Các tiền bối cho em ý kiến với, Em mới xách em âmli Arcam 22 từ tận Bắc Giang về mà được 1 tháng thì nó nằm lăn ra mất rùi. bất máy lên mà nó đâu có lên nguồn đâu, cái màn hình giao diện cũng đen thùi lùi. Chỉ có 1 cái đèn báo đường vào CD là sáng đèn. em buồn quá, tính tự mở ra mà cái đầu vít của nó cũng lạ lạ, thế là không dám tháo luôn. Cao thủ nào mách nước cho em với, nếu đem đi sửa thì vác ra gửi bác nào ở Hà nội là yên tâm nhỉ(?) Thanks.
Ý bác ấy nói là bác cứ bê Ampli đến chỗ bác ý..bác ý coi giúp cho..chắc hỏng vặt vãnh dễ sửa thôi..chứ nhiều khi đem ra thợ..chả biết đường nào về nhà bác Cường nhỉ :wink: Em còn nợ bác chầu cafe của vụ SL6 hụt..hy vọng có dịp ra Hà Nội diện kiến bác Thân
Bác Cường đã xem hộ em, căn bệnh của âmli chỉ là 'ẩm', sấy xong là chạy ok. em cũng mong là em nó sẽ ổn định trở lại. Bác nào có cao kiến gì thêm thì giúp em nhé. Chắc em phải trung thủy với em nó thui, Thanks bác Cường nhiều.