Audio Liệt Truyện

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by nhan_nut_bien, 10/12/05.

  1. Hamcq

    Hamcq Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    874
    Likes Received:
    6
    :mrgreen: Ham của quí lão nhân rất mong diện kiến các hạ tái xuất giang hồ Khà khà
     
  2. ThanhTruc03

    ThanhTruc03 Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.648
    Likes Received:
    20
    Đẳng cấp 99 nhưng chắc bị xa luân chiến chết hết mạng nên Sần lão đành về đây
     
  3. Rumbeng

    Rumbeng Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    3.139
    Likes Received:
    32
    Location:
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Sần lão có nhớ ngày xưa khi luyện Lò kích đơn không ?
     
  4. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Đẳng cấp 117 rồi bác ạ! Gọi là cũng có chút tiếng tăm trong VLTK, nhưng chắc chắn sẽ bị xa luân chiến tại đây :lol: .
     
  5. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Hôm qua e nghe nói KHÔ TRÚC ĐẠI SƯ dẫn ĐỘC CÔ CẦU BẠI đại chiến ĐẤU BÀ BÀ , Khô Trúc đại sư tậu được ám khí còn Độc Cô cầu bại cướp được Đồ long đao, nghe nói kịch liệt lắm có cụ nào kể lại cho e với :mrgreen:
     
  6. Rumbeng

    Rumbeng Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    3.139
    Likes Received:
    32
    Location:
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Em nghĩ Tác giả PhongThanhDuong sẽ viết tiếp vài hồi nhân dịp Xuân về .

    Kính mong quý vị thưởng thức với nhiều lượng thứ !
     
  7. ThanhDuong

    ThanhDuong Advanced Member

    Joined:
    21/12/05
    Messages:
    50
    Likes Received:
    6
    Âm Công Loạn Xà Ngầu Truyện

    Trung tuần tháng năm, Lạng Sơn Quan mây phủ trắng xóa, giữa tiết hạ chí mà nơi đây vẫn cô liêu lạnh lẽo như chốn địa phủ. Phía vạt rừng xa xa, ánh tà dương chỉ còn nhợt nhạt, vẳng nghe tiếng vượn hú thảng thốt gọi bầy về hang, cú rúc từng chặp báo hiệu cuộc săn mồi về đêm của những loài mãnh thú.

    Quan lộ mới mở nơi lưng chừng núi phía Tây chợt xuất hiện mấy bóng lam bào thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn kỹ mới thấy lam bào họ mặc đều may theo lối bảo hộ giáp y. Hán tử đi đầu có lẽ là hoa tiêu nên thân pháp lanh lẹ dị thường, nách kẹp bản đồ, tay cầm thước dây dài 10 trượng, lại thêm cái gùi sau lưng mà lao đi vun vút như điện xẹt.

    Cả nhóm đã tách khỏi quan lộ, vượt qua đám loạn thạch để theo đường tắt về trại dưới chân núi. Té ra đây là nhóm phu lục lộ của Thiết kế viện nơi Kinh thành Thăng long, được triều đình phái về đo đạc mở quan lộ mới vùng biên ải. Mấy năm gần đây, thông thương với Trung Nguyên ngày càng mở rộng, dược thảo trân kỳ, sừng trâu, rùa rắn… ùn ùn chuyển sang Trung Nguyên, đổi lại tơ lụa Hà Nam, đường phèn Hà Bắc, gốm sứ Giang Tây… nên chuyện mở thêm quan lộ, đắp cầu xây cống đương nhiên có ăn.

    Tuy là phu lục lộ nhưng đám hán tử người nào người ấy lả lướt như tàu chuối, mặt xanh lét, thật chẳng ra dáng người ăn no vác nặng. Bù lại là ánh mắt lấp lánh như điện xẹt, song thủ dài ngoẵng chứng tỏ họ đều xuất thân là môn sinh hay chốn quan trường nơi kinh thành.

