.mai mốt đc gặp nhau rồi.......mong a...e đên đông đủ??????...
Em xin đăng ký thêm 1 xuất nữa cho ô bạn cũng chơi nàng tiên nâu nhưng chưa tham gia mạng mẽo bao giờ cả 1,kieuhung 2,Kenny N73 3, nghenhinhs1 4,trung_son 5,hoangdung ar 3 6,quoctuanadt 7,ruoicon1991 8,laihongnhat 9,tannguyenba? 10,hoai471 11,bạn bác hoangdung ar3 12. bạn bác nghenhinhs1
Có e đây ạ, không để các bác chờ đợi nữa. Qua tham khảo ý kiến của một số bác, và có vẻ như thời tiết ủng hộ fan ta. E quyết định off vào hồi 15h ngày 23-12-2012, địa chỉ tại ngõ 543 đường giải phóng, ( ngay đầu cầu trắng, cách cầu vượt vọng khoảng 100>200m gì đó) . Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0984.788.666. E Kiều Hưng. :lol: Vậy là không có ngày tận thế, đúng thời gian a e ta off, phải nâng ly chúc mừng thui. Các bác tóm được giờ giấc địa điểm chưa ạ. :wink: Note: số nhà e không nhớ, chỉ nhớ có biển hiệu Nhà Sàn .
Theo em bác chủ động đặt phòng hoặc đặt chỗ trước đi chứ em sợ nhiều người đi ăn mừng cái ngày tận thế ko sẩy ra là ko còn chỗ cho anh em mình ngồi đâu ạ,lúc đấy mà thay đổi địa điểm thì mệt lắm bang chủ ah .anh em người đến trước người đến sau mà ko có địa điểm mới là éo le lắm đấy :lol:Nammoadidaphat còn 3h nữa là qua ngày tận thế mong cho mọi người bình an vô sự !
Bác ăn mừng đi, ngày tận thế không đến rồi. Bây giờ lại bắt đầu con đường AR nâng cấp, khám phá cắm rút...
Hôm nay ọp vui quá. Trong cái lạnh Noen ngồi bên nhau đối ẩm, đưa cay bằng ít vitamin gâu gâu, rủ rỉ bình luận về AR thật là nhẹ nhàng thanh thản. Bao cái sự lo toan đời thường chợt lùi xa nhường lại cho ta chút gì đó rất Ta...