Ơ thế giờ các bác đang test đấy à, e tưởng phải mai chứ ạ? Chủ nhân F2 ngồi đến giờ để kê thì kiểu gì mai chẳng nhất :mrgreen:
Em cứ buồn cười cái món gỏi lòng? E đ...hiểu nó là cái món gì ở đâu bán, Em thật. Thôi nhà Bác chật trội theo Em chia làm vài đợt, mỗi đợt 3 người, Em đợt cuối. Hình như có Việt Niagara Fall nữa, Anh này uốn tốt lém ThinhTD ôi, chưa test đâu mà Em chỉ la làng lên tạo tâm lý gây áp lực cho ban giám khảo thôi.
Gỏi lòng bò nghe thì quen nhưng e cũng chưa thử bao giờ hic E dự kết quả ngày Mai phát: 1. Đồng nhất F2, Tu2 2. Nhì Classe Độ đê :lol:
Đúng là sơ bộ, mai làm kỹ từng hãng thì hay hơn và thú vị hơn, Việt bảo mang amply lên mà chưa thấy thí "xinh" vào xác nhận nhỉ. Bác longnhaque thấy chủ nhà vất vả ko ?
Tất cả AE đều thấy Bác vất vả và rất ngại, nói cảm ơn thì hơi khách sáo nhưng cũng nên CẢM ƠN BÁC thật to! Bác cho ý kiến về món gỏi lòng cái.
_ May là e lại vào cái top này nên mới biết là e đã nhận lời với bác rồi mà chính e lại chưa biết, vớ va vớ vẩn, ngày mai thì e bận rồi, với lại cá nhân e cũng không hợp gout của Naim cho lắm.
Lộn roài, hôm nay mới ghép thử thôi, chưa kết luận vì chưa có cặp dây loa đã được phát huy 100/100 sức mạnh. :lol:
Bác nghĩ em ko chân thành sao, mình có còn trẻ đâu mà khi nói ko cân nhắc ạ. Với buổi ngày mai cái bác ko hợp gout ko tham gia Mai bác bố trí qua nhé
Ối giời, Cụ Quân cứ cài âm binh rồi chờ thời cơ nổi lên phát rồi lại ngụp. E nghi ngờ Cụ nằm trong 35 khách đang xem lắm. Haha. Lên đê Cụ, ở dưới ấy lạnh lắm.
_ OH chào bác nhaque, cái ông ngồi trầm ngâm ở nhà Phong trống lại là bác nhaque àh, e đoán là dân công sở , e thì làm tự do, ai thuê gì thì làm nấy nên nghĩ thế nào, cảm nhận thế nào thì nói vậy, bác thấy phiền àh, e xin lỗi bác nhớ, dây thì làm gì có sức mạnh, nếu coi nó là cái Equa thì mức khuếch đại cực max nếu có trên lý thuyết thì cũng chỉ bằng 0 và kém hơn thì lấy đâu ra sức với mạnh nhờ.
Thôi em trả dám, không có người lại bảo em tranh tài hết các bác. Em cứ đứng dựa cột xem các bác nổ là được rồi ạ ! :mrgreen:
Công nhận Bác hay để ý thật, Em không nhớ Bác đâu và Em cũng hay qua cửa hàng PhongDrum để lùng hàng về chơi. Vụ dây loa có gì không mà Bác cay cú thế? :lol:
_ E cay cú vì chưa có Vahala, kiểu người ta gọi là đố kị ấy mà, àh mà bác nhầm e đấy. tính e cũng không hay để ý, hôm doanhnhan nói chuyện thì e nhớ ra thôi .
Mẹ và con: Mẹ ơi trung thực là gì ? Mẹ ôm con vào lòng, xoa đầu mẹ nói: Trung thực là... Yêu ai con cứ nói là yêu Ghét ai con cứ bảo là ghét Dù ai cầm dao dọa giết con đừng nói ghét thành yêu Dù ai hết mực nuông chiều con đừng nói yêu thành ghét. Thế còn người tốt hả mẹ ? Người tốt trước tiên phải trung thực Nhưng... Người tốt phải biết nói những điều nên nói Người tốt phải biết làm những việc nên làm Còn không, phải biết im miệng hoàn toàn ! :wink:... :mrgreen:
_ Ôi lại thơ àh, thôi e chuồn đây, bác QX e nghe bài thơ này rồi nhưng nếu hợp khung cảnh thì bác qua e cho mượn thêm cái nón và cái gậy thì nó mới hợp cảnh.
Hèn gì, dạo này thấy Anh Quân "im miệng gần hoàn toàn". :lol: Mà Anh ơi, còn bài Bố dạy Con nữa đấy nhưng sợ Anh phật ý nên chả dám đăng. :lol:
MONG CÁC BÁC THÔNG CẢM chiều nay em có việc đột xuất cho công việc vì vậy buổi giao lưu sẽ tổ chức vào cuối tuần này . rất mong các bác thông cảm các amply và phụ kiện hiện tại đang để nhà em bác nào cần mang về thì tối nay qua giúp em
Anh đã yêu em từ muôn kiếp nào Cho dẫu mai sau đời nhiều bể dâu ................. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Đời mất vui khi off món... :mrgreen:
Giờ xong việc rồi bác mới có nhời, vuốt đuôi thế em không thích, mí cả ngày hôm nay E cũng có việc đột xuất, mà nói thật em tham gia chưa chắc bác "longnhaque" đã thấy yên cái dạ đâu ah. Heheheh :lol: Em và bác ấy chả lạ gì nhau nhưng em thấy bác ấy cứ đề phòng em thế nào ý, nhà em nó tý nhậy cảm nên hẻm có sai đâu ah!!
tối hôm qua tự sướng, cắm rút một mình cho 3 amply F2, Tu2, Classe ghép với proAc, thật lạ với cảm nhận riêng của em Classe dễ làm nhất Classe với cấu hình cao hơn đánh ProAc là ổn http://www.audioasylum.com/cgi/vt.mpl?f=amp&m=174807