    Hán tử hoa tiêu ra dáng trưởng toán nên lăng xăng quanh lều một lúc đã ôm về bó củi, lui cui bắc nước nấu cơm. Mấy gã còn lại mình trần trùng trục đang xếp đồ đạc vào rương.

    Xa xa cách làn khói mỏng chừng hơn trăm trượng, một hán tử lam bào trong nhóm vẫn thả bước đều như người tiêu dao chốn hoang sơn. Hán tử trung niên này râu tóc cắt ngắn, lưỡng quyền nhô cao. Thỉnh thoảng gã ngồi thụp xuống, hữu thủ vờn trước mặt, tả thủ rẽ cành cây như đang luyện võ công, có lúc gã lại đứng bần thần như người bị điểm huyệt, chỉ có cái đầu ngó nghiêng như đang tìm kiếm vật gì.

    Bất chợt, trong tay gã một làn chớp bạc loé lên, bắn thẳng về hướng tàng cây rậm rạp phía trước kèm theo một tiếng tách rất nhỏ, phải người có thính lực thâm hậu mới nghe thấy. Cả tàng cây rúng động nhưng tuyệt nhiên không có cái lá nào rụng xuống, hán tử lam bào bần thần cúi xuống vân vê vật nhỏ xíu như nén bạc trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm “Nhiếp ảnh Thần công quả là lợi hại !”

    Chợt nghe tiếng huýt gió nổi lên từ phía lều trại, gã hán tử lang thang mới giật mình bừng tỉnh, cảm thấy bụng đói cồn cào, liền phi thân về phía đồng bọn đang xì xụp phía xa.

    *
    **

    Hàn Chí Khánh người gốc vùng nào chẳng biết nữa nhưng theo nghề khoa bảng ở Kinh thành từ năm 19 tuổi. Thấm thoắt thoi đưa đã yên bề gia thất, ngoài thời gian sáng cắp ô đi Tây Sơn Thiết kế viện , tối vác ô về vui thú cùng thê tử thì Hàn gia còn giao du với giang hồ mạn Láng – Hòa Lạc phía tây kinh thành cũng như Tây Hồ bang mạn đông bắc.

    Chuyện giao du của Hàn gia thì nhiều không kể xiết. Sẵn tính mê ca trù, hò chèo, sưu tầm đĩa bạc đĩa vàng của các Thâu Âm viện trên giang hồ nên một hôm Hàn gia đụng phải Hà Bất Tứ - cũng là tay máu mê âm công vô độ.

    Hà Bất Tứ liền rủ Hàn Chí Khánh về trang viên của mình chơi, sau tuần trà nước mới mở kho tàng phía hậu viện cho Hàn gia xem mấy trăm đĩa bạc tích cóp cả chục năm trời. Chí Khánh lúc ấy mới ngã ngửa ra, giậm chân bứt tóc than trời “Thật đúng là thiên ngoại hữu thiên, tại hạ có mắt như cận thị, chẳng biết giang hồ còn nhiều cao nhân lắm…”. Hà Bất Tứ nghe nói vậy cũng sướng bụng, liền cho Hàn gia mượn vài đĩa quí mang về thẩm âm hoặc sao tẩm tuỳ thích, cả hai thân nhau từ dạo ấy.

    Lại nói về Hà Bất Tứ là tay ăn nói văng mạng nhưng được cái tốt tính. Căn bản âm công và kiến văn chưa vững nên rất dễ lung lay. Cũng chính vì tật ăn nói văng mạng nên bị một bang phái lớn nhất nhì giang hồ thời bấy giờ cấm cửa.

    Hàn Chí Khánh lúc bấy giờ cũng là người trong bang, thấy bạn hữu bị đứng ngoài cũng thương nhưng không biết làm sao. Sau đó Hàn Chí Khánh tập tọe nuôi rề điểu thì Hà Bất Tứ muốn giúp bạn nên cải trang rồi lấy tên khác thâm nhập vào trong bang. Không lâu sau đó Bất Tứ bị phát hiện và điểm huyệt lần thứ hai.

    Hà Bất Tứ vướng vòng lao lý lần nữa cũng vì “ếch chết tại miệng”... Chẳng mấy chốc rề điểu của Hàn gia thành hình, nhớ bằng hữu đã ngấm ngầm giúp mình ngày ấy, Hàn gia luôn miệng gọi là “dề điểu” mặc dù Hàn Chí Khánh không hề nói ngọng.

    Hàn Chí Khánh chính là hán tử áo lam sử “Nhiếp ảnh thần công” đã nói ở trên.

    Lại nói bang chúng Cồng Thanh bang mạn Láng – Hòa Lạc vốn đông đúc, thóc gạo cũng như đồ âm công trân quí chất đầy góc nhà, không ít người công lực cao siêu, từ Đăng hỏa kình tới Bán dẫn Thần công rồi Đoạt mệnh Truy hồn số… thì người trong Cồng Thanh bang đều đủ cả.

    Cái thiếu của bang này ở chỗ là bấy lâu chưa tìm ra người đảm nhiệm chức Bang chủ, bang chúng đùn đẩy nhau cả năm trời, người có công lực cao thì không hăng hái, người mới chơi thì còn đang mò mẫm lao đao nói chi đến cái chức vị tưởng là oai nhưng khác gì thổi tù và hàng tổng.

    Khổ thân Hàn Chí Khánh lớ ngớ một hôm lạc vào chỗ Cồng Thanh bang đang chí choé đùn đẩy nhau chức Bang chủ. Bang chúng đã nghe tiếng Hàn gia chịu chơi từ lâu (qua mấy lần đại hội võ lâm thì Hàn Chí Khánh cũng xắn tay phụ giúp việc khuân vác, bày biện, vì có nghề phu lục lộ nên chuyện khuân vác đối với Hàn gia dễ như trở bàn tay) liền ùa ra, kẻ nắm tay, người túm áo lôi tuột Chí Khánh vào trong.

    Hàn Chí Khánh hoảng hồn, vừa chớp mắt đã thấy mình đứng giữa sảnh đường, bang chúng Cồng Thanh mấy chục người đứng ngồi lố nhố chẳng theo thứ tự trên dưới gì sất. Người thì bụng phệ, người thì ốm tong teo, kẻ ăn mặc theo lối quan viên, người lại lôi thôi lếch thếch như đệ tử Cái Bang. Đảo mắt một vòng không nhận ra vị nào đứng đầu bang phái nên Chí Khánh nhắm bừa một vị đầu trọc trung niên mà xá dài:

    - Tại hạ là Hàn Chí Khánh, người trong phủ Tây Sơn, xin ra mắt Cồng Thanh giáo chủ và đồng hữu.

    Bang chúng Cồng Thanh bang mới nháy mắt nhau làm hiệu rồi nhất loạt quì xuống vái dài:

    - Hàn bang chủ giá lâm, đệ tử bổn bang xin bái kiến !

    Rồi lại nhất loạt đồng thanh:

    - Hàn bang chủ vạn tuế !

    - Cồng Thanh bang vạn… vạn …. tu …ế !

    Chí Khánh ngẩn người ra, chợt nghĩ bụng mình đã lọt vào hang rồng miệng cọp rồi, lỡ có điều chi thất thố thì sao có đường ra, nên ngơ ngác nhìn quanh xem Hàn bang chủ đứng chỗ nào để biết đường thi lễ. Nhìn quanh quất một hồi chẳng thấy ai, chỉ thấy mấy đệ tử trẻ cúi gằm mặt xuống cười còn mấy lão lớn hơn giả vờ vuốt râu để che miệng. Trong lúc lòng dạ rối bời thì chợt bên tai nghe văng vẳng tiếng muỗi vo ve như lối truyền âm nhập mật:

