Trước khi đến với Westminter Livana thì đúng trước đó em cầm 80 chai để đi coi 3 cặp Altec 19 nhưng không cặp nào ưng ý em hết, không cái này thì cũng cái nọ.... Phưóc chủ may thầy em gặp Sư Phụ 7, tới nhà ảnh giã cho 1 bữa về nằm mơ... sếp hàng đặt cọc tiền để mua củ.... về đặt tiền cho ThanhVNS đóng về chơi tới nay mà không ăn năn 1 cắc nào với 1 cặp loa GENUINE ORIGINAL 100% Đúng là cái duyên mới là đáng chơi bác nhé! Còn 1 khi bác nhìu tiền để bác mua West thật và Audio Note về đánh thì nó cũng hay nhưng nó là TÀI SẢN rồi chứ không còn là đồ chơi với những đồng tiền tích góp thực bằng sức lao động của mình. EM nghĩ thế này: 1. LOA + Máy đắt tiền mà hay là chuyện bình thường 2. Loa + máy rẻ tiền mà dở cũng là chuyện bình thường 3. Loa + máy rẻ tiền + kinh nghiệm bản thân + bè bạn bơm cho ---> Kêu hay là chuyện Rất QUÝ 4. Loa + máy mắc tiền + thiếu kinh nghiệm bản thân + Bạn bè không ai thèm chỉ--> kêu dở ẹc hoặc không thỏa mãn thì phí tiền + bị người ta CHỦ NGƯI :lol: và Phải coi lại cách ĂN Ở :mrgreen:
Thực ra thì cũng vặn vẹo tay làm thùng cắm vào nhổ ra 2 thiết kế mới ưng tai :mrgreen: ông Seven thì thắc mắc tại sao không có tí bông nào hị hị nhét bông vào mới nghe được 2 bài thì lại đòi gỡ ra bằng được....... chả cái gì bằng thực tế nhẩy :mrgreen: Thân,
Nếu có tiền và điều kiện nhà cửa rộng rãi chơi của 15 icnh đi bác.... đỡ năn tăn phải đổi..... :mrgreen:
thế nó mới có câu này: 3. Loa + máy rẻ tiền + kinh nghiệm bản thân + bè bạn bơm cho ---> Kêu hay là chuyện Rất QUÝ Mà quan trong nhất là BẠN BÈ BƠM CHO ~ Kinh nghiệm thực tế :lol: Mà mấy bác liêu ý phói ghép làm sao chứ mà ghép vớ vỉn là không có ăn nổi cái Onkyo mini của Lão ThanhVNS dập Westminter Livana à nha :lol:
Test tại trận rồi còn gì đâu mà thắc mắc nữa hị hị nói mãi chả nghe nên cứ test tại chỗ là thuyết phục nhất. Phải công nhận cái cục Onkyo all in one giá 50 đồng lợi hại kinh khủng, kính cửa với mái nhà cứ rung lên như bão Hải yến ấy :mrgreen:
40tr Westminter Livana là một con số rất nhỏ so với Wesminter Genuine 25K $ để em tính: $ bữa nay chợ đen 22.000vnđ--> 25K $x22=550.000.000 vnđ 550/40= 13.75 lần OH MY GOD! Chưa tính đồ đánh và tiền phải đầu tư bao nhiu nữa để cho EM genuine phát đúng tiếng NGƯỜI :lol: còn đằng lày, ampli 50$ kêu cũng đã rất tốt, về nhà em tẩn bằng ampli KOK kêu cũng ngon lành nói chung là phản ánh rõ ngay cái nguồn âm chứ không cá tính như ĐỒ CHƠI NHỚN
Một Gà mà Ba Thóc thì Bóc DUNG mà ăn à??? Tiền kiếm khó nha nên quý lắm. bữa nào rảnh rỗi sanh nông nổi em lấy cái cát sét cũ của Ông bô ra cắm vô West cho nó hát băng cải lương của Ông Bô chơi :mrgreen:
Nhưng sao mà lạ: thấy có nhìu trường hợp chơi bộ dàn Nhớn ơi là nhớn, tiền tỷ luôn nhưng lại chơi CD chép, mà cái CD ấy không phải là CD quý hiếm gì ráo đâu, bán đầy ngoài CD SHop với giá 300K, mà còn hỡi ôi khi thấy vã hết mồ hôi ẹ mồ hôi con bới tìm đỏ con mắt trong cái rổ đĩa chép không biết cái bài hát mình nghe nó hay hôm bữa muốn mở lại cho bạn nghe nó là bài gì, nằm ở đĩa nào và track số mấy. Cái nào cũng Da ni Al Cờ Ran :lol: Không hiểu nổi luôn :mrgreen:
BÍ LÙ :lol: Nhưng sao cái Chú Tây hắn lại không bán Loa nam châm Alnico rẻ hơn Loa nam châm Fe Rít :lol: Theo logic tiền nào của ấy thì chắc là nó OK hơn :lol:
Chào các bác nhà ta, Em hóng mãi mà không ra cặp 15" nào. Cả nhà có ai biết hoặc ai chán chơi thì cho em biết với nha...
Vào sắp hàng chờ đủ rồi mua đi bác! Bác chờ em chán thì hơi lâu, còn mua với cái giá tiền làm em thèm thì bác không mua, mua với cái giá đúng thì em không bán :lol:
Bác giống em quá, có mấy bác qua nghe cặp loa của em kêu rất là thích, rất là muốn mua lại... nhưng muốn mua với giá của người chán cơ. Em thì chưa chán nên ... :mrgreen:
r Công nhận, mấy ngày không vô mạng, thấy nhảy mũi liên tục, gió thì bay cứ phành phạch từ các giàn khoan bay vào :lol:
Có lẽ là do em "théc méc": không biết khi nào Mr 7 ra CD Nirvana collection II ? :lol: P/s CD Nirvana collection I càng nghe càng phê
NIR mà nghe phành phạch thì phải xem lại đồ nghề, nhỡ mà thua cái cục Onkyo 50$ thì căng căng quá :mrgreen: