Bass nặng hay nhẹ cũng tùy gu thôi ạ. Trước kia em cũng có mấy cặp loa cho bass rất nặng nhưng nghe nhiều thấy mệt vả lại phòng ốc cũng không có điều kiện để tán âm nên bass nhiều thấy cứ u u cái đầu. Sau đó phải giải tán. Tai em thích nghe chi tiết và sáng nên em hợp với cái loa AN này :lol:. Hôm trước download thử mấy cái file test xuống nghe đến tận 20kh :lol:, không thể tin là tai mình nhạy thế. Trong khi âm bass em chả nghe được 40hz còn 50hz thì chỉ nghe được tí xíu :lol:
vấn đề là ở 20khz và 50hz em nó kêu như thế nào bác ạ. loa hát không phải cứ lên thật cao hay xuống thật thấp là hay các bác nhé. dạo này các cụ quan tâm đến thông số kỹ thuật kinh quá :wink: :lol: em thì hay gợi ý cho các bác hỏi em loa này thí nào. 1 câu đơn giản : các cụ cứ lại nhà lão nào đang có Nir nghe thực tế là chắc cú nhứt :mrgreen:
Có lẽ em già không đều thì đúng hơn bác ạ :lol:. Thực ra như bác tcqanh đã phê bình ở trên, nghe được 50khz hay 20khz cũng không có nhiều ý nghĩa gì lắm trong việc đánh giá loa đâu ạ. Vừa rồi về đến 35 cặp loa AN nên tốt nhất các bác cứ chạy qua nghe thử xem có hợp tai không.
cụ nào muốn nghe lên 20khz mà không cần quyền trợ (thính) giúp thì gắn cái cục màu trắng này vào. bảo đảm tiếng lóc cóc leng keng, piano vang vọng, đàn dây cao vút, saxo khò khè. nói chung là..... long lanh hạt sương ngay
loa này em được chỉ điểm cách nay 2 tháng. sau cả 1 buổi chiều thử tới lui với các kiểu phân tần với nhiều linh kiện khác nhau. thì em nó hót thật lảnh lót các bác ạ. bằng kinh nghiệm thực tế nghe, em nghĩ là phân tần của em cắt > 12khz :wink: em bắt chước dùng súp bờ kèn theo hãng này nè cụ Liêm, cái gì em đã thử nghiệm, khi post lên đây tức là thành công và xứng đáng. cụ cứ yên tâm follow me. nếu nghe không hay là tại tai cụ, hông phải tại em :lol:
bởi vậy mới là diy bác ui :lol: em không quan tâm màu sắc... vì khi nghe nhạc em tắt đèn :mrgreen: phân tần em dùng cặp tụ màu bạc to bằng trái chuối cau bác tặng đóa em đã nói ở đâu đó : đỉnh cao của diy là chơi đồ hãng. em cũng gần tới nóc rùi . thì hơn 90% thứ trong phòng nghe là tự tay em ráp rồi còn gì :lol: :mrgreen: em đã làm pre đỉnh cao, thêm súp bờ tép này. bác mtbc nghe lại chắc nhận không ra. pre hay lắm bác ạ. thì giống như bác chơi Coaxial vậy tức là 1 loa CF cộng với 1 loa treble. trong khi cái loa treble trong cái coaxial sức mấy bằng mấy cái loa treble rời chất lượng cao.
Em đồ rằng cái loa với cặp super kèn ấy để trưng bày cho vui là chính còn nghe thì gia chủ sẽ nghe bằng cặp Altec 19 nằm ở phòng kế bên kia kìa! :lol:
Cặp Super kèn đặt ở sảnh, ngay lối vào- nhìn giống 2 chú lính đang ...ngoác miệng cười. Có lẽ mục đích của gia chủ là để "kính chào quý khách thui"! :mrgreen: p/s: Bác nào có phòng nha nên đặt làm cặp này để ngay cửa ra vào để quảng bá thì vô địch!
Super kèn này em ngó thấy ở KS Saigon Quảng Bình, ở đó mấy ngày không nghe gia chủ mở lên hát lần nào
Các bác lại "lăn tăn" rùi , theo em các bác cứ đóng thùng xong chạy rà và nghe thử 1 thời gian cho mềm loa đi đã rồi thừa thiếu thế nào tính sau, chứ chưa kịp thưởng thức của nhà thấy nhà hàng xóm có "chân dài" lại cứ ngóng sang nhà hàng xóm thì...
Cái lời khuyên này là chính xác nhất đấy các Bác ạ. Các Bác cứ thật bình tĩnh, cứ thật từ từ, thật dịu dàng (!)... nghe càng lâu càng ngấm rồi mới thấy Nàng thiếu sót cái gì hãy tính. Em thấy các Bác lo rút ngắn đường lên Niết Bàn quá. Cứ phải đủ các khổ nạn rồi mới đến Niết Bàn sau khi loa nhừ : nào là vị trí đặt, nào là amp, nào là dây nhợ,...
em đang thi công thùng cho AN 12, các bác cho hỏi lót thùng bằng vật liệu gì: bông hóa học, bông thủy tinh hay mút trứng mút gai... Các bác tư vấn cả chỗ mua tại HN để thứ 7 em bê về quê làm cho xong để còn nghe... thèm nghe quá rồi các bác ạ.