    - Hàn thiếu hiệp cứ bình tĩnh, hôm nay là ngày đại phúc của bổn bang, đêm qua các trưởng lão đều nằm mộng thấy Cồng Thanh bang sẽ có quí nhân kế vị chức Bang chủ còn trống bấy lâu. Bổn bang chuyên nghề rèn hàn âm công bảo bối mà tên hiệu thiếu hiệp có chữ “Hàn” thành ra ứng nghiệm. Các trưởng lão đã dặn bang chúng canh phòng cẩn mật, chim to chim nhỏ cũng không có đường ra, Hàn thiếu hiệp nên lấy đây là vận may cho mình, điềm lành cho đại cuộc chứ đừng nghĩ mình như con chim muốn sổ lồng…

    Hàn Chí Khánh nghe chưa hết câu đã thấy lạnh sống lưng, tự trách mình giao du cho lắm làm gì để lạc vào chốn này. Bỗng nhiên trong đầu Chí Khánh lóe lên lối thoát thân: “Hay là ta cứ khai toẹt tên cúng cơm của mình ra, rằng mình mang họ Nguyễn chứ không phải họ Hàn thì bọn chúng ép người vào đâu được…”

    Vừa nghĩ được chừng ấy thì tiếng vo ve lại vẳng đến bên tai, lần này thanh âm có vẻ lạnh lẽo hơn:

    - Thiếu hiệp đừng nghĩ vẩn vơ làm gì nữa. Ngoài cái tên cúng cơm do cha mẹ đặt cho thì cái ngoại hiệu để vùng vẫy giang hồ quan trọng lắm, thành danh đã khó, giữ danh tiếng càng khó bội phần… danh tự mấy người bị treo vĩnh viễn trên cây ở mấy bang phái khác chắc thiếu hiệp còn nhớ.

    Đến nước đó thì Hàn Chí Khánh không biết xử lý làm sao nên chi bằng cứ tảng lờ đi rồi tính kế tẩu vi cũng chẳng muộn. Nghĩ sao làm vậy, Hàn gia liền đi một vòng chào hỏi đám đệ tử Cồng Thanh bang, bá vai bá cổ, trà thuốc mịt mù nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến chữ “Bang chủ”.

    Chợt có tiếng lao xao phía tiền môn, một đệ tử nhỏ tuổi nhất hớt hải chạy về phía Hàn Chí Khánh:

    - Cấp báo ! Cấp báo Bang chủ ! Bang Kim ngưu cùng bang Hắc long giang nghe tin chúng ta có tân Bang chủ nên mang lễ vật sang mừng !




    (Còn tiếp …)
     
  8. Rumbeng

    Rumbeng Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    3.139
    Likes Received:
    32
    Location:
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Thời thế có vẻ bất ổn , không biết những hồi sau như thế nào ?
     
  9. HBTrung

    HBTrung Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    617
    Likes Received:
    2
    Location:
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    Phong Thanh Dương tiền bối quả là "gừng càng già càng cay", biệt tích giang hồ đã lâu mà công lực vẫn cực kỳ thâm hậu, thi triển "Phán quan bút nhị thập tứ thức" vẫn như nước chảy mây bay, "mai danh ẩn tích" mà không bỏ sót các động tĩnh trên giang hồ... khen thay khen thay

    Vãn bối trộm nghĩ mỗi khi giang hồ sóng gió thì Phong lão mới xuất hiện thì phải, để chờ xem "tai kiếp" lần này thực ra là chuyện gì?
     
  10. anhchangngongan

    anhchangngongan Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    1.753
    Likes Received:
    2
    Location:
    Bình Thạnh, SG
    Cồng chiêng thì em biết còn Cồng Thanh thì mới nghe nhưng sao thấy quen quen :roll: :roll: :roll:
     
  11. ThanhTruc03

    ThanhTruc03 Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.648
    Likes Received:
    20
    Phong Thanh Dương lão tiền bối quả lịch duyệt giang hồ. Lão tuy mai danh ẩn tích, nhưng hẳn là đã luyện thành "Thiên Lý Nhĩ", nên không chuyện gì trong giang hồ lọt ngoài tai lão.
     
