em cũng mong ngày đó đến nhanh,để 1 vài bác tập trung chơi audio :lol: MU và ARS được như ngày hôm nay phần lớn nhờ bộ não của sir và giáo sư,đây là 2 trong số những manager làm bóng đá thực sự,bên Đức có ông felix magath,bên ý thì có Parlermo,NAPOLI.tây ban nha có valencia. Cá nhân rất khoái những đội bóng đi lên từ đào tạo trẻ và ko dùng tiền mua danh hiệu.Nhưng đôi khi Tiền nhiều cũng tốt các bác ạ,như chú Man xanh đầu tư gần nửa tỉ cũng được cái cup...FA và suất C1 thế cũng hay :lol:
Theo hiệp hội tim mạch thế giới, sau một cuộc khảo sát về tim mạch của các fan Arsenal thì có đến 90% số người được điều tra bị bệnh về tim mạch và số ra đi vì đột quỵ cũng khá lớn. Điều này cũng phải thôi vì hôm nay Arsenal có thể thắng đội rất mạnh như Mu nhưng mai có thể thua một đội tép riu ngay được và có những trận thắng tưng bừng ở đầu trận nhưng đến cuối trận thì lại thua hoặc hòa. :mrgreen: Hôm trước em mới khuyên một bác là fan của Arsenal nên chuyển sang Mu để đảm bảo sức khỏe ạ.
gerard houlier trước hlv liver sau 1 thời gian thị bi...bệnh Tim nên phải tháo chạy về pháp đấy bác fun ạ. :lol:
Hôm trước em mới khuyên một bác là fan của Arsenal nên chuyển sang Mu để đảm bảo sức khỏe ạ.[/quote] Lối chơi của MU cũng đẹp nhưng nhìn cái tay không làm mà miệng nhai... của ngài Alex và cái anh chàng tiền đạo khuôn mặt con nít nhưng đầu tóc của ông già 60 tuổi là không ưa chút nào!
Các bác đừng trách Arsenal chứ... Thực ra Arsenal là CLB có lối đá rất hay và đẹp mắt . Việc họ chỉ luôn nằm trong Top 3 hay 4 của các mùa giải là do chính sách làm bóng đá của họ chứ không hẳn là họ yếu thế hơn MU hay Chelsea ạ . Họ có lẽ là CLB duy nhất ở giải Ngoại Hạng luôn có lãi sau mỗi mùa bóng nhờ việc mua các tài năng trẻ về đào tạo thành " sao " rồi bán cho các đội bóng lớn . Mỗi mùa giải họ đều bán đi 1 tài năng của mình nhưng vẫn luôn đảm bảo lọt vào top 3-4 để có xuất dự C1 . Đó là cách làm bóng đá của Arsenal chứ nếu họ chuyên sâu vào việc giành cúp thì....cũng chưa biết chừng MU & Chelsea dễ thở gần 10 năm nay đâu nhé . Hiện nay Fabregas đang là tài năng mà bất cứ ông lớn nào cũng đều muốn có trong đội hình . Đây là mẫu cầu thủ tuy còn trẻ nhưng thi đấu với cái đầu lớn...Barca đã ươm mầm cho cầu thủ này và giờ là lúc để họ nhăm nhe giành giựt về phục vụ cho Barca trong bối cảnh Xavi xuống phong độ . Các ông lớn như MU & Chelsea hay cả gã nhà giàu Man xanh khó mà cướp được tài năng này bởi Barca cũng không thiếu tiền . Hơn nữa Arsenal cũng không muốn tài năng này về 3 đội bóng trên để rồi lại đối đầu với chính Arsenal ở giải ngoại hạng . Bằng chứng là tài năng của Arsenal thường đào tẩu qua thi đấu ở các nước khác như Tây Ban Nha , Ý...chứ rất ít trong số họ nhảy qua MU & Chelsea . Em rất thích xem Fabregas thi đấu . Mẫu cầu thủ tinh tế nhưng không hề thiếu sức mạnh . Đá bằng cái đầu rất thông minh...Những cầu thủ trưởng thành từ lò đà tạo La Masia...đều thế Nếu không có màu xanh của Abramovich...chắc chắn em sẽ dành tình yêu cho màu đỏ Arsenal chứ không phải màu đỏ của MU ạ
Dù có thế nào, em vẫn yêu Ars của em! Mỗi khi Ars thi đấu em đều mong Ars chiến thắng (nhất là khi đấu với MU!).
