a thấy giá vẫn cao quá ,chờ khi nào xuống tí nữa rồi tính,a đang tánh làm đôi 2 trươc giá đang ...chơi đc.hiiiiiiiiii chơi cũng phải tính ...nhỉ
Em còn nhớ ngày trước khi còn rất nhỏ (thời còn đi theo mấy ông chú đi đặt gạch xếp hàng mua gạo theo tem phiếu từ 4h giờ sáng để mua được mấy cân gạo đỏ quạch, hôi rình lẫn cả phân chuột ), cứ để ý vào nhà ông nào loại giàu có thời đó là luôn có một bộ như thế này bày ở nơi trang trọng nhất trong nhà: đôi loa Pioneer mắt võng (quả trám), amply Sansui hoặc pioneer ( thường là loại mặt trắng như 7800, 7800II,..), đầu băng cối Akai, thêm một cái survolter vặn tành tạch, tất cả được đặt trên nóc tủ chè thì đó đúng là một gia đình khá giả có tiếng vào thời đó. Bộ nghe này rất quý giá, lúc nào cũng phủ khăn vì sợ bụi, khi nào nghe mới mở hé cái khăn phủ ra, đi vắng khỏi nhà là lại cho vào tủ khóa lại. Quanh xóm hay họ hàng mà có đám cưới là kiểu gì cũng bị mượn, mà mượn cũng không dễ, nói sùi bọt mép mới mượn được. Nhà có bộ loa đài này cho đám cưới mượn là kiểu gì cũng phải cử một người đi theo để trực loa đài, rất oai, được nuôi cơm - rượu suốt cả 2 ngày để ngồi canh loa đài cho đám cưới. Thời đó chủ yếu em nhìn thấy toàn loa mắt võng và mấy con S70, S90, đó cũng là niềm mơ ước của mọi gia đình thời đó trước khi cái cassette được phổ biến. Không nhìn thấy ở khu nhà em có ông nào chơi đôi AR bẩn thỉu này cả .
Đồ mình quý mới mang đi biếu bác ui, so sánh A/B AR4 với A25 hay Living audio tầm 5-6 củ thì AR4 không so được đâu... kể cả nhạc trước 75 là thế mạnh của AR4 Còn thêm tí nữa thì chơi AR2 gân mút, AR5, AR2 bánh bò bánh trâu tiếng cân bằng hơn 4 nhiều Các bác ném em thoải mái nhé :mrgreen:
Xét trên tiêu chí nghe cân bằng thì A 25 có lẽ thể hiện sẽ tốt hơn 4. Nhưng khổ nỗi mấy ông thích nghe 3, 4 tai đều đầy ráy nên cần nghe dải trầm mạnh mẽ tý thì mới rung được màng nhĩ :mrgreen:
Gửi bạn KennyN73 Ôi cái thời xa xưa đã qua lâu quá rồi nhưng ký ức về thời đó lứa tụi tôi vẫn nhớ như in không hề phai nhạt. Cái thời có Pioneer 7800 mặt trắng ( đã có đồ viễn dương ) thì bỏ sổ gạo rồi. Sổ gạo chính thức bỏ cuối năm 1989 vì bọn tôi không phải hàng tháng mang gạo từ đơn vị về nhà nữa (vì ngoại trú nên không ăn ở bếp tập thể, sáng mang cặp lồng cơm).
Đúng là bỏ sổ gạo là từ năm 1989, còn ngày trước người ta hay dùng Loa mắt võng đánh với amply có phải là 7800 không thì em giờ cũng không nhớ nổi. Vì ngày đó còn nhỏ quá mà lại không để ý, chỉ nghe thôi. Nhưng em vẫn nhớ những hình ảnh đôi loa mắt võng kẹp cái đầu băng cối ở giữa, bên dưới đầu băng cối có cái amply thường là màu nhôm trắng (hay là ampli cũng Akai?). Ngày đó mấy đôi loa mắt võng này dùng nghe đủ thứ nhạc, từ nhạc Tây đến nhạc Ta, cải lương, nhạc vàng gì cũng đánh hết.
Ký ức thủa nhỏ có thể sai lệch là bình thường, vì lúc đó bạn có chơi đâu mà hằn sâu để nhớ chính xác. Còn loa mắt võng chủ yếu đi với các máy mang ra từ miền nam sau năm 1975, tham gia đánh loa mắt võng còn có các bọn như AKai M9, M10, 1800SD... Sony TC 530, TC630, TC730... Còn các Amply kiểu Pioneer 7800 thì về Việt Nam tầm cuối 90, nở rộ cỡ khoảng 92,93 gì đó do thuỷ thủ VOSCO mang về lúc đó rất đắt hay dùng đánh bè lũ S50,70,90 của CCCP thì là bố đỉnh, lúc bấy giờ lũ S kể trên thành trào lưu chơi đồ "Dân chủ" có khi những chủ nhân có AR còn đứng nhìn với con mắt thèm thuồng lũ S này khi ấy có giá vài chỉ vàng.