  12. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Có gì ghê gớm đâu, em thấy toàn tham khảo trong đây không hà ! ;-)

    http://vnav.net/forum/viewtopic.php?t=3 ... c&start=20
     
  13. ThanhTruc03

    ThanhTruc03 Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.648
    Likes Received:
    20
    Xét về tinh diệu của phán quan bút, quả là nhuần nhuyễn hơn xưa.
    Tuy nhiên, có lẽ tuổi cao, nên công lực có phần suy giảm, Phong lão tiền bối không thể xuất chiêu liên miên bất tận, không biết mệt là gì, như xưa nữa.
    Đánh một trận, nghỉ 6 ngày chưa lại sức. Tổng đàn cũng ít khi thấy lão xuất hiện.
    Nếu có cao nhân nào "vạn lý truyền công" giúp Phong lão thì hay quá.
     
  14. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Chết cười :lol: :lol: :lol:

    Thanh Dương lão ngồi nửa ngày giời trên tửu quán rồi, miệng không ngừng cười khẩy. Rời vùng đất cổ ra đi, bôn ba trên giang hồ suốt từ đó đến giờ có ai ngờ giờ lão đã trở thành khắc tinh của bọn hiệp khách. Gió đông vẫn từng đợt kéo qua dễ chịu như nỗi niềm đắc chí đang tràn ngập trong long Thanh lão. Ngọn bút của lão giờ đây vẫn thi thoảng đả đưa tiếp những dòng sử ký về giới giang hồ. Bọn hiệp khách mừng tủi, lo âu rồi hậm hực nhưng không thể thiếu chút kính phục về sự am tường của lão. Chén rượu Trung Nguyên số 7 vẫn giữ trên môi khá lâu mà chưa cạn, lão chỉ mải mê thưởng thức hương vị đặc biệt của nó.

    Chợt chén rượu lật ngửa trên bàn, Thanh lão gục vội xuống bàn. Hàn khách đã đứng sừng sững ở sau lưng từ bao giờ, đăc chí quăng mấy đĩnh bạc cho tiểu nhị quát tướng: “Bê lão vào phòng chăm sóc tử tế, nửa giờ nữa lão tỉnh dậy nói có Hàn khách qua thăm nghe chưa”. Chưa dứt lời đã không còn thấy bóng tay hiệp khách trẻ đâu nữa.

    Thanh lão nhìn qua vai áo, cười qúa xá.

    Hàn khách đã đi khá xa mà vẫn chưa hết ngạc nhiên: “Thật là danh bất hư truyền, công lực của ta chưa đủ trêu chọc lão. Phải gặp lại mới được.”

    Từ đấy trong sử ký của Thanh lão……
     
  15. TTNK

    TTNK Advanced Member

    Joined:
    21/8/07
    Messages:
    74
    Likes Received:
    0
    Phong Thanh Dương hỡi ơi,người ở đâu?

    Trong dịp đăng đàn Tiết Mậu tý Lễ Hội vừa qua, Bình Thiên Thạch Hiệp Khách, vốn là cựu Đô Đầu Ngân Lượng Tổng Cục,đã nhân danh An Nam Thính Thị Trên Giấy bang phái;dùng đôi thần công Lặc Ma do Gông Mun kỹ viện, nước Hạ Lang Sa chế tác, nã loạt đạn đầu tiên khiêu khích đích danh bang chủ An Nam Thính Thị trên...dây môn phái.Một sự kiện làm rúng động toàn thể các chư vị Võ Lâm.
    Nhưng có lẽ đôi thần công Đại Không Tưởng do Dê Em Lắp Thí Viện,nước Phú Lang Sa nghiên cứu ra, nổ không to bằng nên Bang chủ An Nam Thính Thị trên ...dây nhất diện án binh bất động,nhất diện cho đệ tử đi khắp Võ Lâm...quốc tế hòng tầm nã những cây Đại Thần Công khác chăng?
    Phong Thanh Dương soạn giả ơi! Người ở đâu? Sao không viết tiếp Audio Liệt Truyện...Sư Muội Sophie ngày đêm ngóng chờ Chàng ...tái xuất giang hồ hòng phỉ lòng ái mộ bấy lâu!
    Kính thư.
     