Ko biết bác em khen hay chê Ars nữa, có đội nào mà chỉ thích đứng 3-4 Bác nói vậy fan Ars buồn chết, năm nào họ cũng cố gắng để vô địch nhưng chưa đủ lực như thời Henry và Viera thôi... Nhưng đúng là giữa Ars, 1 CLB phát triển = chiến lược cầu thủ trẻ và đào tạo (giống Mu) so với các anh ăn xổi dùng tiền để phát triển thì xem Ars vẫn thích hơn
Em khen đấy chứ bác . Với Arsenal thì việc cuối mùa giải lọt vào Top 3 là đạt mục tiêu . Nếu đủ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch thì càng tốt . Fans Arsenal có thể buồn nhưng nếu nhìn kỹ thì họ cũng sẽ thông cảm với chính sách này của đội bóng thôi ạ . Chính sách của họ là bán cầu thủ để lấy tiền nên việc giành chức vô địch với họ khoảng 10 năm trở lại đây không còn quá quan trọng . Hàng năm đều bán đi tài năng thì việc đủ sức cạnh tranh vô địch cũng rất khó bác ạ . Cái hay là CLB luôn đào tạo hoặc mua được các mầm mon rồi biến họ thành những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn . Bóng đá ngày nay có rất rất ít các CLB thành công từ đào tạo trẻ . Ngay cả bản thân MU nếu không có những đồng tiền của gia đình Glazer thì cũng khó mà cạnh tranh được với các CLB hùng mạnh khác bác nhé . Kể từ sau thế hệ anh em nhà Neviel , Beck , Schole thì những thành công của đội bóng này đều đến từ những bản hợp đồng đắt giá như Nisterroy , Rio , Vandersar , Rooney , CR7 , Berbatov , Nani ... Bác ngó giúp vào cái đội hình đang thành công của MU xem có thấy MU đào tạo được cầu thủ trẻ nào không ạ ?
Bác Hun nói thế oan cho MU họ cũng có khá nhiều tài năng được đào tạo bởi đội trẻ MU, có điều vì thành tích buộc bác A-lệch không dám sử dụng các tài năng đó. Thay vào đó là sử dụng các tài năng tuy trẻ nhưng đã khẳng định được mình tại các CLB khác như Nani, Rooney... chỉ có một số cầu thủ trẻ thi thoảng được bác A-lệch sử dụng như anh em nhà Da Silva hay Orbetan... nhưng rất hạn chế. Do vậy rất nhiều tài năng trẻ mà MU đào tạo được bị thui chột hoặc phải ra đi đến các CLB khác và đặc biệt là hầu hết đều rất khó thành công, tiêu biểu như: J.Greening, Kleberson... Ngược lại, do các ông chủ không chú trọng nâng cấp đội hình để vô địch mà cốt sao chỉ cần đảm bảo về lợi ích tài chính nên A.Wenger tha hồ sử dụng (hay bắt buộc phải sử dụng cũng thế) các cầu thủ trẻ mà họ đào tạo hoặc các tài năng trẻ họ mới mua về (chưa có tên tuổi, chưa được thử sức ở môi trường đỉnh cao) ở môi trường Priemer League nên các tài năng trẻ ở Arsenal có rất nhiều cơ hội trở thành ngôi sao dù tiếp tục ở lại Arsenal hay sang CLB khác, tiêu biểu là D.Benley. @ Em chỉ nói là trong khoảng 5-6 năm trở lại đây thôi nhé, các bác đừng chém em! :mrgreen:
Hôm qua Ars bị MC vượt qua rồi bác Phidiep kìa "Mùa sau Ars cần thi đấu tàn nhẫn hơn trong các trận đấu nhỏ": em trích lời Giáo sư
Cụ này "chim lợn" quá. Người ta nói thế chỉ là để mà nói chứ. Dụ như mời bạn đến nhà hỏi: "Bác khoái món gì em mua về nhậu cho vui bác nhể?" Khách sáo tý: "Ngồi nhậu với bác thì món gì chả nhậu... tốt". Thế nhỡ... cũng nhậu à??? :lol:
Các bác phi này rõ thật là cụ ADN cụ lói chuẩn đới. E nà e thấy nà "ko vô địch thì thứ 3 hay thứ 4 cũng như nhau thôi" :lol:
Thì bác nói vậy mà. :mrgreen: Theo em tình hình này kể cả năm tới bầu trời Emirates vẫn còn nhiều mây lắm chưa sáng được được bác ạ. Chuẩn bị một loạt sẽ rời bến Emirates bác ạ. A. Song, A. Arshavin, Diaby, Cesc, Denilson, Gael Clichi.....