Em nghĩ bác KennyN73 nhớ không nhầm đâu. Thực tế là thập kỷ 80 đầu băng cối rồi amply nội địa Nhật nếu ai mua cũng chủ yếu để ..........bày cho oai thôi. Đơn giản vì hồi đó mất điện liên miên và chất lượng điện rất kém nên những đồ xài điện ắc quy lên ngôi, còn đồ xài điện lưới thì rẻ như bèo hoặc bán đồng nát. Sang đầu những năm 90 vẫn còn nhiều nhà dùng đài lắp Galen hoặc đài hữu tuyến của đài PT Hà nội. Còn amply nội địa mặt trắng kiểu 7800, 8800 hồi cuối những năm 80 đã có rồi vì hồi đó em đã sửa cho khách khá nhiều, cả tivi JVC 7255, 140ME vỏ đỏ, Cassette Sharp nhập khẩu bán ở Intershop.... Nhớ vì đang làm amply LX hoặc amply đời Thiệu tháo lắp kiểm tra rất phức tạp chuyển sang làm mấy con này thấy tháo lắp đơn giản, kiểm tra dễ dàng nên rất thích vì kiếm tiền dễ. Chủ yếu là đứt cầu chì vì điện đóm phập phù, dùng qua sub Voltage (dân hay đọc là suyệch vôn tơ).... Vài dòng ôn lại quá khứ nghèo khổ. Các bác đọc xong đừng cười
Ôi ! Thế nghenhinhs1 cũng là dân thủa nhỏ cũng phải phải ăn độn mì, ngô, khoai (các loại khoai), sắn, bo bo... như mình à, đi mua rau muống mậu dịch còn phải xếp hàng, nhưng bọn mình có tiêu chuẩn phiếu mỗi tháng có hẳn 3 lạng thịt nhỉ (0,3kg). Đi sơ tán thì ở nhờ nhà dân, phải đi học đêm và có mũ rơm rồi. Kiểu này gặp thật có ối chuyện đánh võng dưa chuột, dưa lê nhỉ? Còn thực tế đầu băng cối chết hẳn phải do có Video Hifi thống trị, đâu cũng thấy. Video Hifi lại bị đĩa VCD Tầu ô tiêu diệt năm nào nhỉ? gần đây thôi không quá lâu lắm đâu. Còn mất điện người ta vẫn mua dàn máy có băng cối chứ ( phần là sĩ diện, một phần là sau đổi tiền 14/9/1985 đến khoảng 1989 thời này là " Giá, Lương, Tiền", khủng hoảng kinh tế, tiền nội của ta mất giá lạm phát nhiều con số người ta mua để giữ giá trị tiền, mua bán toàn quy ra bằng vàng, cả nước khổ nghĩ lại thấy kinh hoàng ). Mất điện triền miên do chưa xong nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình trên sông Đà ) cộng với giờ phát sóng truyền hình có thời lượng ít, dân thợ ai có khả năng thì lắp lấy máy phát sóng để tranh thủ làm TV, người không lắp được thì mua máy Sài Gòn làm do cô Mạn phố Thịnh Yên hoặc chị Thu - Tiếp Hàng Trống bán với giá đứt cổ không liền sẹo. Người nghe vẫn nghe, còn Radio Cassette Sharp hoặc JVC, Sony... mà bán ở Intershop Giảng Võ là xa xỉ rồi người sở hữu nó chủ yếu là mấy anh ngành Y đi Algieri, Kuwait hoặc các anh đi lao động ở các nước Đông Âu XHCN về mới có tiền, anh em ở nhà lấy đâu ra. Nhưng đến khi nước ta phát hình màu SECAM - 3B bọn mình cũng có phần mở mày mở mặt vì chuyển các máy TV Nội địa Nhật Bản NTSC nhất là máy kiểu "chạn" sau đấy lại phát PAL năm 91 nữa chứ. Còn TV đen trắng SAMSUNG 14" và 17" ( có một phần lắp đểu các dạng CKD và IKD bọn mình cũng có được tham gia một tẹo ) do các con vỏ đỏ SANYO chưa xuất hiện ở ta lên lên được dịp "lên đời". Xin lỗi mọi người vì tâm sự một chút với nghenhinhs1 và không đúng chủ đề liên quan tới AR-4
NGày mai kụ nào có tên trong danh sách này nhớ đến dúng giờ nhé,nhất là kụ nào phải bê ar 4 đi thì đến sớm tí càng tốt ạ :mrgreen:
Rét thế này mà bác time cũng chui ra khỏi chăn dạo phố à, e bắt được bác rồi nhé, bác cho e hỏi bác tý. E có đôi Ar5 đang ghép với marant 255, khoảng 50w/k, nghe thấy dải cao mịn, mảnh nhưng hơi thiếu, trung rõ ràng rộng hơn 4, bass có lực ( em đánh normal), nút chỉnh sau loa chỉ ăn được 1 điểm thôi, bác cho e hỏi hiện tượng thiếu dải cao do loa nó vây hay do loa chưa ổn cần phải lôi e nó ra vệ sinh biến trở. Mong tin bác, thanks
NGày mai kụ nào có tên trong danh sách này nhớ đến dúng giờ nhé,nhất là kụ nào phải bê ar 4 đi thì đến sớm tí càng tốt ạ :mrgreen:[/quote] Ngày mai bang Phó cho ae thưởng thức món gì thế!!!!!he he