  16. thao_prosound

    thao_prosound Advanced Member

    Joined:
    4/10/06
    Messages:
    2.330
    Likes Received:
    94
    Location:
    HAI PHONG City
    Re: Phong Thanh Dương hỡi ơi,người ở đâu?

    chả hỉu gì :mrgreen:
     
  17. ThanhDuong

    ThanhDuong Advanced Member

    Joined:
    21/12/05
    Messages:
    50
    Likes Received:
    6
    Tản mạn về VNAV

    QUẮC MAI CÔI


    "Thân tặng hội Quắc và đồng bọn"

    Quắc gia trang mấy hôm nay náo nhiệt lạ thường.

    Nằm lọt thỏm giữa cái mênh cái mông của các tòa trang viên Đại Nam Vệ Nạp phái – môn phái âm công lớn nhất nhì thời nay, Quắc gia trang được gây dựng bởi một tiểu cô nương hội đủ cầm kỳ thi họa nhưng không biết tí gì về âm công, âm hình – một sự lạ gần 100 năm nay trên võ lâm, nếu tính từ thời tìm ra hỏa đăng bảo bối...

    Tung tăng trên sơn lộ dẫn vào Quắc gia trang, một Lam y nữ tóc quấn cọng thun, chân đi giày vải, mắt ngơ ngác vì đeo thiên lý nhãn, miệng thì líu lo:

    Xông xênh là một chút tình!
    Ngây ngây em nhúng trọn mình vào trong
    Thênh thang là cõi đi rong!
    Lạc loài em bước, chân không quen đường
    Miên miên là cõi vô thường!
    Bơ vơ em giữa lọc lường quanh co
    Mênh mang là chút thơm tho
    Ngẩn ngơ em giữa hững hờ dáng anh
    Chơi vơi là chút an lành
    Thiết tha em giữa ngày hanh một mình
    Xông xênh, vẫn một chút tình....

    Tiếng hát quấn quít theo triền núi liền đánh thức hai gã hán tử rỗi hơi đang ngủ gật. Người nằm dưới gốc cây mặc áo dạ hành, quần da bò, người ngủ trên cây thì mặc hoàng y tựa như Tiểu Hầu vương. Cả hai vừa chợt tỉnh đã phi thân nhanh như điện chập về phía sơn lộ còn văng vẳng tiếng ca.

    Tiểu Hầu vương nhanh chân tới trước, vừa vượt qua bụi rào gai lấm tấm những đóa Quắc mai côi thì suýt đụng phải một nữ lang bận Bích y xiêm đang lom khom chăm đàn ong mật nhưng hữu thủ vẫn nắm chặt đa năng cách không điều khiển, tả thủ lấp lánh sợi khổn tiên thằng làm bằng bạc ròng. Bích y nữ tuổi trạc tam tuần nhưng nhìn trẻ như Lam y nữ vừa rồi, da trắng như nhôm phay, môi đỏ như tim đèn, dáng thon như … thôi không kể nữa.

    Bích y nữ chợt ngẩng lên gật gù:

    -Lam muội đã về đó à, thơ hay quá, cho phép tỷ ứng họa xem sao:

    Ngông nghênh là một chút buồn
    Khát khao em dấu mảnh hồn vào trong
    Phiêu diêu là chút tang bồng
    Loanh quanh một cõi hư không tìm về.

    Tỷ muội cùng đối ẩm xem ra như cá gặp nước, như gió gặp mây nên không để ý có kẻ đột nhập trang viên. Tiểu Hầu vương cũng thuộc hàng nhanh tay tinh mắt nên lộn một vòng, tót lên tàng cây um tùm rồi mới chõ vào:

    Du dưa dai dẵng dần dà
    Đâu đâu đưa đến đậm đà đêm đông
    Chán chường cho chị chưa chồng
    Lung lai lá liểu lạnh lùng lẻ loi
    Tâm tình tan tác tả tơi
    Nổi niềm ngao ngán nghỉ người ngẩn ngơ....


    Vừa lúc ấy hán tử mặc quần da bò cũng phi thân đến nơi. Lưng đeo bàn toán hệ bát phân, miệng ngậm dọc tẩu ba số, có nhắm mắt cũng nhận ra Hồng Phát thần toán lão nhân hay Sần lão anh hùng chuyên cãi nhau suốt một dải Bắc Nam khi xưa.

    Đây cũng xin nói thêm, Sần lão vốn người vùng Gò Té, cùng quê với Bích y nữ ở trên nên thực ra cũng là chỗ quen biết. Thế mới có chuyện uýnh nhau vỡ đầu mới biết là đồng hương.

    Lại nói về Quắc mai côi.

    Quắc mai côi là thứ hoa có từ thuở hồng hoang, chính xác là từ thuở nhất nguyên phân thành âm dương. Là hoa tự nhiên sinh bởi phái âm, nên không trồng mà mọc, hữu xa tự nhiên hương..., nói cho dễ hiểu loài hoa đầy hương sắc này là phần hồn, phần tinh túy nhất của phái âm mà tạo hóa đã dành cho loài người.

    Cũng vì đặc tính tạo hóa đã ban cho nên Quắc mai côi là loài hoa cực đẹp, cực thơm và có dược tính bất định. Người đời ví Quắc mai côi như chúa tể các loài hoa cũng chẳng sai, nếu biết trân trọng, thưởng thức thì Quắc mai côi nhu mì thánh thiện, bồi bổ công lực, minh mẫn tinh thần... Ngược lại, tam bành dược tính mà nổi lên thì từ anh hùng cái thế cho đến thường dân đều chỉ còn nước chạy.

    Quắc mai côi, do vậy chỉ mọc ở Quắc gia trang, tuy hiếm hoi nhưng là điều dễ hiểu kể từ nay đến cuối truyện.

    Sần lão ỷ thế khinh công lẫn ù té quyền đã vào hàng thượng thặng, không dừng kịp như Tiểu Hầu vương nên chạm nhẹ ngón tay vào đóa Quắc mai côi vừa hé nụ, thật là:

    Nói nhỏ em nghe, nói nhỏ thôi.
    Cái xấu của em, ta biết rồi.
    Thế nhưng ta lại ngày đêm muốn,
    Ôm ấp một lần, cái Xấu ơi?


    Sần lão ngâm nga xong, theo thói quen lại đưa tay lên ngoáy mũi. Bỗng đâu mùi hương lạ mà quen xộc lên, lan thẳng tới thất khiếu. Sần lão đầu váng mắt hoa, tay thì rát miệng thì ngứa, nhìn Bích y nữ lại ngỡ như Tiểu long nữ phái Cổ mộ đang nuôi ong năm nào nên buông lời trêu ghẹo vào tờ giấy hoa tiên rồi dán lên phía tiền môn Quắc gia trang, đại ý là:

    Vệ Nạp toàn những lão hâm
    Vì thế thu hút toàn mâm quá thì


    Xong loạng choạng bước đi.

    Thế mới biết Quắc mai côi có sức hấp dẫn thế nào! làm cho anh hùng ngứa miệng ra sao! Ba mươi mấy năm công lực, bốn mươi mấy tuần trăng khuấy đảo chốn âm công liệu có còn?

    Sáng hôm sau, như thường lệ, Bích Lam tỉ muội lại ra khuôn viên Quắc gia trang xắt vỏ hành, tưới hoa và đối ẩm với mấy vị quan viên rỗi hơi. Thôi thì thơ phú lai láng như nước chảy mây trôi, mỗi câu mỗi chữ đều ý nhị ngất ngây, khách khứa đứng xem có đến mười mấy người đều lặng im vì choáng...

    Bỗng nhiên Bích y nữ tái mặt, mắt ngọc lộ hung quang dõi theo tờ giấy hoa tiên của Sần lão theo đà gió vừa rớt xuống. Bài phú của Tiểu Hầu vương thì vẫn dính chặt trên cành cây...

    Thôi rồi Sần ơi, Hầu ơi ! đụng phải Quắc mai côi là sùi rồi!

    Không nói không rằng, Bích y nữ ra hiệu cho Lam y nữ rồi phi thân như điện xẹt vào phía trong, hữu thủ túm chuột bạch, tả thủ mở hộp nuôi ong. Tuy đang giận cành hông nhưng vốn thông minh mẫn tiệp nên Bích y nữ cũng nhận ra là không nên tấn công Tiểu Hầu vương, bài phú của gã rất khó chịu nhưng với ngoại hiệu là Tiểu Hầu vương thành ra đôi co với gã khác gì đánh đu với khỉ.

    Sần lão vì thế lãnh đủ. Truyện cũ phái Cổ Mộ không ngờ là đây, khắp mình Sần lão bị ong đốt sưng vù, chỉ có phần hạ bàn mặc quần da bò là thoát.

    Phía bên ngoài, Lam y nữ thở dài, nước mắt lã chã dưới trời mưa bụi, viết tờ bố cáo xin đóng cửa Quắc gia trang lần thứ hai.

    Quắc gia trang có đóng cửa hay không? Anh hùng té ải Mỹ nhân rồi có gượng dậy được không ?

    Hạ hồi phân giải.
     
  18. titoet

    titoet Advanced Member

    Joined:
    25/11/07
    Messages:
    1.504
    Likes Received:
    3
    Location:
    Sai Gon
    Re: Tản mạn về VNAV

    Hơ! Hơ. Hay quá! Em đợi phần tiếp theo.. :D
     
  19. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Re: Tản mạn về VNAV

    Hình như hết rồi bác ạ :mrgreen:
     
  20. titoet

    titoet Advanced Member

    Joined:
    25/11/07
    Messages:
    1.504
    Likes Received:
    3
    Location:
    Sai Gon
    Re: Tản mạn về VNAV

    Tiếc quá! Bác Thanhduong này chắc là Phong Thanh Dương đây. Thoắt ẩn thoắt hiện, giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. :lol:
     
  21. Love Audio

    Love Audio Advanced Member

    Joined:
    3/2/07
    Messages:
    269
    Likes Received:
    1
    Location:
    NT-Đồng Nai
    Re: Tản mạn về VNAV

    Hay quá xá, em đọc vừa ôm bụng cười vừa thấy ý nghĩa sâu xa đáo để!
     
  22. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Re: Tản mạn về VNAV

    Câu chuyện hay quá và vô cùng ý nghĩa. :D
    Hôm nào bác phải cho em theo hầu để luyện ít miếng võ phòng thân với ah :roll:

    Thân
     
  23. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: Tản mạn về VNAV

    sợi Khổn tiên này mà bọc giáp bên ngoài là thành ngay sợi dây loa thượng thừa rùi. :D

    ... dáng thon như... cây đèn EL 34 hay 211 bác ui ?
     
  24. format

    format Advanced Member

    Joined:
    20/6/08
    Messages:
    522
    Likes Received:
    4
    Location:
    Buôn Ma Thuột
    Re: Tản mạn về VNAV

    Khiếp! Sếp ra cước quá hiểm và tốc độ kinh hoàng luôn! Sần lão và Bích y nữ mà đỡ được cước này em cũng chắp tay bái phục! :mrgreen:
     
  25. fortheking

    fortheking Advanced Member

    Joined:
    20/5/09
    Messages:
    458
    Likes Received:
    0
    Re: Tản mạn về VNAV

    Té này hiểu sao? :lol:
     

Share This Page

Loading...